Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Trump lại bị ám sát hụt

Nóng trong ngày

16/09/2024 07:18

Ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump vẫn an toàn sau những gì FBI cho biết dường như là một vụ ám sát thứ hai khi ông đang chơi golf trên sân của mình ở West Palm Beach, Florida.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết các nhân viên Mật vụ Mỹ đã phát hiện và bắn vào một tay súng ở một số bụi cây gần khu nhà, kẻ này đã đánh rơi khẩu súng trường tấn công kiểu AK-47 và bị bắt sau khi cố gắng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tờ New York Times và Fox News xác định nghi phạm là Ryan Wesley Routh, 58 tuổi, người Hawaii, dẫn lời các quan chức thực thi pháp luật giấu tên.

FBI từ chối bình luận về danh tính của nghi phạm và các cơ quan thực thi pháp luật khác có liên quan cũng không trả lời yêu cầu bình luận.

Sau khi phát hiện nòng súng trường cách Trump khoảng 400 đến 500 thước Anh (365 đến 457 mét) khi họ dọn sạch các lỗ hổng của các mối đe dọa tiềm tàng trước khi ông chơi golf, các đặc vụ đã giao tranh với tay súng và bắn ít nhất bốn phát đạn vào khoảng 17h30, giờ GMT, Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw phát biểu trong một cuộc họp báo.

Ông Trump lại bị ám sát hụt- Ảnh 1.

Bên ngoài Sân golg Quốc tế Trump, West Palm Beach, ngày 15/9/2024. Ảnh: REUTERS

Tay súng sau đó đã đánh rơi khẩu súng trường, hai chiếc ba lô và các vật dụng khác rồi bỏ trốn trên một chiếc ô tô Nissan màu đen. Cảnh sát trưởng cho biết một nhân chứng đã nhìn thấy tay súng và cố gắng chụp ảnh chiếc xe và biển số xe của hắn.

Bradshaw nói thêm: "Mật vụ đã làm chính xác những gì cần phải làm".

Sau khi nghi phạm bỏ trốn khỏi hiện trường, các quan chức thực thi pháp luật cho biết, họ đã gửi cảnh báo tới các cơ quan trên toàn tiểu bang về thông tin về phương tiện của nghi phạm, dẫn đến việc các phó cảnh sát trưởng ở Quận Martin lân cận đã bắt giữ người này trên I-95.

Bradshaw cho biết: "Hiện chúng tôi đang giam giữ nghi phạm", ông Bradshaw cho biết, người không xác định danh tính nghi phạm hoặc cung cấp thông tin chi tiết về động cơ có thể xảy ra.

Trump đã gửi một email đến danh sách gây quỹ của mình nói rằng có "tiếng súng nổ ở khu vực lân cận của tôi, nhưng trước khi những tin đồn bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát, tôi muốn bạn nghe điều này trước: Tôi an toàn và khỏa mạnh!", theo một email mà Reuters nhìn thấy.

Trump bị thương trong một vụ ám sát ở Pennsylvania vào ngày 13/7, đặt ra câu hỏi về việc bảo vệ các ứng cử viên chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử có vẻ sẽ gây tranh cãi gay gắt vào ngày 5/11, trong đó ông sẽ đối đầu với Phó tổng thống Kamala Harris.

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris đã được thông báo ngắn gọn về vụ việc và cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng ông vẫn an toàn.

"Bạo lực không có chỗ ở Mỹ", bà Harris nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Người đồng hành cùng Trump trong cuộc bầu cử tổng thống, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ JD Vance, cho biết ông đã nói chuyện với Trump sau vụ nổ súng và cựu tổng thống đang có tinh thần tốt.

Vụ nổ súng đầu tiên nhằm vào một tổng thống Mỹ hoặc ứng cử viên tổng thống của đảng lớn trong hơn 4 thập kỷ là một sai sót an ninh rõ ràng khiến Kimberly Cheatle phải từ chức giám đốc Sở Mật vụ dưới áp lực của lưỡng đảng trong quốc hội.

Trump bị sượt qua tai phải và một người biểu tình thiệt mạng trong cuộc đấu súng. Tay súng được xác định là Thomas Crooks, 20 tuổi, đã bị một tay súng bắn tỉa của Sở Mật vụ bắn chết.

Quyền giám đốc mới của Sở Mật vụ cho biết vào tháng 8 rằng, ông "xấu hổ" về sai sót an ninh dẫn đến vụ ám sát.

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement