Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Rét cắt da cắt thịt, cuộc sống người dân Thủ đô đảo lộn

Lối sống

25/01/2024 08:50

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt của người dân, từ công nhân thuê trọ cho đến những người nhà bệnh nhân vì không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lang thang ở hành lang bệnh viện. Có người trong cảnh "màn trời chiếu đất", co ro trong cái lạnh cắt da thịt.

Công nhân thuê trọ khổ sở vì giá rét

Trời giá rét tại Hà Nội những ngày này ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt hàng ngày của công nhân thuê trọ tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội. Nhiều người trong số họ phải sang nhờ người thân hoặc phải đun nước nóng để tắm, giặt quần áo bằng tay trần trong nước lạnh. Họ cũng vất vả hơn trong việc trông, gửi con.

Những người công nhân than thở cuối năm công ty ít việc, họ chỉ nhận lương cơ bản hơn 5 triệu đồng. Năm hết Tết đến, tài khoản cũng không dành dụm được nhiều. 

"Muốn mua 1 chiếc nệm tốt giá không dưới 500.000 đồng. Tôi xót tiền lắm", một người cho biết và cố gắng mặc thêm áo vào trong cái lạnh căm căm.

Không chỉ sinh hoạt hàng ngày, việc trông nom các con của công nhân cũng bị ảnh hưởng khi trời rét buốt.

Dù các trường học cho học sinh nghỉ học để tránh rét, nhưng vì đa phần công nhân phải đi làm không ai chăm con, nên họ vẫn phải gửi con mình vào trường, gia đình nào có nhu cầu gửi con đến lớp thì các cô vẫn nhận.

Rét cắt da cắt thịt, cuộc sống người dân Thủ đô đảo lộn- Ảnh 1.

Khách đi xe công nghệ khóc vì giá chát, app quay mòng

Những ngày này, miền Bắc nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng đón đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ dao động quanh mức 10 độ C kèm mưa. Như thường lệ, mỗi khi trời mưa rét, Hà Nội rơi vào tình trạng tắc đường trầm trọng, đặc biệt vào giờ tan tầm 17h-19h.

Trên mạng xã hội, nhiều người đăng tải dòng trạng thái nói về tình trạng khổ sở trong những ngày mưa lạnh. Đa số cho biết vào những ngày Hà Nội có "combo mưa rét", việc tốn cả giờ đồng hồ để đặt xe là điều thường xuyên xảy ra.

Những ngày này, các ứng dụng đặt xe công nghệ đều đồng loạt tăng giá từ 30% tới 70% nhưng tài xế vẫn không nhận cuốc mới bởi thời gian di chuyển trên đường quá lâu.

Không riêng việc di chuyển, các ứng dụng đặt đồ ăn cũng rơi vào tình trạng quá tải.

Rét cắt da cắt thịt, cuộc sống người dân Thủ đô đảo lộn- Ảnh 2.

Những ngày này, các ứng dụng đặt xe công nghệ đều đồng loạt tăng giá từ 30% tới 70%. Ảnh minh hoạ

Ngoài việc chờ đợi lâu, vào những ngày mưa lạnh, phí vận chuyển của các ứng dụng đặt đồ ăn cũng tăng cao, từ 30% trở lên. Nếu ngày bình thường, tiền vận chuyển khoảng 25.000 đồng cho những cung đường 2km, thì vào ngày mưa lạnh, tắc đường, phí vận chuyển cho cung đường tương tự sẽ lên mức gần 40.000 đồng.

Trên các hội nhóm của các tài xế xe công nghệ, những người này cho biết ngày mưa lạnh, họ không muốn nhận cuốc vì "thời gian chết" quá nhiều, không đủ bù cho khoản công nhận được. 

Chưa kể, việc di chuyển trên đường vào những ngày mưa lạnh tiềm ẩn nhiều rủi ro như tai nạn, hỏng xe. Do vậy, đa phần tài xế đều muốn được nghỉ ngơi trong những ngày thời tiết không ủng hộ.

Người nhà bệnh nhân vật vạ hành lang bệnh viện

Từng đợt gió mạnh mang theo cái lạnh tê tái cứ thế thốc thẳng vào từng ngõ ngách đường phố Hà Nội. Tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, nơi mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn bệnh nhân đến cấp cứu, ai nấy mới thấu cảnh "khổ như có người nhà nằm viện".

23h đêm, nhiệt độ tại Hà Nội giảm sâu, có thời điểm chỉ 7 độ C, lạnh đến buốt ruột gan. Thế nhưng, hàng chục người nhà bệnh nhân tại khu vực Trung tâm Cấp cứu và Đột qụy bệnh viện Bạch Mai vẫn phải ngủ dưới nền nhà, ghế đá hay quanh các lối đi của bệnh viện.

Rét cắt da cắt thịt, cuộc sống người dân Thủ đô đảo lộn- Ảnh 3.

Trong cái rét tê tái của đêm đông Hà Nội, nhiều người nhà bệnh nhân phải co ro, vạ vật dưới gốc cây, trên ghế đá, hành lang bệnh viện. Ảnh: VTCNews

Tại đây, các bệnh nhân ở Trung tâm Cấp cứu được điều trị, theo dõi đặc biệt nên người nhà phải túc trực 24/24 ở bên ngoài. Chỗ ngủ tạm nằm giữa hai khối nhà, gió lạnh thổi hun hút khiến cái rét càng trở nên tê tái.

Ở bên ngoài Trung tâm Cấp cứu, đêm lạnh thấu xương, giấc ngủ chập chờn vẫn không thành vấn đề đối với người nhà bệnh nhân. Điều quan trọng, sau cánh cửa kia, họ vẫn đau đáu về tin tức, sức khỏe về người thân của mình. 

Ai ai cũng mong người nhà của mình sẽ sớm bình phục. Dù gió sương, rét mướt trong cái lạnh cắt da thịt, nhiều người trong số họ cũng phải tập để thích nghi, để ở gần mong ngóng người trong gia đình mình được trở về nhà.

Trong mùa Đông lạnh, nhiều người trở nên lười vận động tập thể thao hơn. Và đây cũng có thể là một yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Một lời giải thích nữa là trời lạnh mang lại nhiều căng thẳng stress cho cơ thể kết hợp những thói quen không lành mạnh như ăn và uống quá nhiều.

Những ngày rét đậm, rét hại, người có bệnh lý huyết áp cần kiểm soát tốt huyết áp, theo dõi các chỉ số thường xuyên, uống thuốc theo chỉ định, kiểm soát mỡ máu.

Giữ ấm cơ thể khi ra ngoài trời lạnh, không nên dậy tập thể dục quá sớm. Nên chuyển tập thể dục buổi sáng sớm sang buổi chiều vì khi đó nhiệt độ ấm áp hơn và cơ thể đã thích nghi trong ngày.

TÚC (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement