Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, ba mẹ con thiệt mạng

Nóng trong ngày

27/10/2023 10:17

Khoảng 17h45 ngày 26/10, một tiếng nổ lớn kèm theo ánh sáng xanh phụt ra từ ngôi nhà buôn bán sắt vụn ở thôn Đồng (xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì), ngay sau đó khói lửa bao trùm căn nhà. Vụ cháy khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Tối 26/10, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã phong tỏa hiện trường vụ cháy ở huyện Thanh Trì khiến 3 mẹ con thiệt mạng.

Trước đó, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại ngôi nhà cấp 4 khu vực đường vào KĐT Hồng Hà, Tứ Hiệp, Thanh Trì. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm toàn bộ ngôi nhà, rộng khoảng 40 m² và đã có người bị thương và tử vong.

"Lúc đó lực đẩy ra rất mạnh khiến hai người đi xe máy ngã ra đường, một người bị bỏng nặng chạy ra từ đám cháy", một nhân chứng thông tin.

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, bốn người thương vong - Ảnh 1.

Ảnh: Internet

Nhân chứng cho biết thêm, sau đó, một người đàn ông chạy ra ngoài và hô hoán vợ, con chạy đi nhưng không thấy ai chạy ra. Cũng theo người này, bình thường, gia đình này có tất cả 4 người, theo VTC News.

Sau quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định 3 mẹ con (trong đó có một bé 4 tuổi và một bé học lớp 6) đã tử vong.

Đến gần 19h, quá trình tìm kiếm, cứu nạn kết thúc. Lực lượng công an tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, bốn người thương vong - Ảnh 2.

Ảnh: Internet

Đêm 26/10, phóng viên Dân trí có mặt tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (quận Hà Đông, Hà Nội). Đây là nơi anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định), nạn nhân còn sống sót duy nhất trong vụ cháy ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, được đưa vào để cấp cứu.

Sau hơn 4 giờ điều trị, hiện sức khỏe của anh Y. đã ổn định hơn, song phần mặt, tay và cả 2 chân của anh vẫn đau rát do bị bỏng nặng sau vụ hỏa hoạn. Người thân của anh Y. cho biết, họ vẫn đang giấu người đàn ông này về thông tin vợ và 2 con của anh đã tử vong.

Chia sẻ với phóng viên, anh Y. cho biết, vào khoảng 17h30 cùng ngày, khi anh đang dùng máy ép thủy lực để ép các bình xịt tóc ở trong nhà thì bất ngờ lửa ở khu vực máy ép bùng cháy lớn.

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, bốn người thương vong - Ảnh 3.

Chiếc bình xịt tóc và máy ép thủy lực tại hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội

"Lúc đó chỉ có một mình tôi ngồi ép các bình xịt tóc. Tôi cũng không biết lửa bùng ra từ đâu, bởi vì trước đó vợ tôi cũng đã ép các loại bình xịt này và không xảy ra vấn đề gì. Cũng có thể do tia lửa điện ở các thiết bị máy móc phát ra gây cháy", anh Y. phỏng đoán.

Cũng theo anh Y, khi lửa bùng cháy, quần áo anh đã bị ngọn lửa thiêu rụi khiến anh bị bỏng. Do quá bất ngờ, anh Y. liền bỏ chạy ra ngoài cửa nhà.

"Lúc đó lửa bùng lên chỉ trong tích tắc rồi thiêu rụi cả căn nhà. Khi vừa chạy ra ngoài cửa, tôi liền nghĩ tới vợ và 2 con còn ở bên trong nên đã lao vào để cứu. Nhưng lúc này ngọn lửa đã bùng lên rất lớn, khói độc mù mịt, người dân ngăn không cho tôi lao vào đám cháy nữa", anh Y. kể lại.

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, bốn người thương vong - Ảnh 4.

Ảnh: Internet

Anh Y. cho biết, sau khi lửa cháy lớn, các thiết bị dẫn gas và bình gas của gia đình anh phát nổ khiến toàn bộ căn nhà bị sụp đổ. Vợ con anh không thể thoát ra ngoài.

"Lúc đó vợ tôi đang tắm cho 2 cháu nhỏ ở trong nhà. Khi thấy cháy, vợ tôi nhát nên đã chạy lại vào phía trong. Giá mà khi đó vợ và con chạy ra lối ngoài thì chắc cũng chỉ bị bỏng nhẹ", anh Y. nghẹn ngào.

Người đàn ông 35 tuổi này cho biết, anh và vợ đã làm nghề đồng nát được 10 năm nay. Tuy nhiên thời gian hai vợ chồng chuyển tới khu vực xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì để làm mới được 4 năm.

Cháy ngôi nhà buôn bán sắt vụn, bốn người thương vong - Ảnh 5.

Ảnh: Internet

"Bình thường thì tôi không mua các loại bình xịt như vậy để ép, nhưng ngày 25/10, có một công ty họ thanh lý vài trăm bình xịt hết hạn sử dụng, nhưng bên trong vẫn còn khí, nên gia đình đã mua về để làm. Tôi cũng không lường trước được sự việc xảy ra lại bất ngờ như vậy.

Lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì cho biết, đám cháy xảy ra tại nhà tạm lợp mái tôn, kinh doanh thu gom phế liệu, tại thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, theo Dân trí.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 4 người, gồm: Anh M.V.Y. (SN 1988, quê Nam Định); chị N.T.T. (SN 1992; vợ anh Y.); M.T.Đ. (SN 2012) và M.B.A. (SN 2018, cả 2 là con anh Y. và chị T.).

Vụ hỏa hoạn khiến 3 mẹ con chị T. tử vong, còn anh Y. may mắn được cảnh sát cứu thoát.

Khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ PCCC phát hiện chị T. tử vong trên giường, còn 2 người con trai tử vong trong nhà tắm.

Cảnh sát nhận định ban đầu có thể do máy này ép phải bình xịt tóc làm phát nổ, bén lửa ra khu vực bình để khí gas dẫn đến vụ hỏa hoạn.

Cách đây 3 tháng cũng xảy ra vụ cháy nhà ở kết hợp kinh doanh ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội khiến 3 người cùng gia đình tử vong.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement