Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người cứu hàng chục người Việt thoát khỏi casino ở Campuchia: 'Tôi chẳng nghĩ đến chuyện nguy hiểm...'!

Nóng trong ngày

22/08/2022 13:48

Anh Lê Bình Hổ, ân nhân cứu hàng chục người Việt trong vụ trốn khỏi casino Campuchia cho biết" "Hôm đó, tôi chẳng nghĩ đến chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì. Tôi lao vỏ lãi ra cứu người 2 đợt hơn 30 người".

Sau 4 ngày cứu người Việt trên sông Bình Di, anh Lê Bình Hổ (ở khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đã chia sẻ với báo Dân trí về thời điểm nguy cấp 42 người Việt nhảy sông đào tẩu khỏi cansino Campuchia ngày 18/8.

Ân nhân giúp hàng chục người Việt vượt sông đào thoát khỏi casino Campuchia - Ảnh 1.

Anh Lê Bình Hổ bên chiếc vỏ lãi dũng cảm cứu hàng chục người Việt đang sắp đuối nước giữa dòng nước xiết. Nguồn: Dân trí

Anh Hổ cho biết, khi thấy hàng chục người Việt la hét, kêu cứu thất thanh rồi nhảy xuống sông Bình Di, anh đoán đó là cuộc "phá rào" casino ở Campuchia để chạy trốn về Việt Nam. Chẳng chút suy nghĩ, anh Hổ liền xuống vỏ lãi (một loại thuyền máy) chạy xuôi theo dòng nước, sau đó vòng trở lại cứu vớt hơn 15-16 người sắp chết đuối.

Sau khi cứu một loạt người nhưng thấy nhiều lao động còn ở giữa sông, anh Hổ tiếp tục lái vỏ lãi ra lần 2, cứu thêm mười mấy người nữa. Tất cả được vào bờ an toàn. Lúc này, ở bên bờ sông bên kia một số bảo vệ cao to xuất hiện, tay cầm gậy, thanh sắt… lăm le hướng về phía bờ sông Việt Nam.

"Hôm đó, tôi chẳng nghĩ đến chuyện nguy hiểm hay vi phạm pháp luật gì. Tôi lao vỏ lãi ra cứu người 2 đợt hơn 30 người. Có cặp vợ chồng không biết bơi, bám nhau sát bờ Campuchia. Khi thấy tên bảo vệ gần tới, tôi hô hoán lên, 2 vợ chồng mới lao ra vỏ lãi. Tôi kéo vợ chồng lên tàu, nổ máy chạy khỏi bờ sông nước bạn khi nhóm bảo vệ hùng hổ vừa lao tới" - anh Hổ kể.

Giống như anh Hổ, ông Tống Văn Cao (60 tuổi) cũng dũng cảm bơi xuồng, lái vỏ lãi ra sông cứu hàng chục người về nước an toàn.

Ân nhân giúp hàng chục người Việt vượt sông đào thoát khỏi casino Campuchia - Ảnh 2.

Ông Tống Văn Cao cùng người thân bơi xuồng, vỏ lãi ra cứu nhiều lao động Việt sắp đuối nước. Nguồn: Dân trí

Theo ông Cao, ban đầu ông thấy đám người từ casino la hét, rồi nhảy xuống sông, ông cứ ngỡ chủ casino cho nhân viên tắm sông. Nhưng sau đó, ông quan sát và nghe thấy tiếng kêu cứu nên nhanh chóng bảo cháu và em rể cùng ông lái vỏ lãi, bơi xuồng ra sông cứu vớt 7-8 người đang hụt hơi giữa dòng nước xiết.

"Khi đưa họ vào bờ, dù còn rất mệt nhưng những người thoát thân ôm bà con khóc, nói lời cảm ơn", ông Cao chia sẻ.

Theo lời ông Cao và anh Hổ, trước khi dịch COVID-19 xảy ra, người dân không thấy tình trạng lộn xộn bên casino. Từ khi hết dịch, casino hoạt động trở lại, chỉ tính gần một năm nay, ông Cao và anh Hổ cứu cả chục người Việt từ casino bơi về Việt Nam.

Các lao động này kể với người dân biên giới, họ bị đánh đập, bắt làm việc hơn 15h mỗi ngày… Nhiều lao động bị bán từ công ty này qua công ty khác, không chịu được nên đành liều nhảy xuống sông bơi về Việt Nam.

Đoạn sông 42 người bơi qua có chiều rộng hơn 40m, độ sâu 5-6 m. Mùa này nước chảy xiết, phía bờ Việt Nam người dân thị trấn Long Bình nuôi cá lồng bè trên sông rất nhiều, theo Dân trí.

Ân nhân giúp hàng chục người Việt vượt sông đào thoát khỏi casino Campuchia - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng lấy lời khai của nhóm người về từ Campuchia. Ảnh: Thái Cường.

Sau sự việc 42 người Việt chạy khỏi casino, nhảy xuống sông bơi về Việt Nam, có nhiều đoàn chức trách Campuchia đến kiểm tra casino Rich World. Hoạt động casino trở nên yên ắng, cửa luôn đóng kín.

Trước đó, cuộc đào thoát được nhóm hơn 40 người bàn bạc hai đêm liền. Qua bàn bạc, họ quyết định đào thoát vào buổi sáng vì khi đó casino lơ là, ít người túc trực.

Sáng 18/8, sau khi vào ca làm được khoảng một tiếng, nhóm hơn 40 người xông ra cửa. Khi đó, thanh niên sẽ tấn công nhóm bảo vệ cho phụ nữ ở phía sau xông ra. Tuy nhiên, họ bị các bảo vệ to lớn cầm gậy đuổi đánh. Nhóm người nhảy xuống sông bơi về phía Việt Nam. Song, một người không may bị chúng bắt lại, theo Zing.

Đặc biệt, có vài người không biết bơi nhưng vẫn liều mạng nhảy xuống dòng nước chảy xiết, họ được những người bơi giỏi kèm vào bờ.

Sau khi bơi sang bờ Việt Nam, họ được chăm sóc ở Nhà Văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement