Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 37.000 người thiệt mạng, 'phép màu' đang cạn dần trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

Nóng trong ngày

14/02/2023 07:36

Câu chuyện về những "phép màu" đã tràn ngập trên sóng truyền hình trong những ngày gần đây, nhưng, cùng với đó là hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và con số này dự kiến sẽ tăng mạnh trong thời.

Mới đây nhất, lực lượng cứu hộ đã cứu được một cậu bé 13 tuổi từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập một tuần sau trận động đất kinh hoàng nhất thời hiện đại ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cậu thiếu niên – người đã trải qua 182 giờ dưới lớp bê tông ở tỉnh Hatay – hôm thứ Hai đã nắm tay một người cứu hộ khi cậu được đặt trên cáng, được nẹp đầu và đắp chăn để giữ ấm trước khi được chuyển vào xe cứu thương.

Cậu bé này là một người may mắn bởi hy vọng tìm thấy những người sống sót khác trong đống đổ nát đang lụi tàn theo thời gian.

Hơn 37.000 người thiệt mạng, 'phép màu' đang cạn dần trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

 - Ảnh 1.

Các nhân viên cứu hộ đưa Kaan, một thiếu niên Thổ Nhĩ Kỳ 13 tuổi, đến xe cứu thương ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ [Dilara Senkaya/Reuters]

Tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và nước láng giềng Syria do trận động đất 7,8 độ richter đã tăng lên trên 37.000 người và có vẻ sẽ tiếp tục tăng.

Tại một thành phố, lực lượng cứu hộ đã đào một đường hầm để tiếp cận bà ngoại, mẹ và con gái của một gia đình dường như đã sống sót sau trận động đất ngày 6/2.

Một cô gái trẻ tên Miray đã được tìm thấy còn sống ở thành phố Adiyaman, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và các nhân viên cứu hộ được cho là cũng sắp tiếp cận được em gái của cô. Đài truyền hình nhà nước TRT Haber cho biết một bé gái 10 tuổi đã được giải cứu ở tỉnh Kahramanmaras.

Ít nhất hai trẻ em khác và ba người lớn cũng được báo cáo là đã được cứu.

Mọi người đang chuẩn bị tinh thần cho việc giảm quy mô hoạt động tìm kiếm do nhiệt độ thấp làm giảm cơ hội sống sót vốn đã mong manh và khi một số lực lượng cứu hộ Ba Lan tuyên bố họ sẽ rời đi vào thứ Tư.

Tại thành phố Aleppo bị tàn phá của Syria, người đứng đầu cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths cho biết giai đoạn giải cứu "sắp kết thúc".

Ông nói với các phóng viên: "Bây giờ là giai đoạn cứu trợ nhân đạo – sự cấp bách của việc cung cấp chỗ ở, chăm sóc tâm lý xã hội, thực phẩm, trường học và tương lai cho những người này – đó là nghĩa vụ của chúng tôi bây giờ".

Những câu chuyện về những cuộc giải cứu gần như kỳ diệu đã tràn ngập sóng truyền hình trong những ngày gần đây, trong đó có nhiều câu chuyện được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ và khắp thế giới. Nhưng hàng chục ngàn xác chết đã được tìm thấy trong cùng thời gian.

Các chuyên gia cho biết cơ hội cho những cuộc giải cứu như vậy gần như đã đóng lại do thời gian đã trôi qua quá lâu, thực tế là nhiệt độ đã giảm xuống âm 6 độ C và mức độ nghiêm trọng của các vụ sập nhà.

Tuy nhiên, hàng ngàn đội cứu hộ - bao gồm các thợ mỏ than Thổ Nhĩ Kỳ và các chuyên gia được hỗ trợ bởi chó nghiệp vụ và máy ảnh nhiệt - đang tìm kiếm các tòa nhà chung cư bị nghiền nát để tìm dấu hiệu của sự sống.

Trong một nỗ lực giải cứu đầy kịch tính ở thành phố Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng cứu hộ cho biết họ đã liên lạc được với một người bà, người mẹ và em bé bị mắc kẹt trong một căn phòng ở phần còn lại của tòa nhà ba tầng. Lực lượng cứu hộ đang đào đường hầm thứ hai để tiếp cận họ sau khi đường hầm đầu tiên đã bị chặn.

Burcu Baldauf, người đứng đầu nhóm chăm sóc sức khỏe tình nguyện của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: "Tôi có cảm giác rất chắc chắn rằng chúng tôi sẽ cứu được họ. Đó là một phép màu rồi. Sau bảy ngày, họ ở đó, không nước, không thức ăn nhưng vẫn trong tình trạng tốt".

Trên cùng một con phố, các nhân viên cứu hộ bọc một thi thể trong một chiếc túi đen. "Đây là anh trai của tôi", một người phụ nữ đau buồn nói.

Hơn 37.000 người thiệt mạng, 'phép màu' đang cạn dần trong thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria

 - Ảnh 2.

Hình ảnh từ trên không của các tòa nhà bị sập ở Kahramanmaras hôm thứ Bảy khi các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ tiếp tục sau trận động đất kinh hoàng tuần trước.

Tổ chức Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ hiện đã vượt quá con số 31.643 người trong trận động đất năm 1939, khiến đây trở thành trận động đất tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.

Tổng số người chết ở Syria, một quốc gia bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ chiến tranh, đã lên tới 5.714 người, bao gồm cả những người thiệt mạng trong vùng đất do quân nổi dậy và các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Đây là thảm họa tự nhiên gây chết người nhiều thứ sáu trong thế kỷ này sau trận động đất năm 2005 khiến ít nhất 73.000 người thiệt mạng ở Pakistan.

Liên đoàn Doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ, một tổ chức kinh doanh phi chính phủ, ước tính thiệt hại tài chính của trận động đất chỉ riêng ở Thổ Nhĩ Kỳ là 84,1 tỷ USD.

Cách tâm chấn khoảng 100km, ngôi làng Polat của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không còn ngôi nhà nào, nơi cư dân đang tìm kiếm các tủ lạnh, máy giặt và các đồ dùng khác từ những ngôi nhà bị đổ nát.

Một người sống sót tên Zehra Kurukafa cho biết không có đủ lều cho những người vô gia cư, buộc các gia đình phải chia sẻ những lều có sẵn.

Kurukafa nói: "Chúng tôi ngủ trong bùn, tất cả cùng với hai, ba, thậm chí bốn gia đình".

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hôm thứ Hai rằng hơn 150.000 người sống sót đã được chuyển đến nơi trú ẩn bên ngoài các tỉnh bị ảnh hưởng. Ở Adiyaman, Musa Bozkurt đợi một chiếc xe chở mình và những người khác đến miền Tây Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi sẽ đi nhưng chúng tôi không biết điều gì sẽ xảy ra khi chúng tôi đến đó", chàng trai 25 tuổi nói. "Chúng tôi không có mục tiêu. Ngay cả khi có [một kế hoạch] thì có ích gì? Tôi không còn cha hay chú nữa. Tôi còn lại gì?"

Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã kêu gọi một nỗ lực quốc tế để giúp đỡ Syria, đặc biệt là phía Tây Bắc do phiến quân nắm giữ, nơi nhận được rất ít viện trợ từ khi thảm họa xảy ra.

Hiện chỉ có một cửa khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria được mở để nhận viện trợ của Liên hợp quốc, mặc dù Liên hợp quốc cho biết họ hy vọng sẽ mở thêm hai cửa nữa.

Sự thất vọng ngày càng tăng đối với các nhân viên cứu trợ và dân thường ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria.

Người đứng đầu liên minh đối lập do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn Salem al-Muslet cho biết: "Ngay từ những ngày đầu xảy ra thảm họa, chúng tôi đã kêu gọi Liên Hợp Quốc can thiệp ngay lập tức".

(Al Jazeera)

N.MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement