Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Yahya Sinwar, thủ lĩnh mới của Hamas, vẫn nung nấu ý định xóa sổ Israel

Quân sự

04/10/2024 20:57

Lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar không hề ăn năn về vụ tấn công ngày 7/10 một năm trước, những người tiếp xúc với ông cho biết.
news

Cuộc tấn công ngày 7/10 đã phát động một cuộc xâm lược của Israel khiến hàng chục nghìn người Palestine thiệt mạng, gây hoang tàn cho quê hương Gaza của ông và trút cơn mưa hủy diệt vào đồng minh Hezbollah.

Đối với Sinwar, 62 tuổi, kẻ gây ra các cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas vốn trở thành ngày chết chóc nhất trong lịch sử Israel, đấu tranh vũ trang vẫn là cách duy nhất để buộc thành lập một quốc gia Palestine, bốn quan chức Palestine và hai nguồn tin từ các chính phủ ở Trung Đông cho biết.

Theo thống kê của Israel, vụ tấn công ngày 7/10 đã giết chết 1.200 người, chủ yếu là dân thường và bắt giữ 250 con tin, trong ngày đẫm máu nhất đối với người Do Thái kể từ Holocaust.

Theo các cơ quan y tế Palestine và số liệu của Liên Hợp Quốc, Israel đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công lớn, giết chết 41.600 người và 1,9 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Giờ đây, cuộc xung đột đã lan sang Lebanon, với việc Israel hạ bệ nhóm chiến binh Hezbollah được Iran hậu thuẫn, bao gồm cả việc tiêu diệt hầu hết các thủ lĩnh của nhóm này. Tehran, nước bảo trợ của Hamas, có nguy cơ bị kéo vào cuộc chiến công khai với Israel.

Hassan Hassan, một tác giả và nhà nghiên cứu về các nhóm Hồi giáo, cho biết Sinwar đã lôi kéo Iran và toàn bộ "Trục kháng chiến" của nước này - bao gồm Hezbollah, lực lượng Houthi của Yemen và lực lượng dân quân Iraq - vào cuộc xung đột với Israel.

"Chúng ta hiện đang thấy những tác động lan tỏa của ngày 7/10. Canh bạc của Sinwar đã không thành công", Hassan nói, đồng thời cho rằng Trục Kháng chiến có thể không bao giờ hồi phục.

"Những gì Israel đã làm với Hezbollah trong hai tuần gần như tương đương với cả một năm Hamas suy thoái ở Gaza. Với Hezbollah, ba cấp lãnh đạo đã bị loại bỏ, bộ chỉ huy quân sự của họ đã bị tiêu diệt và nhà lãnh đạo quan trọng của họ, Hassan Nasrallah, đã bị ám sát", Hassan nói thêm.

Thiệt hại từ một cuộc tấn công gần cửa khẩu biên giới với Syria ở miền đông Lebanon. Nguồn: Reuters

Tuy nhiên, sự kiểm soát của Sinwar đối với Hamas vẫn không lay chuyển, bất chấp một số dấu hiệu bất đồng quan điểm giữa người dân Gaza.

Ông được chọn làm lãnh đạo chung của phong trào Hồi giáo sau khi người tiền nhiệm Ismail Haniyeh bị sát hại vào tháng 7 do nghi ngờ là một cuộc tấn công của Israel trong chuyến thăm Tehran. Israel chưa xác nhận sự tham gia của họ vào cuộc tấn công.

Hoạt động từ bóng tối của một mạng lưới đường hầm mê cung dưới Gaza, hai nguồn tin của Israel cho biết Sinwar và anh trai ông, cũng là một chỉ huy hàng đầu, dường như đã sống sót cho đến nay sau các cuộc không kích của Israel, được cho là đã giết chết cấp phó của ông là Mohammed Deif và các lãnh đạo cấp cao khác.

Theo ba quan chức Hamas và một quan chức khu vực, được Israel mệnh danh là "Bộ mặt của cái ác", Sinwar hoạt động bí mật, di chuyển liên tục và sử dụng các trình nhắn tin đáng tin cậy để liên lạc phi kỹ thuật số. Ông ta đã không xuất hiện trước công chúng kể từ ngày 7/10.

Ba nguồn tin của Hamas cho biết, sau nhiều tháng đàm phán ngừng bắn thất bại, do Qatar và Ai Cập dẫn đầu, tập trung vào việc trao đổi tù nhân lấy con tin, Sinwar là người ra quyết định duy nhất. Các nhà đàm phán sẽ đợi nhiều ngày để nhận được phản hồi được lọc qua một chuỗi người đưa tin bí mật.

Hamas và Israel đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Lòng khoan dung cao độ của Sinwar đối với đau khổ, cho cả bản thân ông và người dân Palestine, nhân danh một chính nghĩa, được thể hiện rõ ràng khi ông giúp đàm phán năm 2011 về việc trao đổi 1.027 tù nhân, bao gồm cả ông, để lấy một người lính Israel bị bắt cóc bị giam giữ ở Gaza. Vụ bắt cóc của Hamas đã dẫn đến một cuộc tấn công của Israel vào vùng đất ven biển và khiến hàng nghìn người Palestine thiệt mạng.

Những người biết Sinwar nói với Reuters rằng, quyết tâm của ông được hình thành từ tuổi thơ nghèo khó trong các trại tị nạn ở Gaza và 22 năm bị Israel giam giữ tàn bạo, bao gồm cả khoảng thời gian ở Ashkelon, thị trấn mà cha mẹ ông gọi là nhà trước khi chạy trốn sau cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel năm 1948. 

Tất cả các nguồn tin yêu cầu giấu tên đều cho biết, vấn đề trao đổi con tin và tù nhân mang tính cá nhân sâu sắc đối với Sinwar. Ông tuyên bố sẽ trả tự do cho tất cả tù nhân Palestine bị giam giữ ở Israel.

Sinwar trở thành thành viên của Hamas ngay sau khi thành lập vào những năm 1980, áp dụng hệ tư tưởng Hồi giáo cực đoan của nhóm, tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo ở Palestine lịch sử và phản đối sự tồn tại của Israel.

Hệ tư tưởng này coi Israel không chỉ là đối thủ chính trị mà còn là lực lượng chiếm đóng trên đất Hồi giáo. Các chuyên gia về phong trào Hồi giáo cho biết, nhìn dưới góc độ này, những khó khăn và đau khổ thường được ông và những người theo ông giải thích là một phần của niềm tin lớn hơn về sự hy sinh của người Hồi giáo.

Một quan chức cấp cao của Hamas yêu cầu giấu tên cho biết: "Điều ẩn sau quyết tâm của ông ấy là sự kiên trì về hệ tư tưởng, sự kiên trì về mục tiêu. Ông ấy là người khổ hạnh và hài lòng với những điều ít ỏi".

Yahya Sinwar, thủ lĩnh mới của Hamas, vẫn nung nấu ý định xóa sổ Israel - Ảnh 1.

Một bảng quảng cáo có hình thủ lĩnh mới được bổ nhiệm của Hamas Yahya Sinwar được trưng bày trên một tòa nhà trên đường phố ở Tehran, Iran, ngày 12/8/2024. Ảnh: REUTERS

TỪ THIẾU QUẦN ÁO ĐẾN NGƯỜI LÃNH ĐẠO

Trước chiến tranh, Sinwar, đôi khi kể về cuộc sống ban đầu của mình ở Gaza trong nhiều thập kỷ bị Israel chiếm đóng, từng nói rằng mẹ ông đã may quần áo từ những bao tải viện trợ lương thực rỗng của Liên Hợp Quốc, theo Wissam Ibrahim, một cư dân Gaza, người đã gặp ông, kể.

Trong cuốn tiểu thuyết bán tự truyện viết trong tù, Sinwar mô tả cảnh quân đội san phẳng các ngôi nhà của người Palestine, "giống như một con quái vật nghiền nát xương con mồi" trước khi Israel rút khỏi Gaza vào năm 2005.

Là một người thực thi tàn nhẫn được giao nhiệm vụ trừng phạt những người Palestine bị nghi ngờ cung cấp thông tin cho Israel, Sinwar sau đó đã nổi lên như một người lãnh đạo nhà tù, nổi lên như một anh hùng đường phố sau bản án 22 năm của Israel vì chủ mưu vụ bắt cóc và sát hại hai binh sĩ Israel và bốn người Palestine. Sau đó ông ta nhanh chóng vươn lên dẫn đầu hàng ngũ Hamas.

Bốn nhà báo và ba quan chức Hamas cho biết, sự hiểu biết của ông về những khó khăn hàng ngày và thực tế tàn khốc ở Gaza đã được người dân Gaza đón nhận nồng nhiệt và khiến mọi người cảm thấy thoải mái, bất chấp danh tiếng đáng sợ và sự tức giận bùng nổ của ông.

Sinwar được các quan chức Ả Rập và Palestine coi là người kiến tạo nên chiến lược và khả năng quân sự của Hamas, được củng cố thông qua mối quan hệ bền chặt của ông với Iran, quốc gia mà ông đã đến thăm vào năm 2012.

Trước khi tổ chức các cuộc đột kích ngày 7/10, Sinwar không giấu giếm mong muốn tấn công mạnh vào kẻ thù của mình.

Trong bài phát biểu một năm trước, ông thề sẽ gửi một loạt máy bay chiến đấu và tên lửa tới Israel, ám chỉ một cuộc chiến có thể đoàn kết thế giới nhằm thành lập một nhà nước Palestine trên vùng đất Israel chiếm đóng năm 1967, hoặc khiến quốc gia Do Thái bị cô lập trên lãnh thổ này. sân khấu toàn cầu.

Vào thời điểm phát biểu, Sinwar và Deif đã lên kế hoạch bí mật cho cuộc tấn công. Họ thậm chí còn tiến hành các cuộc tập trận công khai mô phỏng một cuộc tấn công như vậy.

Mục tiêu của ông ấy vẫn chưa được thực hiện. Trong khi vấn đề này một lần nữa được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự toàn cầu thì triển vọng về một quốc gia Palestine vẫn xa vời hơn bao giờ hết. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thẳng thừng bác bỏ một kế hoạch thời hậu chiến dành cho Gaza, trong đó bao gồm một mốc thời gian chắc chắn cho việc thành lập một nhà nước Palestine.

Yahya Sinwar, thủ lĩnh mới của Hamas, vẫn nung nấu ý định xóa sổ Israel - Ảnh 2.

Quang cảnh sau đêm không kích của Israel ở vùng ngoại ô phía Nam Beirut.

'ĐẦU CỨNG HƠN ĐÁ'

Sinwar bị bắt năm 1988 và bị kết án 4 án chung thân, bị buộc tội dàn dựng vụ bắt cóc và sát hại 2 binh sĩ Israel và 4 người bị tình nghi là người cung cấp thông tin cho người Palestine.

Nabih Awadah, một cựu chiến binh Cộng sản Lebanon từng bị giam cùng với Sinwar ở Ashkelon trong khoảng thời gian 1991-1995, cho biết nhà lãnh đạo Hamas coi hiệp định hòa bình Oslo năm 1993 giữa Israel và Chính quyền Palestine là "thảm họa" và là một mưu mẹo của Israel chỉ từ bỏ đất đai của người Palestine "bằng vũ lực chứ không phải bằng đàm phán".

Gọi ông ta là người "cố ý và giáo điều", Awadah cho biết Sinwar sẽ sáng lên niềm vui bất cứ khi nào ông ta nghe tin về các cuộc tấn công chống lại người Israel của nhóm Hamas hoặc Hezbollah của Lebanon. Đối với ông, đối đầu quân sự là con đường duy nhất "giải phóng Palestine" khỏi sự chiếm đóng của Israel.

Awadah cho biết Sinwar là một "hình mẫu có ảnh hưởng đối với tất cả các tù nhân, ngay cả những người không theo đạo Hồi hay tôn giáo nào".

Michael Koubi, cựu quan chức cơ quan an ninh Shin Bet của Israel, người đã thẩm vấn Sinwar trong 180 giờ trong tù, cho biết Sinwar rõ ràng nổi bật về khả năng đe dọa và chỉ huy.

Koubi từng hỏi chiến binh, lúc đó 28 hoặc 29 tuổi, tại sao ông ta vẫn chưa kết hôn. "Ông ấy nói với tôi rằng Hamas là vợ tôi, Hamas là con tôi. Hamas đối với tôi là tất cả". Sinwar kết hôn sau khi ra tù năm 2011 và có ba người con.

Awadah cho biết, trong tù, anh ta tiếp tục truy đuổi các điệp viên Palestine, lặp lại báo cáo từ những người thẩm vấn Shin Bet.

Awadah cho biết bản năng nhạy bén và sự thận trọng của ông đã cho phép ông xác định và vạch trần những người cung cấp thông tin cho Shin Bet xâm nhập vào nhà tù.

Yahya Sinwar, thủ lĩnh mới của Hamas, vẫn nung nấu ý định xóa sổ Israel - Ảnh 3.

Sau vụ ám sát Ismail Haniyeh ở Iran vào ngày 31/7, Hamas đã bổ nhiệm lãnh đạo Gaza Yahya Sinwar làm thủ lĩnh mới của tổ chức khủng bố Palestine.

Ông cho biết sự lãnh đạo của Sinwar có vai trò then chốt trong cuộc tuyệt thực năm 1992, trong đó ông đã lãnh đạo hơn 1.000 tù nhân sống sót chỉ nhờ vào nước và muối. Sinwar đã thương lượng với chính quyền nhà tù và từ chối nhượng bộ một phần.

Ông ta cũng dùng thời gian trong tù để học thông thạo tiếng Do Thái.

Awadah cho biết Sinwar thường xuyên kể lại rằng Ashkelon, nơi họ bị giam cùng nhau, là quê hương của gia đình ông.

Khi chơi bóng bàn trong sân nhà tù Ashkelon, Israel ngày nay, Sinwar thường chơi bóng bàn bằng chân trần và nói rằng ông muốn chân mình chạm vào đất Palestine.

"Sinwar thường nói với chúng tôi: 'Tôi không ở tù; tôi đang ở trên đất của mình. Tôi tự do ở đây, trên đất nước của tôi'".

Những diễn biến mới nhất ở Trung Đông

Nhà lãnh đạo tối cao của Iran hôm nay (4/10) đã cảnh báo về các cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào Israel, sử dụng một bài giảng hiếm hoi ở Tehran để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine và Hezbollah, khi Israel tiếp tục trừng phạt các cuộc tấn công chống lại lực lượng ủy nhiệm của Tehran ở Trung Đông và nhắm vào nhiều chỉ huy của nước này hơn.

Theo ba quan chức Israel, các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm tại một khu vực ngay phía Nam Beirut nhằm vào Hashem Safieddine, một người anh em họ và được cho là người kế vị của Hassan Nasrallah, thủ lĩnh Hezbollah bị ám sát.

Hôm thứ Sáu vẫn chưa rõ liệu ông Safieddine có thiệt mạng trong vụ tấn công hay không, gây ra vụ nổ lớn và để lại một phần khu vực đông dân cư được gọi là Dahiya một khung cảnh đổ nát với bê tông lởm chởm, kim loại xoắn và những mảnh vụn âm ỉ.

Các cuộc tấn công của Israel và các cuộc tấn công của chính Iran đã làm gia tăng lo ngại về một cuộc chiến toàn diện giữa hai nước.

Khi ngoại trưởng Iran hạ cánh xuống Beirut để họp, ông Nasrallah đã được lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, vinh danh, người đã chủ trì Buổi cầu nguyện thứ Sáu ở Tehran như ông chỉ làm trong những trường hợp đặc biệt. Chuyển sang tiếng Ả Rập để nói chuyện với người Palestine và người dân Lebanon, Ayatollah Khamenei nói rằng Iran có chung kẻ thù với họ - ám chỉ Israel.

Ông bảo vệ việc Iran phóng gần 200 tên lửa vào Israel trong tuần này là "hoàn toàn hợp pháp", đồng thời cảnh báo rằng nhiều cuộc tấn công khác có thể xảy ra "trong tương lai".

Những diễn biến khác cần biết

Hỏa lực của Hezbollah: Còi báo động không kích vang lên hôm 4/10 trên khắp miền Bắc Israel khi Hezbollah tiếp tục bắn tên lửa vào khu vực. Quân đội Israel cho biết, khoảng 100 quả tên lửa đã được phóng tính đến đầu giờ chiều, nhưng nhà chức trách không báo cáo ngay về thương vong hoặc thiệt hại đáng kể.

Mở rộng sơ tán: Israel dường như mở rộng hoạt động quân sự ở Lebanon, đưa ra cảnh báo sơ tán mới trên khắp miền Nam và tấn công cửa khẩu biên giới với Syria. Cơ quan di cư Liên Hợp Quốc cho biết, khoảng 235.000 người đã chạy trốn từ Lebanon sang Syria trong hai tuần qua để thoát khỏi cuộc bắn phá của Israel.

Các mặt trận khác: Các cuộc tấn công của Israel ở Gaza đã giết chết ít nhất 99 người vào ngày 2/10 và 3/10, theo các quan chức y tế địa phương. Tại Bờ Tây bị chiếm đóng, một cuộc không kích của Israel ở Tulkarm đã giết chết ít nhất 18 người.

Người kế nhiệm được cho là: Ông Safieddine, người là mục tiêu trong cuộc tấn công đêm 3/10, là một trong những thành viên sớm nhất của Hezbollah và nhanh chóng thăng tiến trong hàng ngũ của tổ chức này cùng với ông Nasrallah.

Dầu Iran: Tổng thống Biden nói rằng Mỹ đang thảo luận về khả năng Israel tấn công các cơ sở dầu mỏ của Iran. Câu trả lời mơ hồ khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một cuộc tấn công như vậy hay không đã khiến giá dầu tăng vọt. Dầu thô Brent, chuẩn mực quốc tế, đang hướng tới mức tăng hàng tuần khoảng 10%, đây sẽ là mức tăng lớn nhất trong hai năm.

(Nguồn: Reuters/NYT)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement