Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đệ nhất phu nhân Mỹ tới Ukraina

Kinh tế thế giới

09/05/2022 00:04

Đệ nhất phu nhân Jill Biden đã dành một phần trong Ngày của Mẹ để thực hiện một chuyến đi không báo trước tới Uzhhorod, Ukraina, một thành phố nhỏ ở Tây Nam Ukraina.

Tại một trường học đã được chuyển đổi, hiện là nơi ở tạm thời cho những công dân phải di dời, bà Jill Biden đã gặp Đệ nhất phu nhân Ukraina Olena Zelenska, người đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 24/2.

"Tôi muốn đến vào Ngày của Mẹ", Đệ nhất phu nhân Mỹ nói với người đồng cấp Ukraina, hai người phụ nữ ngồi trên một chiếc bàn nhỏ trong lớp học của một ngôi trường cũ hiện là nguồn cung cấp chỗ ở tạm thời cho những người Ukraina phải di dời, bao gồm 48 trẻ em. 

"Chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là phải cho người dân Ukraina thấy cuộc chiến này phải dừng lại. Và cuộc chiến này thật tàn khốc", bà Jill Biden nói thêm, "Người dân Hoa Kỳ sát cánh với người dân Ukraina".

Đệ nhất phu nhân Mỹ tới Ukraina - Ảnh 1.

Đệ nhất phu nhân Mỹ gặp người đồng cấp ngày 9/5 tại Ukraina. Ảnh: Reuters

Bà Zelenska, người đầu tiên đã trao đổi thư từ với người đồng cấp Mỹ trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ nói với CNN.

"Trước hết, tôi muốn cảm ơn bạn vì một hành động rất dũng cảm", Zelenska nói qua phiên dịch viên cho bà Jill Biden. "Bởi vì chúng tôi hiểu đệ nhất phu nhân Mỹ phải đến đây trong một cuộc chiến tranh khi các hành động quân sự đang diễn ra hàng ngày, nơi tiếng còi báo động đang diễn ra hàng ngày, kể cả ngày hôm nay. 

Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự ủng hộ của các bạn và tất cả chúng tôi đều cảm thấy sự ủng hộ của Tổng thống Hoa Kỳ nhưng chúng tôi xin lưu ý rằng Ngày của Mẹ là một ngày rất mang tính biểu tượng đối với chúng tôi vì chúng tôi cũng cảm nhận được tình yêu và sự ủng hộ của các bạn trong một ngày quan trọng như vậy".

Cuộc gặp của hai người phụ nữ bao gồm một cuộc gặp song phương kín, kéo dài khoảng một giờ và diễn ra tại một trường học trước chiến tranh. Tòa nhà đã được biến thành nơi ẩn náu, là nơi hợp tác giữa chính phủ Ukraina và Tổ chức Di cư Quốc tế, cơ quan di cư của Liên hợp quốc. Hàng chục người di dời nội bộ hiện đang sống trong tòa nhà, trên một ngôi nhà rợp bóng cây gần trung tâm thành phố Uzhhorod.

Đệ nhất phu nhân Mỹ sắp có chuyến thăm 4 ngày tới châu Âu để dành thời gian cho các gia đình tị nạn ở Romania và Slovakia, đã đi khoảng 15 dặm vào miền tây Ukraina từ thị trấn biên giới Vysne Nemecke của Slovakia đến Uzhhorod.

Đệ nhất phu nhân là người Mỹ cấp cao mới nhất và là thành viên gia đình đầu tiên của Tổng thống Joe Biden đến thăm đất nước bị chiến tranh tàn phá trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Kyiv vào tháng trước; Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã ở đó vào thứ Bảy tuần trước.

Đệ nhất phu nhân đã dành hai ngày cuối cùng ở châu Âu để gặp gỡ các tổ chức cứu trợ nhân đạo và các quan chức chính phủ ở cả Romania và Slovakia, cũng như giao lưu với những người Ukraina phải di tản ở cả hai quốc gia, tập trung chủ yếu vào sức khỏe và phúc lợi tình cảm của phụ nữ và trẻ em.

Chuyến thăm của bà Jill Biden tới Ukraina là lần đầu tiên một đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ đến thăm một vùng chiến sự kể từ khi Laura Bush thực hiện chuyến thăm bí mật kéo dài 10 giờ tới Afghanistan vào năm 2008. 

Laura Bush đã có chuyến thăm đầu tiên tới quốc gia đó, một khu vực chiến đấu đang hoạt động, vào năm 2005. Cả hai chuyến thăm của Bush đều xoay quanh sự quan tâm và ủng hộ của bà đối với phụ nữ Afghanistan.

Với tư cách là phu nhân thứ hai vào năm 2010, Jill Biden đã tháp tùng Phó Tổng thống khi đó là Joe Biden trong chuyến công du tới Baghdad, Iraq, trong kỳ nghỉ ngày 4/7.

Nga ném bom trường học, nơi người Ukraina đang trú ẩn

Khoảng 60 người được cho là đã thiệt mạng sau khi một máy bay Nga thả bom xuống một trường học ở Luhansk, miền Đông Ukraina, nơi thường dân trú ẩn vào chiều thứ Bảy, một quan chức Ukraina cho biết.

Serhiy Hayday, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Luhansk, cho biết tòa nhà của trường đã bị phá hủy.

"Vụ nổ xảy ra bên trong tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đang tháo dỡ các mảnh vỡ càng nhanh càng tốt. Cơ hội tìm thấy bất kỳ ai còn sống là rất nhỏ. Có 90 người bên trong tòa nhà trường học; 27 người sống sót, 60 người rất có thể đã chết", Hayday nói.

Hayday cho biết một cuộc không kích của Nga đã tấn công trường học ở làng Bilohorivka, cách tiền tuyến của cuộc xung đột đang diễn ra ở miền Đông Ukraina khoảng 7 dặm , vào khoảng 4h37 chiều (9h37 sáng ET) vào thứ Bảy, gây ra hỏa hoạn. Nhà chức trách phải mất gần bốn giờ để dập tắt đám cháy.

Đệ nhất phu nhân Mỹ tới Ukraina - Ảnh 4.

Cuộc tấn công vào một trường học ở miền Đông Ukraina đã xảy ra vào chiều thứ Bảy. Ảnh: CNN

Các nước phương Tây đã phản ứng vụ đánh bom với sự phẫn nộ. Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm Chủ nhật cho biết: "Việc cố ý nhắm mục tiêu vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là tội ác chiến tranh. Chúng tôi sẽ đảm bảo chế độ của Putin phải chịu trách nhiệm."

Các lực lượng Nga đã tấn công những người dân thường chạy trốn hoặc trú ẩn nhiều lần kể từ khi Moscow tấn công Ukraina.

Các trường học, nhà trẻ và bệnh viện đều là mục tiêu của Nga, theo Liên Hợp Quốc.

Lực lượng Nga "phải đối mặt với công lý vì một loạt tội ác chiến tranh" được thực hiện ở khu vực phía Tây Bắc Kyiv, sau cuộc điều tra được tiến hành ở Ukraina, Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết hôm thứ Sáu.

Cuộc điều tra, dựa trên "hàng chục cuộc phỏng vấn và xem xét rộng rãi bằng chứng vật chất," đã ghi lại "các cuộc không kích bất hợp pháp vào Borodyanka, và các vụ hành quyết phi pháp ở các thị trấn và làng mạc khác bao gồm Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka và Vorzel".

Giao tranh ở Luhansk đã diễn ra dữ dội trong nhiều tháng, và đặc biệt là kể từ khi Nga tái tập trung cuộc xâm lược vào khu vực phía đông Donbas.

Hayday nói trên truyền hình Ukraina hôm thứ Bảy, vài giờ trước vụ đánh bom trường học, rằng tình hình rất khó khăn.

"Những nỗ lực lớn nhất của Nga là đột phá ở Popasna và hướng của Severodonetsk và Voievodivka. Đó là nơi chúng triển khai lượng quân và thiết bị lớn nhất của mình".

Ông nói: "Đó là nơi có số lượng đạn pháo và tên lửa lớn nhất, và các cuộc không kích diễn ra liên tục - đó chỉ là một tình huống khủng khiếp. Các chàng trai của chúng tôi đang giữ vững, chúng tôi đang chờ sự giúp đỡ, để được tiếp viện".

Khoảnh khắc Ukraina tấn công tàu đổ bộ Nga bằng máy bay không người lái trên Đảo Rắn 

(Nguồn: CNN)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement