Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết vượt 46.000, vẫn tìm được người sống sót

Nóng trong ngày

19/02/2023 07:22

12 ngày sau trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, hơn 46.000 người đã được xác định thiệt mạng và hơn 84.000 tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng. Song, các đội cứu hộ vẫn tìm thấy một số người sống sót.

Khi Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng khắc phục hậu quả, mối lo ngại ngày càng tăng đối với các nạn nhân của thảm kịch ở Syria và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã ây áp lực cho các nhà chức trách ở phía Tây Bắc, những người đã chặn đường tiếp cận khu vực này.

Số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ là 40.642 trong trận động đất trong khi nước láng giềng Syria đã báo cáo hơn 5.800 người chết, một con số không thay đổi trong vài ngày.

Vẫn còn tìm thấy người sống sót 

Các nhân viên cứu hộ từ Kyrgyzstan vào hôm thứ Bảy (18/2) đã cố gắng cứu một gia đình 5 người Syria khỏi đống đổ nát của một tòa nhà ở thành phố Antakya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ. Ba người, trong đó có một trẻ em, được cứu sống. Đội cứu hộ cho biết người mẹ và người cha may mắn sống sót nhưng đứa trẻ đã chết sau đó vì mất nước. Một người chị gái và một người em song sinh đã không qua khỏi.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết vượt 46.000, vẫn tìm được người sống sót

 - Ảnh 1.

Một người phụ nữ chờ đợi trong khi các đội tìm kiếm đào bới đống đổ nát của một tòa nhà bị sập sau trận động đất chết người ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, vào ngày 18 tháng 2 năm 2023 [Eloisa Lopez/Reuters]

Trong khi đó, một em bé sơ sinh sinh ra ở miền Bắc Syria trong trận động đất đã được đoàn tụ với dì và chú của mình sau khi cha mẹ và anh chị em của em qua đời trong thảm họa.

Đoạn phim lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội sau trận động đất cho thấy một nhân viên cứu hộ rời khỏi đống đổ nát mang theo một em bé đầy bụi.

Đứa trẻ sơ sinh sau đó được xác định là con của Abdallah và Afraa Mleihan, người đã chết trong trận động đất cùng với những đứa con khác tại thị trấn Jandaris do quân nổi dậy kiểm soát thuộc tỉnh Aleppo của Syria.

Vào thứ Bảy, dì ruột của bé là Hala và chú ruột Khalil Al-Sawadi đã đón cháu gái của mình – người mà họ đặt tên là Afraa, theo tên người mẹ đã khuất của bé.

Hoạt động của WFP bị cản trở ở Tây Bắc Syria

Người đứng đầu Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đã kêu gọi các nhà chức trách ở Tây Bắc Syria ngừng chặn đường tiếp cận khu vực này để họ tìm cách giúp đỡ hàng trăm nghìn người bị ảnh hưởng bởi động đất.

Giám đốc WFP David Beasley cho biết cơ quan này không thể cung cấp cứu trợ cho khu vực và kêu gọi mở thêm các cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên lề Hội nghị An ninh Munich, Beasley cho biết: "Những vấn đề mà chúng tôi đang gặp phải [là với] các chiến dịch xuyên biên giới vào Tây Bắc Syria, nơi chính quyền không cho chúng tôi quyền tiếp cận mà chúng tôi cần".

Ở Syria, vốn đã bị tàn phá bởi hơn một thập kỷ nội chiến, phần lớn các trường hợp tử vong là ở phía Tây Bắc.

Khu vực này được kiểm soát bởi các tay súng đang chiến đấu chống lại quân đội của Tổng thống Bashar al-Assad.

Mối quan tâm về sức khỏe cộng đồng

Các bác sĩ và chuyên gia đã lên tiếng lo ngại về khả năng lây nhiễm ở những khu vực có hàng chục nghìn tòa nhà bị sập vào tuần trước, khiến cơ sở hạ tầng vệ sinh bị hư hại.

Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca cho biết hôm thứ Bảy rằng, mặc dù có sự gia tăng các bệnh nhiễm trùng đường ruột và đường hô hấp trên, nhưng những con số này không gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết vượt 46.000, vẫn tìm được người sống sót

 - Ảnh 2.

Một chú chó tham gia tìm kiếm nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Ưu tiên của chúng tôi bây giờ là chống lại các điều kiện có thể đe dọa sức khỏe cộng đồng và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm", Bộ trưởng Koca nói trong một cuộc họp báo ở tỉnh Hatay.

Các tổ chức viện trợ cho biết những người sống sót sẽ cần sự giúp đỡ trong nhiều tháng tới do rất nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng bị phá hủy.

Sự tức giận của công chúng đang tăng lên

Cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đều không cho biết có bao nhiêu người vẫn mất tích sau trận động đất.

Đối với các gia đình vẫn đang chờ đón người thân ở Thổ Nhĩ Kỳ, ngày càng có nhiều sự tức giận về những gì họ coi là hành vi tham nhũng trong xây dựng dẫn đến hàng nghìn ngôi nhà và cơ sở kinh doanh bị phá hủy.

Một trong những tòa nhà như vậy là Ronesans Rezidans (Khu nhà thời Phục hưng), bị lật ở Antakya, giết chết hàng trăm người.

Hamza Alpaslan, 47 tuổi, có anh trai sống trong khu nhà cho biết: "Nó được cho là an toàn trước động đất, nhưng bạn có thể thấy kết quả. Nó ở trong tình trạng khủng khiếp. Không có xi măng hay sắt thích hợp trong đó. Đó là một địa ngục thực sự".

Thổ Nhĩ Kỳ đã hứa sẽ điều tra những người chịu trách nhiệm về các vụ sập và đã ra lệnh giam giữ hơn 100 nghi phạm, bao gồm cả các nhà phát triển bất động sản.

(Al Jazeera)

PV
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement