Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người Amazon cảnh báo về thảm họa nếu nạn phá rừng không dừng lại

Nóng trong ngày

06/08/2023 09:09

Ông Raoni Metuktire, một thủ lĩnh bản địa từ Amazon của Brazil, sẽ thúc giục người đứng đầu khu vực họp tại đây vào tuần tới để tăng cường nỗ lực bảo tồn khu rừng nhiệt đới rất quan trọng đối với sự sống còn của người dân và khí hậu toàn cầu.

"Tôi sẽ yêu cầu các tổng thống cam kết đảm bảo việc bảo tồn rừng", ông nói với Reuters.

Ông Raoni cho biết các mối đe dọa đối với rừng nhiệt đới đã giảm kể từ khi Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức vào tháng 1, nhưng mối nguy hiểm đối với người bản địa hiện là Quốc hội Brazil, nơi vận động hành lang trang trại đang thúc đẩy luật chấm dứt việc công nhận thêm vùng đất tổ tiên của họ.

"Có nhiều cộng đồng bản địa không có ranh giới và mặc dù tổng thống ủng hộ việc phân định các vùng đất của người bản địa, nhưng điều tôi nghe thấy nhiều nhất là những lời đe dọa, bài phát biểu và tuyên bố chống lại việc phân định ranh giới tại Quốc hội", ông nói trong một cuộc phỏng vấn.

Người Amazon cảnh báo về thảm họa nếu nạn phá rừng không dừng lại - Ảnh 1.

Thủ lĩnh Raoni Metuktire của Brazil tạo dáng chụp ảnh trong một cuộc phỏng vấn trước hội nghị thượng đỉnh các quốc gia rừng nhiệt đới Amazon tại Công viên Igarape, ở Belem, bang Para, Brazil ngày 5/8/2023. Ảnh: Reuters

Raoni, một nhân vật không thể nhầm lẫn với chiếc môi lớn và chiếc mũ lông vũ màu vàng, là thủ lĩnh của người Kayapo, một nhóm Bản địa sống dọc theo sông Xingu nơi đồng bằng thảo nguyên gặp rừng nhiệt đới Amazon.

Khu bảo tồn của họ, Công viên Quốc gia Xingu, đã bị bao vây bởi việc mở rộng các đồn điền đậu nành và trang trại gia súc làm cạn kiệt các dòng sông đang bị ô nhiễm bởi những người khai thác vàng bất hợp pháp.

Ông cảnh báo: "Việc phá rừng Amazon không tốt cho người bản địa chúng tôi, và người da trắng cần suy nghĩ lại và bảo tồn những gì còn lại của Amazon".

8 quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Hợp tác Amazon (ACTO) sẽ nhóm họp vào thứ Ba và thứ Tư tại Belem, một thành phố ở cửa sông Amazon, nhằm tìm cách hợp tác xuyên biên giới để chống nạn phá rừng, bảo vệ người dân bản địa và khuyến khích phát triển bền vững trong khu vực. mặt biến đổi khí hậu. Các quan chức cấp cao của Mỹ và Pháp sẽ tham dự.

Ảnh: Reuters

Raoni cho biết người dân của ông đang cảm thấy tác động của biến đổi khí hậu.

"Nhiều dòng sông đang cạn kiệt. Chúng tôi cảm thấy rất nóng và nhiệt độ ở các ngôi làng rất cao, và có rất ít mưa", ông nói.

Ông Raoni, người được cho là 91 tuổi, cho biết tổ tiên của ông tin rằng một ngày nào đó sẽ không có mưa và một trận hỏa hoạn lớn trên Trái đất sẽ thiêu rụi loài người.

"Truyền thuyết này là một thông điệp cho những người da trắng các bạn. Các bạn cần hiểu rằng nếu không bảo tồn rừng, tất cả chúng ta sẽ gặp vấn đề, tất cả chúng ta!" ông nói thêm.

Người Amazon cảnh báo về thảm họa nếu nạn phá rừng không dừng lại - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Kayapo, người được biết đến trên toàn cầu nhờ chiến dịch bảo vệ môi trường vào những năm 1980 với nhạc sĩ Sting bên cạnh, cho biết ông đã nhìn thấy thảm họa.

"Các linh hồn nói với tôi rằng nếu loại hành động này của con người tiếp tục, họ sẽ hành động rất mạnh mẽ và sau đó chúng ta sẽ gặp những vấn đề rất lớn", ông nói.

(Nguồn: Reuters)

LAN ANH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement