Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bị phương Tây tuyên chiến kinh tế, Nga quay sang Trung Quốc, Ấn Độ

Quân sự

08/07/2022 16:43

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay (8/7) cho biết nỗ lực cô lập Moscow bằng các biện pháp trừng phạt giống như một lời tuyên chiến kinh tế của phương Tây.

Phát biểu tại cuộc họp G20 ở Indonesia, Ngoại trưởng Lavrov cho biết Nga giờ đây sẽ quay sang Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác bên ngoài phương Tây. Ông cho rằng các đối thủ của Nga đã đánh mất cơ hội giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu bằng cách tập trung vào Ukraina.

Cuộc tấn công của Nga với nước láng giềng đã gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất trong quan hệ giữa Nga và các quốc gia phương Tây kể từ Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, khi nhiều người lo ngại thế giới đang đứng trước bờ vực chiến tranh hạt nhân.

Indonesia hôm nay kêu gọi G20 giúp chấm dứt chiến tranh tại một cuộc họp đưa các ngoại trưởng vào cùng phòng với nhà ngoại giao hàng đầu của Moscow.

"Những kẻ xâm lược", "những kẻ chiếm đóng", chúng tôi đã nghe rất nhiều điều này hôm nay", ông Lavrov nói với các phóng viên.

Ông nói rằng cuộc thảo luận của phương Tây đã "đi lạc hướng gần như ngay lập tức, trước sự chỉ trích gay gắt của Liên bang Nga liên quan đến tình hình ở Ukraina". Ông Lavrov nói: "Trong cuộc thảo luận, các đối tác phương Tây đã tránh tuân theo sự ủy thác của G20, không giải quyết các vấn đề của nền kinh tế thế giới".

Bị phương Tây tuyên chiến kinh tế, Nga quay sang Trung Quốc, Ấn Độ - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bị vây quanh bởi các thành viên báo chí trong ngưỡng cửa Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 ở Nusa Dua, Bali, Indonesia, ngày 8/7/2022. Ảnh: REUTERS

Đảo Rắn

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky hôm qua cho biết việc kéo cờ Ukraina trên Đảo Rắn ở Biển Đen là một dấu hiệu đất nước của ông sẽ không bị phá vỡ, vì Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh báo các đồng minh của Ukraina rằng những nỗ lực đánh bại ông sẽ mang lại thảm kịch cho Ukraina.

Trong bài phát biểu trước các nhà lãnh đạo quốc hội hơn 4 tháng sau cuộc chiến, ông Putin hôm thứ Năm nói rằng Nga hầu như chưa bắt đầu ở Ukraina và triển vọng đàm phán sẽ càng mờ nhạt nếu xung đột kéo dài.

Ông nói: "Chúng tôi đã nhiều lần nghe rằng phương Tây muốn đánh chúng tôi đến người Ukraina cuối cùng. Đây là một bi kịch đối với người dân Ukraina, nhưng có vẻ như mọi thứ đều đang hướng tới điều này".

Zelensky, trong video hàng đêm của mình hôm thứ Năm, đáp lại một cách thách thức, nói rằng chiến dịch kéo dài hai tháng để chiếm lại Đảo Rắn là một lời cảnh báo đối với tất cả các lực lượng Nga.

Ông nói: "Hãy để mọi thuyền trưởng Nga, trên tàu hay máy bay, nhìn thấy lá cờ Ukraina trên Đảo Rắn và cho Putin biết rằng đất nước của chúng ta sẽ không bị phá vỡ". Đảo Rắn, một hòn đảo ở phía Nam cảng Odesa, đã trở thành biểu tượng cho quyết tâm của người Ukraina.

Vào tháng 2, khi được lệnh đầu hàng, các đơn vị đồn trú nhỏ của Ukraina trên hòn đảo này đã quyết liệt chống trả và bị tấn công bởi một cuộc không kích.

Nga đã từ bỏ hòn đảo này vào cuối tháng 6 trong những gì họ nói là một cử chỉ thiện chí - một chiến thắng cho Ukraina mà Kyiv hy vọng có thể nới lỏng việc phong tỏa các cảng Ukraina của Moscow.

Hôm thứ Năm, Ukraina đã giương cao lá cờ xanh và vàng trên đảo. Đáp lại, Moscow đã không kích hòn đảo và tiêu diệt một phần biệt đội Ukraina ở đó.

Bị phương Tây tuyên chiến kinh tế, Nga quay sang Trung Quốc, Ấn Độ - Ảnh 2.

Các thành viên quân đội Ukraina cắm cờ quốc gia trên Đảo Rắn (Zmiinyi), khi cuộc tấn công của Nga vào Ukraina tiếp tục, ở khu vực Odesa, Ukraine, trong bức ảnh phát hành ngày 7/7/2022. Ảnh: REUTERS

Cuộc xung đột lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải di dời và san bằng các thành phố của Ukraina. Kyiv và phương Tây cáo buộc lực lượng Nga tội ác chiến tranh, nhưng Moscow nói rằng họ không nhắm vào dân thường.

Kyiv đã mất một trong những người ủng hộ quốc tế chính sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson từ chức. Moscow không giấu giếm sự vui mừng trước sự sụp đổ chính trị của một nhà lãnh đạo mà lâu nay họ chỉ trích vì đã trang bị vũ khí cho Kyiv. 

Việc Johnson từ chức diễn ra vào thời điểm bất ổn trong nước ở một số quốc gia châu Âu khác ủng hộ Kyiv và nghi ngờ về quyền lực duy trì của họ đối với những gì đã trở thành một cuộc xung đột kéo dài.

Chuẩn bị cho cuộc chiến Donetsk

Sau khi thể chóng chiếm được thủ đô Kyiv, Nga hiện đang tham gia vào một cuộc chiến tranh tiêu hao ở Donbas, trung tâm công nghiệp phía Đông Ukraina, bao gồm các vùng Luhansk và Donetsk.

Hôm Chủ nhật, Moscow tuyên bố đã "giải phóng" vùng Luhansk và hiện có kế hoạch đánh chiếm các khu vực lân cận Donetsk mà nước này không kiểm soát.

Nga có khả năng sẽ tập trung thiết bị cho tiền tuyến theo hướng Siversk, cách chiến tuyến hiện tại của Nga khoảng 8 km (4,9 dặm) về phía Tây, Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm thứ Sáu.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Nga có thể sẽ tạm dừng bổ sung trước khi tiến hành các hoạt động tấn công mới ở Donetsk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một bản cập nhật trên Twitter.

Bộ này nói rằng mục tiêu chiến thuật trước mắt của Nga có thể là Siversk, khi các lực lượng của họ cố gắng tiến về khu vực đô thị Sloviansk-Kramatorsk. Serhiy Gaidai, thống đốc Luhansk, cho biết lực lượng Nga đang pháo kích bừa bãi vào các làng mạc, thị trấn và thành phố.

Ông nói: "Họ đánh vào những ngôi nhà, mọi tòa nhà mà đối với họ dường như là một công sự". "Tình hình cũng tương tự ở các khu định cư của vùng Donetsk, vốn nằm gần biên giới với vùng Luhansk".

Vadym Lyakh, thị trưởng của Sloviansk ở vùng Donetsk, cho biết một phụ nữ đã thiệt mạng trong đêm khi Nga pháo kích vào một tòa nhà dân cư. Reuters không thể xác minh độc lập các tài khoản chiến trường.

(Nguồn: Reuters)

Chấn Hưng
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement