Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel

Ảnh

12/11/2023 14:05

Người dân có khoảng thời gian 2 giờ để chạy khỏi cuộc đụng độ khiến 14 người Palestine thiệt mạng.

Những ngọn đuốc mờ ảo bắt đầu nhấp nháy khi trời tối vào lúc 6h chiều ngày thứ Năm - điện đã bị cắt vào buổi chiều.

Các gia đình bế trẻ em tìm đường đi qua các đường phố của trại tị nạn Jenin, cố gắng trốn tránh làn đạn trong suốt 8 giờ nổ súng không ngừng nghỉ và các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái bắt đầu vào sáng hôm đó khi binh lính Israel xông vào cùng một đoàn xe bọc thép lớn.

Sau khi quân đội Israel thông báo qua loa phóng thanh rằng họ sẽ cho phép dân thường sơ tán trong vòng 2 giờ, mọi người bắt đầu rời đi. Nhưng không ai biết cuộc đột kích sẽ kéo dài bao lâu.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Palestine đụng độ với lực lượng Israel đang cố gắng phá hủy một con phố ở Jenin.

Nhiều gia đình chạy đến bệnh viện tìm nơi an toàn, trong khi giao tranh lan tới trung tâm thành phố và quân đội Israel bao vây khu trại.

Ngay cả trước khi tiến vào Jenin hôm thứ Năm, quân đội Israel đã san bằng đường phố bằng xe ủi bọc thép trong nhiều ngày – vào ban ngày và suốt đêm. Điều này không có gì mới mẻ đối với những người ở trại này. 

Kể từ khi thành lập vào năm 1953, nơi đây thường xuyên là mục tiêu của các cuộc đột kích nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng và bắt giữ người Palestine.

Cuộc giao tranh mới nhất đã khiến ít nhất 14 người Palestine thiệt mạng, một số trong số họ là chiến binh. Họ đã được chôn cất cùng với ngôi mộ của những chiến binh thiệt mạng khác sau đám tang lớn vào thứ Sáu kết thúc tại nghĩa trang trại Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 2.

Cuộc sống thường ngày tại các trại tị nạn Jenin, nơi các cuộc đột kích của quân đội Israel gia tăng kể từ ngày 7/10. Quân đội Israel đã phá hủy đường sá và tượng đài của các chiến binh thiệt mạng.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 3.

Người dân đi bộ trên đường phố ở Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 4.

Quân đội Israel cố gắng phá hủy một con đường trong cuộc đột kích vào trại tị nạn Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 5.

Máy bay chiến đấu Palestine đụng độ với lực lượng Israel đang cố gắng phá hủy một con phố ở Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 6.

Đám tang của một chiến binh Palestine ở Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 7.

Một đứa trẻ đến thăm mộ các chiến binh bị lực lượng Israel giết chết tại nghĩa trang của trại tị nạn Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 8.

Đám đông tụ tập dự đám tang của một chiến binh Palestine ở Jenin.

Người Palestine mò mẫm trong đêm tối dưới làn đạn của Israel- Ảnh 9.

Lễ tang các chiến binh Palestine ở Jenin.

Liên hợp quốc: Một số bệnh viện ở Gaza 'bị tấn công trực tiếp'

WHO cho biết họ đã mất liên lạc với al-Shifa, bệnh viện lớn nhất ở Gaza.

Liên hợp quốc cho biết một số bệnh viện ở Thành phố Gaza và phía Bắc Gaza đã bị "tấn công trực tiếp" khi Israel tăng cường các cuộc tấn công xung quanh các bệnh viện. Hàng trăm bệnh nhân, trong đó có 37 trẻ sinh non ở Bệnh viện al-Shifa, đang lo ngại vì mất điện ở nhiều bệnh viện.

Các cuộc tuần hành lớn kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza đã được tổ chức tại các thành phố trên khắp thế giới, bao gồm New York, London, Paris, Baghdad, Karachi, Berlin và Edinburgh. Tại Tel Aviv, người Israel tụ tập để kêu gọi thả những người bị Hamas giam giữ.

Theo Liên hợp quốc, ít nhất 11.078 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel vào Gaza kể từ ngày 7/10. Những số liệu này có thể không phải là mới nhất vì một số bệnh viện đã mất liên lạc vào thứ Bảy, khiến Bộ Y tế Gaza trì hoãn cập nhật.

Ở Israel, sau khi điều chỉnh giảm, số người chết hiện ở mức hơn 1.200.

(Nguồn: Aljazeera)

P.V (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ