Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua ở Vũng Tàu nhận án chung thân

Nóng trong ngày

15/12/2022 16:43

Sau một tuần nghị án, Tống Thị Tùng Linh, 21 tuổi bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên án chung thân. Người bán xyanua cho Linh chịu mức án 2 năm tù.

Chiều 15/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên Tống Thị Tùng Linh án chung thân về tội Giết người, 3 năm tù tội Mua bán trái phép chất độc và 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng mức hình phạt bị cáo phải nhận là chung thân.

Bị cáo Trần Thị Ngọc Thư, người bán chất độc cho Linh 2 năm tù tội Mua bán trái phép chất độc.

Nữ sinh đầu độc cha bằng xyanua nhận án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Linh (áo xanh) và bị cáo Thư (áo trắng) là người bán chất độc cho Linh tại phiên tòa chiều 15/12. Ảnh: Hải Long.

Trước đó, ngày 9/12, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên xét xử Tống Thị Tùng Linh về các tội Giết người, Mua bán trái phép chất độc, Hủy hoại tài sản. Người bán xyanua cho Linh là Trần Thị Ngọc Thư (31 tuổi, quê Đăk Lăk) bị xét xử tội Mua bán trái phép chất độc.

Theo cơ quan điều tra, sau một thời gian xảy ra mâu thuẫn với cha mình là ông Tống Hồng Điệp (54 tuổi), tháng 9/2012 bị cáo nảy sinh ý định giết cha. Linh đã giã thuốc ngủ pha vào nước để ông Điệp uống nhưng bất thành. Sau đó, Linh lên mạng tìm hiểu về chất độc xyanua để đầu độc cha.

Ngày 18/1/2022, Linh bắt xe khách đến chợ Kim Biên (quận 5, TP.HCM) tìm mua xyanua. Lúc đầu, bị cáo Thư không bán. Khi Linh năn nỉ và nói là sinh viên cần làm thí nghiệm, bà Thư đã gọi điện cho bà Lê Thị R. (42 tuổi, trú TP.HCM) để hỏi mua lại. Bà R. báo giá 220.000 đồng/kg, sau đó bà Thư bán lại cho Linh giá 500.000 đồng/kg, theo Zing.

Sau khi nhận được 1kg chất độc, Linh bắt xe về lại nhà ở TP Bà Rịa. Buổi tối, Linh hòa chất độc bỏ vào 3 chai nước uống để vào trong tủ lạnh. Một lát sau ông Điệp lấy uống, thấy có mùi lạ nên nhổ ra rồi đi vào nhà vệ sinh chốt cửa. Thấy không có động tĩnh, Linh đập cửa nhưng ông Điệp không trả lời. Đoán cha mình đã chết, cô bỏ mặc rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau, Linh mua máy cưa về phá cửa nhà tắm. Thấy cơ thể cha mình đã co cứng, Linh dội nước sôi vào các khớp nhưng không giãn ra. Ý định chở xác phi tang không thành, Linh mua xăng về đổ khắp nhà đốt cháy rồi chạy sang nhà ông nội gần đó hô hoán có người lạ đột nhập, phóng hỏa. Hành vi phóng hỏa khiến 2 chiếc xe máy bị cháy.

Sau khi đám cháy được dập tắt, thi thể ông Điệp được tìm thấy. Nạn nhân tử vong vì suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp do ngộ độc xyanua. Cảnh sát phát hiện nhiều dấu vết bất thường tại hiện trường, trong đó có ba chai nước chứa chất độc nằm trong thùng rác, theo Dân trí.

Trong quá trình điều tra, Linh thành khẩn nhận lỗi. Tại phiên xét xử hôm 9/12, Linh khai nhận toàn bộ hành động giết cha của mình. Nguyên nhân là do từ nhỏ thường chứng kiến cha say xỉn, chửi mắng vợ con và gây sức ép lên việc học hành của Linh. Bản thân Linh cũng có dấu hiệu trầm cảm trong thời gian học đại học.

Tòa nhận định hành vi của Linh là đặc biệt nghiêm trọng cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, phù hợp với tính chất hành vi. Tuy nhiên, về phía gia đình bị cáo... ai cũng mong muốn giảm nhẹ hình phạt để cô được nhận bản án khoan hồng, có cơ hội làm lại cuộc đời. Gia đình Linh không muốn mất thêm một người thân.

Về phía bị cáo Thư, vì còn 2 con nhỏ, chồng không có công việc ổn định nên trong quá trình điều tra được cho tại ngoại. Song, dù không trực tiếp kinh doanh nhưng nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của chất độc mà vẫn bán cho Linh nên phải chịu 2 năm tù về tội Mua bán trái phép chất độc.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement