Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến đến từ Donald Trump

Phân tích

05/08/2023 16:00

Bản cáo trạng của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump với cáo buộc ông đã cố gắng lật ngược kết quả của cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 là phép thử nghiêm trọng nhất đối với Mỹ trong chính phủ hợp hiến kể từ tháng 12/1860, khi bang Nam Carolina ly khai khỏi Liên bang và thành lập chuyển các sự kiện dẫn đến nội chiến.
news

Tuy nhiên, trước khi suy nghĩ về những rủi ro của cuộc khủng hoảng này, chúng ta nên xem xét nguồn gốc sâu xa hơn của nó.

Làm thế nào một tổng thống bị đánh bại có thể từ chối chấp nhận kết quả của một cuộc bầu cử an toàn trong lịch sử, với một đám đông bạo lực ở Điện Capitol và vẫn chỉ huy được lòng trung thành không thể lay chuyển của một phần ba người Mỹ?

Làm thế nào mà chính người này lại có thể thu hút được một phần sáu cử tri khác hoặc hơn, đưa ông ta vào vị trí trở lại nắm quyền vào năm 2024 với tư cách là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa?

Người được chọn

Là một nhà sử học cố gắng nhìn xa trông rộng về các sự kiện hiện tại, tôi thấy một lời giải thích cơ bản bắt nguồn từ - có vẻ lạ lùng - đối với một đoạn trong một cuốn sách xuất bản ở Paris 238 năm trước.

"Những người lao động trên trái đất là những người được chọn của Chúa", Thomas Jefferson đã tuyên bố như vậy vào năm 1785 trong Ghi chú về Bang Virginia, mà ban đầu ông đã viết dưới dạng một loạt thư cho một vị khách người Pháp.

Những lời nói của Jefferson không chỉ là không khí nóng. Sau khi trở thành tổng thống vào năm 1801, ông đã sử dụng quyền lực của chính phủ liên bang để mở rộng đáng kể phạm vi công cộng của Mỹ và khảo sát, phân chia và bán phạm vi đó cho càng nhiều nông dân da trắng càng tốt.

Nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến đến từ Donald Trump - Ảnh 1.

Công nhân sử dụng máy rửa áp lực để làm sạch xung quanh khuôn mặt của Thomas Jefferson tại Đài tưởng niệm Quốc gia Núi Rushmore ở Nam Dakota. Ảnh: AP

Theo lời của một nhà sử học, Mỹ thời kỳ đầu là một "đế chế của những người định cư", một lực lượng chính trị và quân sự với mục tiêu chính là cung cấp cho các gia đình nông dân (và những người đầu cơ) nhiều đất đai hơn.

Vì vậy, nó đã đi qua nhiều thế hệ.

Với những thay đổi và biến thể nhỏ, các đảng và tổng thống đã tâng bốc và ủng hộ đa số nông thôn của Mỹ. Văn hóa Mỹ xác định người nông dân và các thị trấn nhỏ là những bộ phận đích thực và đạo đức nhất của quốc gia - hay, như Tổng thống Andrew Jackson đã nói vào năm 1837, là "xương và gân của đất nước".

Ngược lại, những người đó tin rằng họ, chứ không phải Hoàng gia hay Quốc hội, không phải chính phủ hay hiến pháp, chịu trách nhiệm.

Điều này tiếp tục sau khi nội chiến phá hủy chế độ nô lệ vào những năm 1860 và sau khi Mỹ trở thành một xã hội đô thị đa số vào những năm 1920. Chỉ với các cuộc cách mạng văn hóa và xã hội của những năm 1960 và 1970, những người thừa kế "những người được chọn" của Jefferson mới mất đi vị thế là người quan trọng nhất của nước Mỹ.

Tại sao ông Trump vẫn được tín nhiệm?

Tốt nhất, nền văn hóa đa dạng hơn đã xuất hiện trong nửa thế kỷ qua cho rằng tất cả người Mỹ đều là người Mỹ bình đẳng. Ở mức tồi tệ nhất, nền văn hóa đó coi thường "các bang bay qua" như những vùng nước đọng mộc mạc, phân biệt chủng tộc.

Dù bằng cách nào, nước Mỹ mới, đa dạng đã khiến hàng chục triệu người phẫn nộ, những người chủ yếu sống ở các thị trấn nhỏ và ở miền Nam và hầu hết được xác định là người da trắng, ngay thẳng và theo đạo Thiên chúa.

Mặc dù là người New York, nhưng Trump hiểu và khơi dậy cơn thịnh nộ đó. Ông chơi đùa với năng lượng đen tối của nó. Ông ấy nói với những người trung thành với MAGA rằng chỉ mình họ là điều đã làm cho nước Mỹ trở nên vĩ đại và chỉ mình ông ấy có thể khôi phục lại sự vĩ đại của họ.

Nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến đến từ Donald Trump - Ảnh 2.

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump rời một cuộc vận động tranh cử ở Erie, Pa., vài ngày trước khi bị truy tố về tội âm mưu lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020. Ảnh: AP

Đây là lý do tại sao Trump có quyền lực như vậy đối với rất nhiều người Mỹ.

Và giờ đây, khi đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc, Trump đang kêu gọi họ từ chối không chỉ trật tự hiến pháp của Mỹ mà còn cả hai trụ cột của họ - pháp quyền và thượng tôn pháp luật.

Như ông đã nói với các tín đồ tại Ủy ban Hành động Chính trị Bảo thủ hàng năm vào tháng Ba: "Tôi là chiến binh của các bạn. Tôi là công lý của bạn. Và đối với những người đã bị sai trái và bị phản bội: Tôi là quả báo của bạn".

Quyết định 2024

Các cáo buộc gần đây nhất cho thấy không còn nghi ngờ gì nữa rằng Trump liên tục lặp lại - và hành động theo - những tuyên bố về cuộc bầu cử mà ngay cả những cố vấn thân cận nhất của ông cũng mô tả là "chỉ là một âm mưu chết tiệt được truyền xuống từ tình mẫu tử".

Việc bản thân Trump có biết những tuyên bố này là sai hay không vẫn chưa rõ ràng và cố vấn đặc biệt trong vụ án, Jack Smith, sẽ phải chứng minh nhiều nhất để xác định tội danh của cựu tổng thống.

Nhưng như nhà báo người Mỹ Zackk Beauchamp đã chỉ ra, các bản cáo trạng chứng minh rằng Trump hoặc là "một kẻ nói dối cực kỳ ích kỷ hoặc bị lừa dối một cách sâu sắc".

Nước Mỹ đang trên bờ vực của một cuộc nội chiến đến từ Donald Trump - Ảnh 3.

Một người biểu tình chống Trump giương biểu ngữ bên ngoài tòa án liên bang ở Washington sau khi Trump bị Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội vì nỗ lực lật ngược kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ảnh: AP

Tất nhiên, Trump sẽ không thừa nhận điều đó. Ông ấy đã gọi các bản cáo trạng là "giả mạo", trong khi một trong những người theo dõi nhiệt thành nhất của ông tại quốc hội Mỹ, Marjorie Taylor Greene ở vùng nông thôn Georgia, khẳng định các cáo buộc là "một cuộc tấn công của cộng sản" vào Tu chính án thứ nhất và "người dân".

Trong thế giới MAGA, nếu một cơ quan liên bang nói rằng Trump đã vi phạm luật hoặc nói dối, điều đó chỉ có thể có nghĩa là cơ quan này là một phần của âm mưu chống lại người dân - mục tiêu bị Trump hứa trả thù.

Vào một thời điểm nào đó giữa sự buộc tội của ông ấy trong tuần này và ngày bầu cử vào tháng 11 tới, do đó, nước Mỹ sẽ phải lựa chọn giữa một bên là pháp quyền và thực tế, hoặc bên kia là sự cai trị của những người được chọn và nhà lãnh đạo của họ.

(Nguồn: The Conversation)

CHẤN HƯNG (dịch)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement