Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Vỉa hè quận 1 bị tái lấn chiếm sau khi lực lượng ngừng ra quân

Phân tích

11/04/2017 04:17

Hàng loạt tuyến đường tại quận 1 bị tái lấn chiếm, đậu đỗ xe trái phép sau khi ông Phó chủ tịch quận Đoàn Ngọc Hải cùng đoàn kiểm tra ngừng ra quân dọn dẹp vỉa hè.

Ngày 11/4 tình trạng đỗ xe trái phép, chạy xe máy lên vỉa hè lại diễn ra ở rất nhiều tuyến đường quận 1. Hình ảnh trên đường Đồng Khởi.
Trên đường Pasteur (Quận1) du khách nước ngoài phải đi gọn nhường đường cho xe máy chạy trên vỉa hè.
Một số người phải đi dưới lòng đường vì vỉa hè xe máy để kín.
Hàng chục chiếc xe thư đậu lộn xộn chiếm hết vỉa hè đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
Tại đường Ngô Đức Kế đoạn giao phố đi bộ Nguyễn Huệ, các quán ăn rong tự phát vẫn hoạt động bình thường.
Người đi bộ "nhường" vỉa hè cho các hàng bán mũ bảo hiểm.
Ở đường Phó Đức Chính gần Bảo tàng Mỹ thuật, hàng chục hàng rong bán giày dép, mũ bảo hiểm ngang nhiên hoạt động. Người phụ nữ này đã lớn tiếng và xua đuổi khi thấy ống kính máy ảnh.
Trên đường Nguyễn Công Trứ, một quán hàng rong dọn rửa ngay trên vỉa hè sau khi bán xong buổi sáng.
Ở góc đường Trịnh Văn Cân, người dân sửa nhà, bỏ rác và chất hàng hóa tràn hết lề đường không còn chỗ cho người đi bộ.
Thậm chí trên đường Yersin người dân còn biến vỉa hè thành nơi "sản xuất" hàng hóa.
Vỉa hè đoạn Cống Quỳnh lối ra đường Trần Hưng Đạo biến thành mặt bằng quán cơm.
Hai chiếc xe đỗ hết góc vỉa hè đường Hải Triều.
Ôtô đỗ lấn vỉa hè trên đường Hai Bà Trưng trước cửa ngân hàng ABBank.
Trước tòa nhà HFIC trên đường Nguyễn Du, quận 1.
Tờ phướn tuyên truyền treo để... cho đẹp.

Năm 2005, sau khi làm nhà có nền cao hơn vỉa hè 1 m, để lối ra vào không lấn chiếm, ông Phạm Bá Sinh (quận 12, TP.HCM) đã lắp bậc tam cấp ngầm dài hơn 2 m.

HẢI AN - TÙNG TIN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement