Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Khả năng quân sự của Nga đang bị nghi ngờ sau thất bại ở thành phố Vuhledar

Quân sự

16/02/2023 11:51

Một cuộc tấn công thảm khốc của Nga vào Vuhledar, được coi là bước mở đầu trong một cuộc tấn công mùa xuân, đã làm dấy lên những nghi ngờ về khả năng của Moscow trong việc duy trì một cuộc tấn công trên bộ quy mô lớn.
news

Khi Moscow tăng cường tấn công ở miền đông Ukraina, các cuộc tấn công thất bại trong nhiều tuần vào một thành trì của Ukraina đã khiến hai lữ đoàn Nga tan nát, đặt ra câu hỏi về chiến thuật quân sự của Nga và làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì mặt đất bền vững, quy mô lớn.

Trận chiến giành thành phố Vuhledar, được coi là bước mở đầu trong một cuộc tấn công mùa xuân dự kiến của Nga, đã diễn ra từ tuần cuối cùng của tháng 1, nhưng quy mô tổn thất của Moscow giờ mới bắt đầu được chú ý.

Lời kể của các quan chức Ukraina và phương Tây, binh lính Ukraina, binh lính Nga bị bắt và các blogger quân sự Nga, cũng như các video và hình ảnh vệ tinh, vẽ nên bức tranh về một chiến dịch đang chững lại của Nga tiếp tục bị cản trở bởi rối loạn chức năng chiến trường.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã vội vã điều thêm hàng chục nghìn binh sĩ, nhiều người trong số họ là tân binh thiếu kinh nghiệm, ra tiền tuyến khi lực lượng của Tổng thống Vladimir Putin tìm cách chứng tỏ sự tiến bộ trước lễ kỷ niệm cuộc chiến của ông vào ngày 24/2. Nhưng càng làm dấy lên nhiều nghi ngờ về khả năng tấn công của Nga, các quan chức phương Tây ước tính rằng một phần lớn quân đội Nga đã tham chiến ở Ukraina.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Ben Wallace, nói với BBC hôm thứ Tư rằng "97% quân đội Nga" đang ở Ukraina, mặc dù ông không nêu chi tiết hoặc đưa ra bằng chứng cho tuyên bố này. Các quan chức quân sự Mỹ ước tính rằng khoảng 80% lực lượng mặt đất của Nga được dành riêng cho chiến tranh với Ukraina.

Khả năng quân sự của Nga đang bị nghi ngờ sau thất bại ở thành phố Vuhledar - Ảnh 1.

Vuhledar trong tháng này. Ảnh: AP

Cuộc giao tranh ở Vuhledar cũng đã khiến Ukraina phải trả giá đắt, cả về thương vong lẫn số lượng lớn đạn dược mà nước này đã sử dụng để đẩy lùi số lượng bộ binh ngày càng tăng của Nga. Các đồng minh của Kiev trong tuần này đã bày tỏ lo ngại về khả năng đáp ứng nhu cầu của họ, làm dấy lên khả năng các chỉ huy Ukraina có thể phải hạn chế pháo kích vào các mục tiêu quan trọng nhất.

Vuhledar, nằm ở giao lộ của mặt trận phía đông ở khu vực Donetsk và mặt trận phía nam ở khu vực Zaporizhzhia, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Moscow. Nó đã được Ukraina sử dụng làm căn cứ để quấy rối các chuyến hàng trên một tuyến đường sắt quan trọng cung cấp cho các lực lượng Nga.

Nhưng như đã xảy ra trong các cuộc tấn công trước đây của Nga, bao gồm một cuộc tấn công vào tháng 11, "kẻ thù đã chịu tổn thất nghiêm trọng", Đại tá Oleksii Dmytrashkivskyi, phát ngôn viên của lực lượng quân đội Ukraina trong khu vực, cho biết trong một cuộc phỏng vấn.

Ông nói rằng các cuộc tấn công vào Vuhledar không có gì ngạc nhiên - người Nga thậm chí còn cảnh báo người Ukraina về cuộc tấn công sắp tới thông qua các kênh truyền thông xã hội, trong một nỗ lực rõ ràng là để dọa họ. Đại tá Dmytrashkivskyi nói: "Nó đã được công bố và lan rộng. Nó được thực hiện để làm giảm nhuệ khí của các binh lính".

Đại tá Dmytrashkivskyi cho biết, như họ đã mắc phải trong suốt cuộc chiến, các chỉ huy Nga đã phạm một số sai lầm cơ bản, trong trường hợp này là không tính đến địa hình - những bãi đất trống rải đầy mìn chống tăng - hoặc sức mạnh của lực lượng Ukraina. Ông cho biết hai trong số các lữ đoàn tinh nhuệ nhất của Nga - Lữ đoàn Bộ binh Hải quân 155 và 40 - đã bị tiêu diệt ở Vuhledar.

Chỉ riêng trong một tuần trong cuộc đụng độ Vuhledar, Bộ Tổng tham mưu Ukraina ước tính, Nga đã mất ít nhất 130 xe bọc thép, trong đó có 36 xe tăng. Ước tính đó đã được hỗ trợ bởi các cảnh quay bằng máy bay không người lái được xem xét bởi các nhà phân tích quân sự độc lập và bởi các tài khoản từ các blogger quân sự Nga, những người ủng hộ nhiệt tình cho cuộc chiến nhưng chỉ trích gay gắt hành vi của các chỉ huy hàng đầu của Nga.

Khả năng quân sự của Nga đang bị nghi ngờ sau thất bại ở thành phố Vuhledar - Ảnh 2.

Một bức ảnh do Lực lượng Vũ trang Ukraina chụp trong tháng này được mô tả là cho thấy các xe tăng Nga bị hư hại ở Vuhledar. Ảnh: AP

Ông Wallace, Bộ trưởng Quốc phòng Anh, đã trích dẫn các báo cáo hôm thứ Tư rằng "toàn bộ lữ đoàn Nga đã bị tiêu diệt một cách hiệu quả" ở Vuhledar, nơi ông nói rằng Moscow "đã mất hơn 1.000 người trong hai ngày". Cơ quan Tình báo Quốc phòng Anh tuần trước đã báo cáo rằng các đơn vị Nga "có khả năng phải chịu thương vong đặc biệt nặng nề xung quanh Vuhledar".

Ông Wallace nói với LBC News, một hãng tin của Anh, hôm thứ Tư rằng những tổn thất ở Vuhledar cho thấy hậu quả của "một tổng thống và một bộ tổng tham mưu Nga bất chấp thực tế hoặc phớt lờ thực tế và đơn giản là không quan tâm họ đang giết bao nhiêu người của chính họ, chứ đừng nói đến những người mà họ đang cố gắng tấn công".

Nhiều người trong số những người lính bị bắt đã được huy động theo lệnh gọi mà ông Putin đã công bố vào tháng 9 với khoảng 300.000 tân binh, trong khi những người khác đã được tuyển dụng bởi nhóm lính đánh thuê Wagner, nhiều người trong số họ từ các nhà tù, theo lời kể của Ukraina và Nga.

Trong những tuần gần đây, một cuộc cạnh tranh giữa lực lượng Wagner và Quân đội chính quy của Nga đã nổ ra, với nhóm lính đánh thuê tuyên bố rằng các chiến binh của họ có nhiều kỹ năng hơn.

Các chiến binh Wagner đã dẫn đầu chiến dịch đẫm máu kéo dài nhiều tháng của Nga nhằm chiếm thành phố Bakhmut, cách Vuhledar 60 dặm về phía bắc, trong khi các lực lượng ở Vuhledar chủ yếu được tạo thành từ các đơn vị Quân đội chính quy của Nga, mặc dù một số chiến binh Wagner đã có mặt, các quan chức Ukraina cho biết.

Sau nhiều tháng không ngừng tấn công của Nga ở Bakhmut, các lực lượng Ukraina đang ở một vị trí ngày càng bấp bênh, mặc dù những lợi ích của Nga đã khiến Moscow phải trả giá đắt và khiến Bakhmut trở thành đống đổ nát.

Khả năng quân sự của Nga đang bị nghi ngờ sau thất bại ở thành phố Vuhledar - Ảnh 3.

Một cư dân địa phương mang hàng viện trợ nhân đạo đi qua trung tâm thành phố Bakhmut gần như vắng vẻ hôm thứ Ba. Ảnh: Getty

Grey Zone, một kênh Telegram có liên kết với Wagner, đã chỉ trích gay gắt về những nỗ lực của quân đội Nga ở Vuhledar và kêu gọi các chỉ huy Nga chịu trách nhiệm về những tổn thất trước các phiên tòa công khai. "Sự trừng phạt luôn tạo ra sự dễ dãi", một bài đăng gần đây cho biết.

Sau cuộc tấn công vào tháng 11 của Nga vào Vuhledar, cuộc tấn công cũng được cho là đã kết thúc với tổn thất to lớn, Moscow đã chuyển sang các tân binh mới được huy động để bổ sung hàng ngũ của mình. Nhưng các nhà phân tích quân sự nói rằng những đội quân đó chỉ được huấn luyện ở mức tối thiểu và có lẽ không đủ để tiến hành một cuộc tấn công nghiêm túc, có tổ chức.

Người Nga phải đối mặt với một vấn đề khác ở Vuhledar từ việc Ukraina triển khai tên lửa HIMARS do Mỹ sản xuất buộc các chỉ huy phải bố trí lực lượng tập trung lớn cách mặt trận hơn 50 dặm. Điều đó khiến cho việc tấn công với tốc độ hoặc bất ngờ trở nên khó khăn.

Một lính thủy đánh bộ Nga từng chiến đấu ở Vuhledar nói với hãng truyền thông Nga 7x7, có trụ sở tại vùng Komi của Nga, rằng những người sống sót sau trận chiến được coi là lính đào ngũ. Người lính thủy đánh bộ, hãng tin không tiết lộ danh tính, với lý do cần phải bảo vệ sự an toàn của anh ta, cho biết anh ta thuộc đại đội thứ ba của lữ đoàn 155. Anh nói, sau cuộc tấn công thất bại, chỉ còn tám binh sĩ từ đại đội của anh còn sống.

"Sẽ tốt hơn nếu tôi bị bắt và không bao giờ quay trở lại", anh nói.

Bất chấp những thất bại, Moscow vẫn tiếp tục khẳng định rằng tất cả đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Vào Chủ nhật, ông Putin nói rằng "bộ binh thủy quân lục chiến đang hoạt động như bình thường. Chiến đấu anh dũng".

Hiện tại, Đại tá Dmytrashkivskyi cho biết, các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga đã lắng xuống, mặc dù người Nga vẫn đang tấn công theo từng nhóm nhỏ từ 10 đến 15 binh sĩ, có thể là để thăm dò điểm yếu của hệ thống phòng thủ Ukraina.

Ông nói, nếu người Nga tiếp tục với chiến thuật đó, họ sẽ bị áp đảo bởi các trung đội 30 binh sĩ Ukraina.

(Nguồn: The New York Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement