Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Sam Bankman-Fried không nhận tội với bản cáo trạng mới nhất

Tiền điện tử

23/08/2023 12:40

Sam Bankman-Fried một lần nữa không nhận tội lừa đảo và rửa tiền liên quan đến sự sụp đổ của đế chế tiền điện tử FTX vào năm ngoái trong phiên tòa hôm 22/8.

Bankman-Fried đã có mặt trong phiên tòa đầu tiên kể từ khi mất quyền tại ngoại vào đầu tháng này. 

Mặc bộ đồng phục màu nâu, anh liếc nhìn và thoáng mỉm cười với mẹ anh, Barbara Fried, với khán giả trước khi lao đến bàn nơi các luật sư của anh ngồi, được hộ tống bởi một Cảnh sát trưởng Mỹ. 

Cha của anh, Joseph Bankman, không có mặt tại phiên tòa này, không giống như phiên điều trần ngày 11/8 của Bankman-Fried.

Sam Bankman-Fried không nhận tội với bản cáo trạng mới nhất - Ảnh 1.

Nguồn: Coindesk/X

Người sáng lập FTX đã bị buộc tội tại tòa án Quận phía Nam của New York sau khi một bản cáo trạng nói rằng anh ta sử dụng tiền của khách hàng vào mục đích riêng, từ mua bất động sản cá nhân đến quyên góp chính trị. 

Các cáo buộc bắt nguồn từ bản cáo trạng ban đầu được đệ trình vào tháng 12 năm ngoái và gộp thêm tội dùng tiền tài trợ cho các chiến dịch tranh cử sau khi các công tố viên cho biết họ không thể đưa ra cáo buộc riêng biệt cho tội này vì Bahamas, nơi dẫn độ Bankman-Fried sang Mỹ vào tháng 12/2022, phản đối việc anh ta bị xét xử về tội danh đó.

Các công tố viên cáo buộc anh ta ăn cắp hàng tỷ USD của khách hàng FTX để bù lỗ cho quỹ phòng hộ Alameda Research. Bankman-Fried đã thừa nhận việc quản lý rủi ro không đầy đủ tại FTX, nhưng phủ nhận việc đánh cắp tiền của khách hàng.

Thẩm phán Sarah Neburn giám sát phiên điều trần, lần lượt đọc từng cáo buộc và hỏi Bankman-Fried liệu anh ta có muốn cô đọc qua toàn bộ bản cáo trạng (“không”, anh ta nói) trước khi hỏi anh ta cam kết như thế nào.

Luật sư bào chữa cho Sam Bankman-Fried nêu ra một số phàn nàn và yêu cầu

Tại phiên điều trần hôm 22/8, các luật sư của SBF cho biết việc nhà tù không cung cấp cho anh ta loại thuốc Adderall để điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý - bất chấp lệnh của tòa án yêu cầu - và thiếu phục vụ thức ăn thuần chay cho anh ta sẽ cản trở khả năng SBF tham gia chuẩn bị bào chữa.

Cohen nói: “Bởi vì SBF tuân theo các nguyên tắc của mình, nên anh ấy thực sự đang sống nhờ bánh mì và nước lọc”, đồng thời cho biết thêm rằng nguồn cung cấp thuốc Emsam để điều trị trầm cảm cho SBF đang cạn dần.

Kaplan, người sẽ giám sát phiên tòa xét xử Bankman-Fried, vào ngày 14/8 đã ra lệnh cho nhà tù cung cấp cho bị cáo hai loại thuốc điều trị trầm cảm.

Netburn cho biết trong phiên điều trần rằng cô ấy sẽ yêu cầu Cục Quản lý Nhà tù của Bộ Tư pháp Mỹ, nơi điều hành nhà tù, giải quyết các vấn đề về thuốc cho SBF và cung cấp thực phẩm chay, nhưng không chắc có thực phẩm thuần chay hay không.

Trong một tuyên bố, Cục Nhà tù cho biết các tù nhân MDC được tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc men và bữa ăn nóng “thích hợp”. Cơ quan này cho biết cơ sở "cung cấp các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng" theo yêu cầu của thực đơn quốc gia được "phân tích hàng năm để đảm bảo đáp ứng tất cả các yêu cầu về chế độ ăn uống".

NGUYỄN PHÚ
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement