Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xả súng trong bệnh viện ở Tulsa (Mỹ): Ít nhất 4 người thiệt mạng

Kinh tế thế giới

02/06/2022 08:39

Ít nhất bốn người thiệt mạng hôm thứ Tư trong một vụ xả súng trong khuôn viên bệnh viện ở Tulsa, Oklahoma, cảnh sát cho biết trong một cuộc họp báo tối thứ Tư.

Tay súng cũng đã chết, cảnh sát cho biết. Các nhà chức trách tin rằng tay súng đã tự sát sau khi gây án, Phó cảnh sát trưởng tỉnh Tulsa Eric Dalgleish cho biết trong cuộc họp báo.

Điều phối viên nhận được cuộc gọi về một kẻ xả súng đang hoạt động tại Tòa nhà Y tế Natalie, tòa nhà văn phòng bác sĩ trong khuôn viên Bệnh viện St. Francis, vào khoảng 4h52 chiều giờ địa phương, Dalgleish cho biết.

Dalgleish cho biết, các cảnh sát đã đến hiện trường vào khoảng 4h56 chiều và liên lạc với nạn nhân và nghi phạm khoảng 5 phút sau đó. Dalgleish nói: "Vụ việc chỉ giới hạn ở một phần của tầng 2 của bệnh viện, trong văn phòng chỉnh hình.

Không có sĩ quan nào bị thương, ông nói thêm.

Các nhà điều tra đang phỏng vấn các nhân chứng có mặt trong tòa nhà, Dalgleish nói. Một nhân chứng được tìm thấy bị nhốt trong tủ quần áo, anh ta nói.

Cảnh sát cho biết họ đang xác định danh tính nghi phạm, người mà Dalgleish nói đã mang theo một khẩu súng trường và một khẩu súng ngắn. 

Xả súng trong bệnh viện ở Tulsa (Mỹ): Ít nhất 4 người thiệt mạng  - Ảnh 1.

 Một cảnh tượng 'thảm khốc'

Nhà chức trách đang tiếp tục sơ tán nhiều tầng của tòa nhà, bao gồm "hàng trăm phòng và hàng trăm người". Meulenberg nói: "Chúng tôi đang coi đây là một cảnh thảm khốc".

Cảnh sát cho biết thêm, đã có một địa điểm đoàn tụ dành cho các thành viên trong gia đình và bạn bè tại Trường Trung học Memorial ở phía tây Công viên LaFortune.

"Cộng đồng này không thể làm gì hơn cho chúng tôi ngoài việc cầu nguyện cho các gia đình, những người thân yêu và những nạn nhân của hành động vô nghĩa này", Cliff Robertson, Giám đốc điều hành Hệ thống Y tế Saint Francis, cho biết trong cuộc họp báo.

Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ xả súng, một quan chức Nhà Trắng cho biết. Nhà Trắng đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đã liên hệ với các quan chức bang và địa phương để đề nghị hỗ trợ.

Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ cũng đang hỗ trợ tại hiện trường, Bộ phận hiện trường ATF Dallas cho biết trên Twitter.

"Những gì xảy ra hôm nay ở Tulsa là một hành động bạo lực và thù hận vô nghĩa", Thống đốc Oklahoma Kevin Stitt viết trên Twitter. "Tôi biết ơn những hành động nhanh chóng và dũng cảm của Sở Cảnh sát Tulsa và những người phản ứng đầu tiên khác, những người đã làm hết sức mình để ngăn chặn một tình huống khủng khiếp".

Xả súng trong bệnh viện ở Tulsa (Mỹ): Ít nhất 4 người thiệt mạng  - Ảnh 3.

Nhân viên cấp cứu làm việc tại hiện trường vụ xả súng tại Phòng khám Warren ở Tulsa, Oklahoma, ngày 1/6/2022. Ảnh: REUTERS

Debra Proctor đang ở một tòa nhà khác trong khuôn viên bệnh viện để hẹn gặp bác sĩ thì cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát vang lên.

Khi cô bước ra ngoài, những người phản ứng đầu tiên đã xếp hàng ở khắp mọi nơi, cô nói với CNN. Proctor, một y tá cho biết, đây là một cảnh tượng "gây sốc".

Proctor nói: "Cảnh sát ở khắp mọi nơi trong bãi đậu xe, lên và xuống các dãy nhà xung quanh. "Họ vẫn đến khi tôi rời đi".

Kalen Davis, một cư dân Tulsa, đang chờ giao thông vào khoảng 5 giờ chiều, giờ địa phương khi cô nhìn thấy nhiều xe cảnh sát đến hiện trường.

Trong một đoạn video mà cô chia sẻ với CNN, có thể thấy các nhà chức trách đang chạy về phía một tòa nhà với súng rút súng. Hai sĩ quan được nhìn thấy lấy súng dài ra khỏi hòm khi nhiều xe cấp cứu chạy đến hiện trường.

"Tôi chỉ biết rằng đó là một tình huống nổ súng vì tôi nhìn thấy cảnh sát chạy với súng trường", Davis, 45 tuổi, nói với CNN. 

Cảnh sát đến vụ nổ súng.

(Nguồn: CNN)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement