Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nga tăng cường tấn công Ukraina vào đêm giao thừa

Quân sự

31/12/2023 23:02

Vào ngày cuối cùng của năm 2023, Ukraina đã ban hành cảnh báo không kích trên toàn quốc sau khi một số người thiệt mạng và hàng chục người bị thương do các cuộc tấn công của Nga ở khu vực phía Đông Kharkov.

Các cuộc tấn công và thương vong ngày càng gia tăng vào đêm giao thừa diễn ra khi cả hai bên đang chuẩn bị bước vào một cuộc chiến kéo dài sau khi cuộc tấn công toàn diện của Nga phát động vào tháng 2/2022 không đạt được mục tiêu nhưng lại gây ra hàng trăm nghìn thương vong cho cả hai bên.

Lực lượng không quân Ukraina hôm nay (31/12) cho biết, "toàn bộ Ukraina đang trong tình trạng báo động tấn công tên lửa" sau khi các máy bay phản lực MiG-31 của Nga cất cánh, với "hoạt động đáng kể" được ghi nhận ở phía Đông và phía Nam đất nước.

"Mối đe dọa sử dụng hàng không để hủy diệt vẫn còn! Đừng bỏ qua cảnh báo trên không!". Lực lượng không quân kêu gọi người Ukraina chuẩn bị đón năm mới. Truyền thông Ukraina và các quan chức khu vực đưa tin về các vụ nổ hôm Chủ nhật ở khu vực miền Trung Kryviy Rih và Kirovohrad.

Tại khu vực Kharkov, cảnh sát cho biết các cuộc tấn công bằng pháo binh của Nga đã giết chết một phụ nữ và hai người đàn ông ở làng Borova.

Thống đốc khu vực Oleg Synegubov cho biết ít nhất 6 tên lửa đã tấn công thành phố Kharkiv vào tối 30/12, khiến 28 dân thường bị thương trong các cuộc tấn công cũng nhằm vào các tòa nhà chăm sóc sức khỏe và khách sạn nổi tiếng ở Kharkiv Palace, nơi được giới truyền thông thường xuyên lui tới.

Ihor Klymenko, Bộ trưởng Nội vụ Ukraina, cho biết một nhà báo đến từ Anh nằm trong số những người bị thương trong vụ tấn công.

Nga tăng cường tấn công Ukraina vào đêm giao thừa- Ảnh 1.

Khách sạn Kharkiv Palace bị tên lửa Nga tấn công. Ảnh: Reuters

Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkov, cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội: "Vào đêm giao thừa, người Nga muốn đe dọa thành phố của chúng tôi, nhưng chúng tôi không sợ hãi". Các bài đăng của ông bao gồm hình ảnh và video về các nhân viên cứu hộ dập lửa và tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát tại các tòa nhà dân cư bị đánh bom, một quán cà phê và một ngân hàng.

Moscow hôm 31.12 mô tả vụ tấn công ở Kharkiv là sự trả đũa cho cuộc tấn công được cho là của Ukraina một ngày trước đó mà họ cho rằng đã giết chết hơn 20 người ở thành phố Belgorod của Nga, chỉ cách biên giới Ukraina vài km về phía Bắc.

Các cuộc tấn công ở Kharkiv và Belgorod diễn ra sau các cuộc tấn công kỷ lục bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhằm vào các mục tiêu trên khắp Ukraina hôm thứ Sáu khiến gần 50 người thiệt mạng, trong đó có 23 người ở Kyiv.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: "Để trả đũa vụ tấn công khủng bố này, Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã tấn công các trung tâm ra quyết định và mục tiêu quân sự ở thành phố Kharkov".

Bộ này tuyên bố rằng quân đội Ukraina và đơn vị tình báo quân sự GRU "trực tiếp tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện vụ tấn công khủng bố ở Belgorod đã bị vô hiệu hóa bởi một cuộc tấn công tên lửa dẫn đường chính xác vào khu phức hợp khách sạn Kharkiv Palace trước đây".

"Có tới 200 lính đánh thuê nước ngoài liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga giáp với Ukraina cũng có mặt ở đó", Bộ này cho biết, đồng thời chỉ ra các đơn vị công dân Nga chiến đấu bên phía Ukraina thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới trong khu vực.

Cơ quan tình báo quân sự GRU của Ukraina đã bác bỏ những tuyên bố này.

Truyền thông Ukraina dẫn các nguồn tin tình báo trong nước cho biết vụ nổ ở Belgorod là do các mảnh vụn từ đạn rơi xuống thành phố sau khi bị lực lượng phòng không Nga đánh chặn "một cách thiếu chuyên nghiệp".

Trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 30/12, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelenskyy cho biết cuộc tấn công của Nga đã ảnh hưởng đến "hơn 120 thành phố và làng mạc của chúng tôi" và Ukraina sẽ trả đũa.

"Đối với mọi máy bay không người lái 'Shahed', đối với mọi tên lửa của Nga, sẽ có trách nhiệm công bằng thuộc về nhà nước khủng bố. Vừa chính trị vừa rất thực tế", ông nói.

Nga tăng cường tấn công Ukraina vào đêm giao thừa- Ảnh 2.

Trong số những nơi bị không kích của Nga có tòa nhà văn phòng ở Kharkov. Ảnh: Shutterstock

Không đề cập trực tiếp đến các quyết định bị trì hoãn của Mỹ và EU trong việc phê duyệt hỗ trợ tài chính và quân sự cho năm 2024, Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với các chỉ huy quân sự của mình về những việc vẫn cần phải làm trong năm tới.

"Bất chấp mọi điều sẽ xảy ra ở các quốc gia khác, bất chấp bất kỳ thay đổi và tâm trạng chính trị nào, chúng tôi cần có đủ tiềm lực để làm việc của riêng mình", ông Zelensky nói và cho biết thêm rằng Ukraina đang chuẩn bị tăng cường sản xuất vũ khí vào năm 2024.

Trong một bài phát biểu cuối năm riêng biệt, Zelensky đề cập đến việc lực lượng của ông tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào Crimea, bán đảo Ukraina bị Nga chiếm đóng từ năm 2014, buộc hải quân Nga phải rút về các khu vực phía đông Biển Đen. 

Ngược lại, điều này cho phép Kyiv phá vỡ sự phong tỏa các cảng của Moscow bằng cách đơn phương khởi động lại hoạt động xuất khẩu ngũ cốc, kim loại và các hàng hóa khác bằng đường biển.

Cuộc phản công được mong đợi từ lâu trong năm nay đã không đạt được những lợi ích đáng kể về lãnh thổ, bất chấp vũ khí hiện đại do các đồng minh phương Tây của Kyiv cung cấp. Nga cũng đã không giành được chiến thắng trong bất kỳ cuộc tấn công trên bộ lớn nào trong năm nay, mặc dù nước này vẫn tiếp tục chiếm khoảng 18% lãnh thổ Ukraina.

Zelensky nêu bật những mặt tích cực: "Năm nay, Ukraina không rút lui về bất kỳ hướng nào trên trái đất, lấy lại được biển và khiến bầu trời trở nên an toàn hơn".

(Nguồn: Financial Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement