Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những con diều mang niềm hy vọng bay khắp bầu trời Rafah

Quân sự

20/02/2024 16:30

Trong những khu trại đông đúc khủng khiếp của Rafah, tiếng cười có thể là âm thanh hiếm hoi ở kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ. Nhưng hiện giờ, những đứa trẻ đang tận hưởng niềm vui giữa những ngày đạn bom khủng khiếp.

Những điều diệu kỳ bé nhỏ 

Những con diều đầy màu sắc tung bay trên bầu trời Rafah trái ngược với thực tế mà chúng bay qua - những chiếc lều rách rưới chen chúc nhau và dòng người cố gắng tìm thức ăn, nước uống và củi. 

Những đứa trẻ chạy khắp nơi với nụ cười thoáng qua làm sáng bừng lên khuôn mặt kiệt sức của chúng khi ngước nhìn những "điều kỳ diệu" biết bay của mình.

Việc một món đồ chơi đơn giản như vậy có thể mang lại cho chúng những giây phút vui vẻ, bản thân nó đã là một điều kỳ diệu và là bằng chứng về tinh thần bất khả chiến bại của những đứa trẻ đã xoay sở được điều này giữa đống đổ nát, cái chết, nạn đói và cái lạnh cóng khi cuộc chiến tranh tàn khốc của Israel đang diễn ra tại Gaza đã gần 5 tháng.

Hiện tại, hơn 1,3 triệu người phải di dời ở Rafah, mật độ nằm trong top ba trên toàn thế giới. Chỉ có điều những người này không sống ở những tòa nhà cao tầng hay những thành phố hiện đại mà họ chen chúc nhau trong những căn lều tạm bợ.

Những con diều mang niềm hy vọng bay khắp bầu trời Rafah- Ảnh 1.

Tariq Khalaf và con diều nhỏ bé của mình. Ảnh: aljazeera.

Tariq Khalaf, 12 tuổi, có một con diều và cậu rất tự hào về điều đó. "Khi mặt trời mọc, cháu ra khỏi lều và ngồi trên bãi cát. Cháu có que nhưng không có giấy làm diều, nhưng một người tốt bụng khi làm diều cho con trai mình đã làm luôn cho cháu một con. Và giờ cháu có thể chơi cả ngày với con diều của mình". 

"Thật tuyệt khi được ngắm con diều vút bay lên trời theo gió và chạy theo nó", em hồ hởi nói. 

Niềm tự hào và hạnh phúc nằm trong lời nói của Tariq, cho thấy cậu nhớ việc vui chơi và ra ngoài làm những công việc hàng ngày cùng bạn bè đến nhường nào.

"Chúng cháu không thể chơi bóng đá ở đây được vì không có khoảng trống giữa các lều.  Cháu nhớ những ngày được chạy trên cánh đồng gần nhà với các bạn vào mỗi chiều đi học về". 

Tariq và gia đình anh phải di dời khỏi nhà của họ ở Nassr ở Gaza, đến Bệnh viện al-Shifa, sau đó đến Khan Younis. Cuối cùng, họ đến Rafah.

"Cả nhà cháu phải rời khỏi nhà vì vụ đánh bom, mọi thứ tan hoang vì những tiếng nổ. Cha cháu luôn cố gắng tìm kiếm thực phẩm thông qua viện trợ hoặc những người phân phát thực phẩm", em nói.

Những con diều mang niềm hy vọng bay khắp bầu trời Rafah- Ảnh 2.

Saeed Ashraf đã làm chiếc diều này cho mình và em trai Murad. Ảnh: aljazeera

Buộc phải trưởng thành sớm

Salem Baraka cũng tham gia trò chơi thả diều, nhưng chủ yếu là vì các con của anh. Người đàn ông 40 tuổi đến từ Abasan phía đông Khan Younis đã đến Rafah từ rất sớm trong cuộc chiến, vì anh ta đã quen với việc phải di dời bất cứ khi nào Israel tiến hành một cuộc tấn công vào Gaza.

"Tôi đã bỏ đất, nhà để cứu các con tôi khỏi cái chết. Tôi có sáu người con, đứa nhỏ nhất là Louay, nó chín tuổi. Bọn trẻ rất sợ hãi và đồng thời cũng rất buồn chán, mọi chuyện chỉ trở nên tồi tệ hơn khi chiến tranh tiếp diễn", người cha ngậm ngùi chia sẻ. 

Salem kể rằng khi diều trở nên phổ biến, Louay đã yêu cầu anh làm một chiếc cho mình, nhưng nó không bay được nên Salem đã mua một chiếc từ người khác trong khu cắm trại.

"Nhìn này con ơi! Những con diều này làm cho bầu trời trông đẹp hơn thay vì khói đạn chiến tranh, con có nghĩ như thế không"?

Người cha nói thêm với vẻ lo lắng: "Các con tôi đã già đi trong chiến tranh, tính cách của chúng thay đổi dần. Một số trong chúng trở nên bạo lực, hung hãn và không thể nói chuyện với bất cứ ai". 

"Những con diều khiến bọn trẻ bận rộn. Tôi thấy Louay đang nói chuyện với con diều của mình, hét lên khi nó rơi và reo hò khi nó bay lên trời. Tôi rất vui vì cháu đã tìm được thứ gì đó để chơi thay vì ngồi trên cát và khóc vì buồn chán", Baraka nói. 

Những con diều mang niềm hy vọng bay khắp bầu trời Rafah- Ảnh 3.

Những con diều vui vẻ bồng bềnh trên bầu trời như đang bay qua sự mất mát và nỗi buồn của trẻ em vùng chiến sự. Ảnh: aljazeera

Một người thả diều khác là Saeed Ashraf, cậu bé 13 tuổi cũng đến Rafah từ Khan Younis. Em đã mua chiếc diều của mình từ một trong những đứa trẻ trong trại đang làm diều và bán chúng để kiếm tiền và giúp đỡ gia đình.

Saeed nói: "Cháu đã mua một chiếc cho mình và em trai Murad 9 tuổi của cháu. Bây giờ, ngày nào thời tiết thuận lợi, chúng cháu cũng rời lều để thả diều. Tuy nhiên, chúng cháu không đi xa vì nơi này có rất nhiều lều, nếu đi xa quá chúng cháu sẽ bị lạc mất!"

Nhưng chỉ vậy thôi đã làm những đứa trẻ rất hạnh phúc và có niềm mong chờ nhỏ nhoi mỗi ngày. "Cháu nhớ ngôi nhà của mình ở Khan Yunis, hy vọng quân đội sẽ sớm rời đi". Saeed nói rằng khi chiến tranh kết thúc, "Cháu sẽ mang những con diều này về để thả chúng trong khu phố của cùng với anh trai tôi và những người hàng xóm cũ của gia đình". 

(Nguồn: Al jazeera)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement