Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Kỳ tích lịch sử, Jordan đánh bại Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup

Lối sống

07/02/2024 00:35

Đêm 6/2, Jordan giành chiến thắng 2-0 trước Hàn Quốc để ghi danh vào chung kết giải đấu lớn nhất châu Á cấp đội tuyển.

Kỳ tích lịch sử, Jordan đánh bại Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup- Ảnh 1.

Jordan (hạng 87) đánh bại đối thủ xếp trên 64 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Đến tận vòng bán kết, Hàn Quốc vẫn duy trì thói quen nhập cuộc chậm chạp với nhiều đường chuyền qua lại ở sân nhà. Lối chơi có phần chủ quan đã khiến thầy trò HLV Jurgen Klinsmann trả giá đắt, bởi Jordan là đội tuyển có khả năng chuyển trạng thái quá ấn tượng.

Chỉ với 2 tình huống mất tập trung trong hiệp hai, Hàn Quốc đã nhận 2 bàn thua. Phút 54, Park Young-woo chuyền về bất cẩn, tạo cơ hội để Al Naimat thoát xuống, ghi bàn mở tỷ số. Đến phút 66, các hậu vệ Hàn Quốc bất lực nhìn Al Tamari đi bóng từ cánh phải, trước khi dứt điểm vào góc xa, buộc Jo Hyeon-woo phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Trước khoảng cách quá lớn, Hàn Quốc dồn lên tấn công trong vô vọng. Đại diện số 2 châu Á cố gắng phối hợp ở trung lộ nhưng không thể tạo khác biệt trước hàng thủ số đông của Jordan.

Trận bán kết khép lại với chiến thắng đầy thuyết phục cho đại diện Tây Á. Thầy trò HLV Hussein Ammouta tiếp tục làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành vé vào chung kết Asian Cup. Trong khi đó, Hàn Quốc vẫn chưa thể giải cơn khát danh hiệu ở đấu trường châu lục kể từ năm 1960.

Kỳ tích lịch sử, Jordan đánh bại Hàn Quốc ở bán kết Asian Cup- Ảnh 2.

Hàn Quốc hoàn toàn bất lực trước Jordan.

2 bàn thắng là không đủ để phản ánh màn trình diễn thăng hoa của Jordan trước đối thủ được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Trong hiệp một, đại diện Tây Á dồn ép Hàn Quốc đến nghẹt thở. Nếu không có những pha cản phá xuất sắc của Jo Hyeon-woo, mành lưới của Hàn Quốc đã phải rung lên sau nỗ lực dứt điểm hiểm hóc của Al Naimat hay Al Tabari.

Ở phía đối diện, Hàn Quốc không có nổi một pha phối hợp ăn ý và phụ thuộc hoàn toàn vào nỗ lực cá nhân của các ngôi sao trên hàng công. Những gì "Quỷ đỏ" có được trong hiệp một chỉ là pha tung người móc bóng đi trúng cột của Lee Kang-in ở phút 32.

Ngay cả khi để thủng lưới, Hàn Quốc vẫn chơi đầy bế tắc. Phải đến phút 71, đoàn quân của HLV Klinsmann mới có pha phối hợp đáng chú ý đầu tiên. Bộ đôi Son Heung-min, Lee Kang-in lần đầu tìm thấy nhau, nhưng người giành chiến thắng vẫn là các hậu vệ bên phía Jordan.

Dù thể lực vẫn còn sung mãn, dàn sao của Hàn Quốc hoàn toàn bất lực trước "bức tường" màu trắng được dựng lên trước khung thành của Abu Layla. Thủ môn bên phía Jordan bất ngờ có trận đấu nhàn hạ nhất từ đầu giải, khi Hàn Quốc không có nổi một cú sút trúng đích trong suốt 90 phút. Ngày thi đấu đáng xấu hổ của Hàn Quốc khép lại bằng tình huống nhận thẻ vàng vì lỗi ngã vờ của tiền đạo Cho Gue-sung.

Jordan hiên ngang vào chung kết. Đối thủ của họ sẽ là đội thắng ở cặp đấu giữa Iran và Qatar. Chung kết Asian Cup diễn ra vào ngày 10/2.

ANH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement