Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Bệnh viện lớn nhất Gaza phải chôn bệnh nhân trong mộ tập thể

Quân sự

15/11/2023 08:51

Những người dân Palestine bị kẹt bên trong bệnh viện lớn nhất của Gaza hôm 14/11 đã đào một hố chôn tập thể để chôn cất những bệnh nhân chết dưới sự bao vây của Israel, và cho biết không có kế hoạch nào để sơ tán trẻ sơ sinh mặc dù Israel đề xuất gửi lồng ấp di động tới.

Quân đội Israel đã bao vây bệnh viện Al Shifa ở thành phố Gaza, mà họ cho là nằm trên tổng hành dinh dưới lòng đất của các chiến binh Hamas.

Hamas phủ nhận chiến binh của họ có mặt ở bệnh viện và nói rằng 650 bệnh nhân và khoảng từ 5.000-7.000 thường dân di tản đang bị kẹt trong khuôn viên bệnh viện, dưới hỏa lực liên tục từ các tay súng bắn tỉa và máy bay không người lái. Hamas cho biết 40 bệnh nhân đã tử vong trong những ngày gần đây, trong đó có ba trẻ sinh non bị tắt lồng ấp do mất điện.

Ashraf Al-Qidra, người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza nói qua điện thoại, cho biết bên trong bệnh viện cho biết có khoảng 100 thi thể đang phân hủy và không có cách nào để đưa các thi thể ra ngoài.

Giám đốc bệnh viện Al-Shifa, Mohammad Abu Salmiyah cho biết: "Có nhiều thi thể nằm ngổn ngang trong khu phức hợp bệnh viện và nhà xác không còn điện nữa", đồng thời cho biết thêm rằng cho đến nay, 179 thi thể đã được chôn cất.

Bệnh viện lớn nhất Gaza phải chôn bệnh nhân trong mộ tập thể- Ảnh 1.

Bệnh viện Al-Shifa ở thành phố Gaza ngày 7/11/2023. Ảnh: AFP

Liên Hợp Quốc ước tính có ít nhất 2.300 người - bệnh nhân, nhân viên và thường dân phải sơ tán đang ở bên trong, và có thể không thể trốn thoát vì giao tranh ác liệt từ cơ sở nơi nguồn cung cấp gần như cạn kiệt.

Tình hình ở các bệnh viện khác ở Gaza cũng rất nghiêm trọng, Liên Hợp Quốc cho biết 22 trong số 36 bệnh viện không hoạt động do thiếu nhiên liệu máy phát điện, hư hỏng và chiến đấu.

Tổ chức Y tế Thế giới tại Lãnh thổ Palestine cho biết: "14 bệnh viện còn mở cửa hầu như không có đủ nguồn cung để duy trì các ca phẫu thuật quan trọng và cứu sống cũng như cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh nhân nội trú, bao gồm cả chăm sóc đặc biệt".

Người đứng đầu Liên Hợp Quốc hôm thứ Ba cho biết ông "vô cùng lo lắng trước tình hình khủng khiếp" tại các bệnh viện ở Gaza, khi các cơ sở vật chất không có điện và số lượng thi thể đang phân hủy ngày càng tăng trong các cuộc oanh tạc. 

Israel hôm 14/11 tuyên bố họ đang đề xuất cung cấp lồng ấp di động, chạy pin để có thể di tản trẻ sơ sinh. Nhưng ông Qidra nói rằng cho đến nay không hề có sắp xếp gì để sơ tán trẻ sơ sinh.

"Chúng tôi không phản đối chuyển trẻ sơ sinh đến bất kỳ bệnh viện nào, ở Ai Cập, Bờ Tây hoặc thậm chí đến các bệnh viện trong vùng Israel chiếm đóng. Điều chúng tôi quan tâm nhất là sinh mạng và sự bình yên của những đứa trẻ đó," Ashraf Al-Qidra nói.

Giới chức y tế ở Gaza cho biết hơn 11.000 người được xác nhận là đã chết trong các cuộc không kích của Israel, khoảng 40% trong số đó là trẻ em, và vô số các nạn nhân khác bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu dân của Gaza đã mất nhà cửa, không thể đi khỏi vùng đất đông đúc, nơi mà thực phẩm, nhiên liệu, nước và vật tư y tế đang cạn kiệt.

Tiến sĩ Ahmed El Mokhallalati, bác sĩ phẫu thuật, nói với Reuters từ bệnh viện Al Shifa rằng nguy cơ chính hiện nay đến từ các tử thi phân hủy bên trong bệnh viện.

"Chúng tôi chắc chắn các tử thi sẽ phát sinh tất cả các bệnh truyền nhiễm. Hôm nay trời mưa một chút, thật sự kinh khủng, thậm chí không ai có thể mở cửa sổ, hoặc chỉ đi xung quanh hành lang với mùi thực sự khó chịu," ông nói.

(Nguồn: Aljazeera)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement