Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo

Nóng trong ngày

09/07/2022 11:29

AFP đưa tin, vào khoảng 6h sáng 9/7, một xe tang đã đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe Shinzo từ bệnh viện ở thành phố Nara, nơi ông được điều trị, trở về Tokyo.

Ngày 9/7 (giờ địa phương), Nhật Bản đã để tang cựu Thủ tướng Shinzo Abe sau khi ông bị ám sát trong lúc vận động tranh cử cho đảng Lao động Tự do (LDP) tại thành phố Nara hôm 8/7.

Vụ ám sát chính trị gia nổi tiếng nhất xử sở hoa anh đào đã gây chấn động không chỉ ở Nhật Bản mà còn khắp thế giới, đặc biệt là do mức độ tội phạm bạo lực thấp và luật kiểm soát súng nghiêm ngặt tại đây.

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo - Ảnh 1.

Xe được cho là chở thi thể của cựu Thủ tướng Abe Shinzo bên ngoài Bệnh viện Đại học Y Nara ở Kashihara, tỉnh Nara vào sáng sớm ngày 9/7 Ảnh: Reuters

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo - Ảnh 2.

Một xe tang được cho là chở thi thể của ông Abe rời bệnh viện ở Kashihara. Ảnh: AP

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo - Ảnh 3.

Đám đông vây quanh xe chở thi thể cựu Thủ tướng Abe. Ảnh: AFP

Nghi phạm bị cáo buộc trong vụ ám sát cựu thủ tướng hiện đang bị giam giữ. Cảnh sát cho biết đối tượng này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát đang điều tra lý lịch của người đàn ông này. Được biết, nghi phạm khoảng 41 tuổi, là cư dân ở thành phố Nara.

Có nguồn tin cho rằng người này từng phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Hàng hải, hải quân Nhật Bản. Vũ khí được nghi phạm sử dụng trong vụ ám sát cũng đã bị thu giữ.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 2.

Cựu thủ tướng Shinzo Abe nằm trên mặt đất sau khi bị bắn ở thành phố Nara hôm thứ Sáu. Ảnh: Kyodo.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 3.

Địa điểm nơi ông Shinzo Abe bị bắn từ phía sau bởi một người đàn ông cầm súng trở nên hỗn loạn. Ảnh: Kyodo.

Cựu Thủ tướng Abe Shinzo bị tấn công khi đang vận động chính trị cho đảng Dân chủ Tự do bên ngoài nhà ga ở thành phố Nara, cách thủ đô Tokyo khoảng 400km, vào sáng 8/7. Nghi phạm bắn ông Abe từ phía sau khi ông đang phát biểu trên đường phố.

Ông Abe được di chuyển bằng xe cứu thương trước khi được trực thăng chuyển tới Bệnh viện Đại học Y thành phố Nara. Ít nhất 20 bác sĩ đã tham gia cấp cứu, song ông Abe vẫn không qua khỏi do bị vết đạn găm gần tim, mất nhiều máu.

Ông Abe được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim phổi và không có dấu hiệu của sự sống, sau đó qua đời lúc 17h03 theo giờ địa phương.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 6.

Người qua đường ở Shinjuku, Tokyo, xem tin tức về vụ bắn ông Shinzo Abe vào thứ Sáu. Ảnh: Bloomberg.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 7.

Màn hình video lớn chiếu bản tin có hình ảnh ông Abe ở Bắc Kinh hôm thứ Sáu. Ảnh: AFP-Jiji.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 8.

Ấn bản đặc biệt của tờ báo Yomiuri Shimbun đưa tin về cái chết của ông Abe được phát ở Tokyo. Ảnh: Reuters.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 9.

Những người đi bộ ở Tokyo xem một bản tin phát sóng về vụ ám sát ông Abe vào thứ Sáu. Ảnh: Bloomberg.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 10.

Các nghệ sĩ trưng bày bức tranh tưởng niệm ông Abe, bên ngoài một trường nghệ thuật ở Mumbai hôm thứ Sáu. Ảnh: Reuters.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 11.

Một phụ nữ cầu nguyện tại địa điểm ông Abe đã bị bắn khi đang vận động cho cuộc bầu cử thượng viện sắp tới. Ảnh: Reuters.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 12.

Một tấm áp phích của ông Shinzo Abe tại khu vực bầu cử của ông, Shimonoseki, tỉnh Yamaguchi. Ảnh: Kyodo.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 13.

Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu trước giới truyền thông vào tối thứ Sáu, sau cái chết của ông Shinzo Abe. Ảnh: Kyodo.

Một ngày đau buồn và mất mát ở Nhật Bản - Ảnh 14.

Một người đàn ông cầu nguyện vào tối thứ Sáu gần ga Yamato-Saidaiji ở Nara, nơi ông Abe bị bắn trước đó cùng ngày. Ảnh: AFP-Jiji.

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo - Ảnh 15.

Xe tang đưa thi thể cựu Thủ tướng Abe về Tokyo - Ảnh 16.

Một người mang hoa tưởng niệm tới nơi ở của cựu Thủ tướng Abe tại Tokyo. Ảnh: AFP

Các nhà lãnh đạo thế giới cũng bày tỏ phản ứng tương tự. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden chia sẻ ông bị "choáng váng, phẫn nộ và vô cùng đau buồn", đồng thời ra lệnh treo cờ rủ trên các tòa nhà chính phủ Mỹ để bày tỏ sự tiếc thương với vị cựu lãnh đạo Nhật Bản.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II cho biết bà đau buồn sâu sắc trước cái chết của cựu Thủ tướng Nhật Bản, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ra lệnh quốc tang 3 ngày ở nước này để tưởng nhớ cựu thủ tướng Nhật.

Tại Hàn Quốc, Tổng thống Yoon Suk-yeol gọi vụ sát hại là "hành động không thể chấp nhận được" và Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản đã lên tiếng ca ngợi "đóng góp của ông Abe trong việc cải thiện và phát triển" các mối quan hệ quốc tế.

(Nguồn: The Japan Times/AFP)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement