Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Một bảo mẫu ở TP.HCM dùng cán chổi đánh bé gái 17 tháng tuổi tử vong

Nóng trong ngày

15/11/2022 14:21

Người phụ nữ khai nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé H do bé thường xuyên quấy khóc, cộng thêm việc cha bé không trả tiền công đúng hẹn.

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) đã bắt khẩn cấp với Nguyễn Ngọc Phượng (sinh năm 1991, ngụ tỉnh Bình Phước, trú quận 7) vì liên quan đến vụ việc bé gái 17 tháng tuổi tử vong bất thường trên địa bàn.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phượng khai nhận trông giữ cháu T.G.H. (17 tháng tuổi, con gái ông ông Trương Hoàng Đức) với tiền công 5 triệu đồng/tháng.

Bảo mẫu vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở TP.HCM khai gì? - Ảnh 1.

Căn phòng trọ bị niêm phong. Ảnh: Lê Trai

Từ khi ở với Phượng, bé H. thường xuyên quấy khóc, nên Phượng bực bội cộng thêm việc ông Đức không trả tiền công đúng hẹn. Do đó, người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chổi nhựa đánh vào mặt, tay và chân của bé gái.

Từ ngày 31/10 đến 5/11, cháu H. quấy khóc, thì bị Phượng tát mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu bé gái nhiều lần. Có lần, Phượng còn dùng bình sữa gõ vào đầu bé Hân.

Riêng Trần Trọng Hữu (chồng của Phượng) khai nhiều lần chứng kiến vợ đánh cháu H. có can ngăn. Cách đây khoảng 3 tuần, Hữu có đánh vào đùi cháu bé do nạn nhân không chịu ăn.

Trước những lời khai và bằng chứng thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 7 đã bắt khẩn cấp Phượng và làm rõ hành vi của Hữu để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, sáng 6/11, ông T.H.Đ. (sinh năm 1985) đang chạy xe ôm thì nhận được điện thoại của bà Phượng báo về việc con gái anh là bé T.G.H. (17 tháng tuổi) nhập viện cấp cứu. Người cha cùng người thân vội tới bệnh viện và được biết tình trạng bé H. rất nặng, lập tức chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2, nhưng bé đã tử vong.

Các bác sĩ cho biết nạn nhân tử vong do đa chấn thương, xuất huyết não, phù phổi cấp. Sự việc sau đó được ông Đ. trình báo công an.

Ông Đ. cho biết, vợ chồng ông có 2 con, cháu lớn 3 tuổi còn cháu nhỏ là H.. Sau ly hôn, ông Đ. nuôi cả 2 con. Do phải đi làm nên ông Đ. gửi con lớn cho nhà bà nội.

Riêng bé H., ông Đ. gửi cho bà Phượng tại khu nhà trọ đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 để giữ, chăm sóc. Ông Đ. đã gửi bé H. từ ngày 26/9 tới nay với số tiền là 5 triệu đồng/tháng.

Ông Đ. đã có đơn yêu cầu Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM hỗ trợ con mình từ giai đoạn điều tra đến khi kết thúc vụ án theo quy định pháp luật.

Bảo mẫu vụ bé gái 17 tháng tuổi tử vong ở TP.HCM khai gì? - Ảnh 2.

Khu nhà trọ nơi bé gái 17 tháng tuổi được bà Phượng chăm sóc. Ảnh: Chí Thạch

Chiều 11/11, Chi hội Luật sư, Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM đã chính thức ký các giấy tờ thủ tục để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bé gái 17 tháng tuổi, là nạn nhân của vụ việc, theo Zing.

Luật sư Trần Thị Nữ Chi, Hội trưởng Chi hội Luật sư, thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, bà cùng luật sư Lê Ngô Phương Thanh sẽ tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại trong vụ bé gái tử vong do bạo hành.

Nằm sâu trong con hẻm thuộc khu dân cư ở phường Phú Mỹ, quận 7, khu nhà trọ nơi vợ chồng Phượng sinh sống cách biệt với bên ngoài. Trước dãy nhà trọ được bố trí cửa bảo vệ, chỉ những người thuê ở đây mới có chìa khóa vào trong.

Theo một hàng xóm, vợ chồng Phượng đã có một người con nhỏ. Cả gia đình sinh sống trong căn nhà trọ rộng khoảng 12m² đã được nhiều năm. Riêng Phượng được chủ nhà trọ tin tưởng, giao cho việc quản lý, thu tiền trọ, điện nước của những người thuê.

Cũng theo người dân này, Phượng nhận chăm sóc khoảng 5 cháu nhỏ. Hàng ngày, họ có nghe tiếng khóc, nhưng nghĩ trẻ con quấy chứ không ngờ xảy ra án mạng.

Cách đây khoảng 5 ngày, người dân bất ngờ khi thấy rất đông công an đến nhà trọ để điều tra. Một số hàng xóm xung quanh được cảnh sát ghi nhận ý kiến.

"Khi hỏi công an, chúng tôi bất ngờ biết được một bé gái nghi bị bạo hành tử vong. Từ bữa đó đến giờ, vợ chồng Phượng được cảnh sát đưa đi, căn nhà trọ cũng bị dán niêm phong", một người dân chia sẻ.

Sau sự việc, UBND quận 7 đã chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận này phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phường Phú Mỹ đến thăm hỏi, chia buồn và trao số tiền 5 triệu đồng cho gia đình anh Trương Hoàng Đức.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement