Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xe chở người dân đi cách ly COVID-19 bị lật ở Trung Quốc, ít nhất 27 người thiệt mạng

Vĩ mô

19/09/2022 14:31

Theo nhà chức trách, chiếc xe buýt chở 47 người từ Quý Dương, thủ phủ của tỉnh Quý Châu, đến một quận cách đó 155 dặm (249km) để cách ly Covid-19, bị lật trên một đoạn đường cao tốc đi qua khu vực miền núi, sau đó rơi xuống vực vào lúc 2h40 ngày 19/9.

Giới chức vẫn chưa đưa ra lý do vì sao chiếc xe buýt phục vụ cho công tác kiểm dịch lại đưa người đi trên đường núi quanh co sau nửa đêm. Quy định vận tải của Trung Quốc cấm xe khách đường dài hoạt động trong khoảng thời gian từ 2h đến 5h sáng.

Xe chở người dân đi xét nghiệm COVID-19 bị lật ở Trung Quốc, ít nhất 27 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một chiếc xe buýt chở người đến cơ sở cách ly COVID-19 ở tây nam Trung Quốc đã bị rơi khiến 27 người thiệt mạng. Ảnh: Weibo

Một bức ảnh được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội cho thấy chiếc xe buýt chạy vào ban đêm, với người tài xế mặc một bộ đồ bảo hộ chỉ để lộ đúng đôi mắt của anh ta. Các bức ảnh và video khác cho thấy chiếc xe buýt được kéo bởi một chiếc xe tải, phần đầu của nó bị nghiền nát và một công nhân đang phun thuốc khử trùng lên nó. CNN không thể xác minh độc lập các bức ảnh và video, biển số xe buýt trong ảnh khớp với biển số mà cơ quan chức năng đã báo cáo.

Những người sống sót sau vụ tai nạn hiện đang được điều trị tại bệnh viện, theo nhà chức trách địa phương.Tin tức về những cái chết đã gây ra một làn sóng phản đối lớn trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người đặt câu hỏi về việc thực hiện ngày càng quá mức của chính sách zero-COVID như phong tỏa bất ngờ, xét nghiệm hàng loạt… Các vụ phong tỏa nghiêm ngặt và kéo dài gần đây đã gây ra nhiều cuộc phản đối ở các thành phố từ Quý Dương, Thành Đô đến Tế Nam, cũng như các khu vực Tân Cương và Tây Tạng.

"Điều gì khiến bạn nghĩ rằng bạn sẽ không có mặt trên chuyến xe buýt đêm muộn đó vào một ngày nào đó?", một bình luận được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 250.000 lượt thích trước khi nó bị xóa. "Tất cả chúng ta đều đang ở trên xe buýt. Chúng ta vẫn chưa gặp nạn", một bình luận khác cho biết.

Các nhân viên kiểm duyệt truyền thông Trung Quốc xóa đi các bình luận gây phẫn nộ. Nhiều bài đăng trên phương tiện truyền thông nhà nước về vụ tai nạn cũng đã đóng phần bình luận và kết quả tìm kiếm dường như đã được lọc.

Xe chở người dân đi xét nghiệm COVID-19 bị lật ở Trung Quốc, ít nhất 27 người thiệt mạng - Ảnh 2.

Một nhân viên trong bộ đồ bảo hộ phun chất khử trùng lên chiếc xe buýt gặp nạn. Ảnh: Weibo

Một hashtag liên quan đã thu hút hơn 450 triệu lượt xem tính đến tối Chủ nhật, nhưng chỉ các bài đăng từ các tài khoản chính phủ và phương tiện truyền thông nhà nước mới được hiển thị khi tìm kiếm.

Một người dân Quý Châu cho biết, bạn của cô đã bị chết trên xe buýt và người này đã lên Weibo yêu cầu chính quyền Quý Dương phải chịu trách nhiệm. Bài đăng của cô được chia sẻ rộng rãi, tạo nên một làn sóng phẫn nộ và thương cảm. Tuy nhiên, người này đã từ chối các yêu cầu phỏng vấn của CNN và sau đó đã ẩn các bài đăng của mình.

Các quan chức Quý Châu đang chịu áp lực rất lớn trong việc ngăn chặn các đợt bùng phát COVID-19, thậm chí là có quy mô nhỏ, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ được bầu lại thêm một nhiệm kỳ thứ 3.

Quý Châu báo cáo có 712 ca nhiễm trong ngày thứ Bảy, chiếm 70% số ca mới trên toàn quốc. Chín quan chức địa phương ở Quý Dương đã bị đình chỉ trong tháng này vì không thực hiện đúng các chính sách phòng chóng COVID-19.

Hôm thứ Bảy, các quan chức Quý Dương thề sẽ "đánh một trận quyết định" để loại bỏ sự lây nhiễm trong cộng đồng. Ở Trung Quốc, một giải pháp thường được chính quyền địa phương sử dụng khi có đợt bùng phát là đưa toàn bộ cộng đồng cư dân ra khỏi thành phố để đến một nơi cách ly khác.

Tại Quý Dương, nơi bị phong tỏa hồi đầu tháng này, các nhà chức trách đã chuẩn bị 20 xe buýt và 40 tài xế để vận chuyển những người có liên quan đến các trường hợp COVID-19 đến các thành phố khác, tờ Guiyang Evening Paper của nhà nước đưa tin.

Tính đến thứ Bảy, hơn 7.000 người đã được chuyển đi, và gần 3.000 người đang chờ được chuyển đi.Theo dữ liệu của chính phủ, chỉ có hai người chết do COVID-19 ở Quý Châu, một tỉnh có 38 triệu dân, kể từ đầu đại dịch.

(Nguồn: CNN)

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement