Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ông Trump gọi học sinh 14 tuổi bắn chết 4 người là 'con quái vật bệnh hoạn và loạn trí'

Nóng trong ngày

05/09/2024 08:23

Một học sinh 14 tuổi đã giết chết hai học sinh và hai giáo viên, đồng thời làm bị thương 9 người khác, trong vụ nổ súng tại một trường trung học ở Georgia (Mỹ) hôm 4/9, chỉ vài tuần sau khi lớp học bắt đầu, nhà chức trách cho biết.

Đây là vụ nổ súng đầu tiên trong năm học mới ở Mỹ, một lời nhắc nhở rõ ràng về mối đe dọa bạo lực súng đạn ở các trường học và cao đẳng của nước này.

Các nhà điều tra cho biết trong một cuộc họp báo, vụ nổ súng khiến 4 người thiệt mạng tại trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia và 9 người được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương khác nhau do trúng đạn.

Nghi phạm, được xác định là Colt Gray, 14 tuổi, một học sinh của trường, đang bị giam giữ và sẽ bị buộc tội và xét xử như một người trưởng thành, Chris HOsey, giám đốc Cục Điều tra Georgia cho biết.

Các nhà điều tra từ chối cho biết về động cơ thúc của nghi phạm. Họ cũng không cho biết loại súng nào được sử dụng trong vụ án, theo Reuters.

Ông Trump gọi học sinh 14 tuổi bắn chết 4 người là 'con quái vật bệnh hoạn và loạn trí'- Ảnh 1.

Mọi người cầm nến khi tham dự buổi cầu nguyện tại Công viên Jug Tavern sau vụ xả súng tại trường trung học Apalachee ở Winder, Georgia, ngày 4/9. Ảnh: REUTERS

Cảnh sát trưởng Jud Smith nói rằng, các cấp phó của ông đã nhanh chóng phản ứng với vụ nổ súng sau khi sở cảnh sát nhận được thông tin về một kẻ xả súng đang hoạt động vào khoảng 10h20 sáng.

Smith cho biết tay súng đã chạm trán với một nhân viên trong trường và cậu bé ngay lập tức nằm xuống đất và đầu hàng.

Vụ việc xảy ra tại ngôi trường cách Atlanta khoảng 50 dặm (80 km) về phía Đông Bắc nước Mỹ.

Các đài truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh phụ huynh xếp hàng trên ô tô trên con đường bên ngoài trường học với hy vọng được đoàn tụ với con cái. Ngôi trường có gần 1.900 tuyển sinh vào năm ngoái đã bắt đầu lớp học vào ngày 1/8.

ABC News dẫn lời một nhân chứng, sinh viên Sergio Caldera, cho biết anh đang trong lớp hóa học thì nghe thấy tiếng súng. Caldera, 17 tuổi, nói với ABC rằng giáo viên của cậu đã mở cửa và một giáo viên khác chạy vào bảo cô đóng cửa lại "vì có một tay súng đang hoạt động".

Khi học sinh và giáo viên đang túm tụm trong lớp, có ai đó đập cửa và hét nhiều lần yêu cầu mở cửa. Khi tiếng gõ dừng lại, Caldera nghe thấy nhiều tiếng súng và tiếng la hét hơn. Anh cho biết lớp anh sau đó đã sơ tán đến sân bóng của trường.

Biden kêu gọi luật an toàn súng

Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố rằng Tổng thống Joe Biden đã được thông báo ngắn gọn về vụ nổ súng "và chính quyền của ông sẽ tiếp tục phối hợp với các quan chức liên bang, tiểu bang và địa phương khi chúng tôi nhận được thêm thông tin".

Ông Biden kêu gọi đảng Cộng hòa hợp tác với đảng Dân chủ để thông qua "luật an toàn súng thông thường".

Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, gọi vụ nổ súng là một "thảm kịch vô nghĩa".

"Chúng ta phải ngăn chặn nó. Chúng ta phải chấm dứt nạn bạo lực súng đạn này", bà Harris nói khi bắt đầu một sự kiện vận động tranh cử ở New Hampshire.

Cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, đã viết trên mạng xã hội rằng "Trái tim của chúng tôi hướng về những nạn nhân và người thân của những người bị ảnh hưởng bởi sự kiện bi thảm ở Winder, GA. Những đứa trẻ yêu quý này đã bị một kẻ cướp đi khỏi chúng ta quá sớm. Một con quái vật bệnh hoạn và loạn trí".

Vụ nổ súng là "cuộc tấn công được lên kế hoạch" đầu tiên tại một trường học vào mùa thu này, David Riedman, người điều hành Cơ sở dữ liệu về Bắn súng Trường học K-12 cho biết. Học sinh Apalachee đã trở lại trường vào tháng trước; nhiều sinh viên khác ở Mỹ sẽ trở lại trong tuần này.

Mỹ đã chứng kiến hàng trăm vụ xả súng bên trong các trường học và cao đẳng trong hai thập kỷ qua, trong đó vụ nghiêm trọng nhất khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Đại học Virginia Tech vào năm 2007. Cuộc tàn sát đã làm gia tăng cuộc tranh luận gay gắt về luật súng đạn và Tu chính án thứ hai của Hiến pháp Mỹ, quyền "giữ và mang vũ khí".

(Nguồn: Reuters)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement