Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cuộc sống trong tù của Sam Bankman-Fried: Bánh mì, nước và bơ đậu phộng

Tiền điện tử

07/09/2023 00:03

Ông Bankman-Fried, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX, đã phản đối điều kiện của mình tại Trung tâm giam giữ Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn khi chờ xét xử về tội gian lận.
news

Một chế độ ăn kiêng gồm bánh mì, nước và bơ đậu phộng. Một máy tính xách tay không có kết nối internet. Và truy cập không liên tục vào hàng triệu trang tài liệu bằng chứng kỹ thuật số.

Sam Bankman-Fried, ông trùm tiền điện tử 31 tuổi, đã phải ngồi tù gần một tháng tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn kể từ khi thẩm phán liên bang thu hồi quyền bảo lãnh của ông vào tháng 8. Khi ông Bankman-Fried chuẩn bị cho phiên tòa xét xử gian lận vào tháng tới về sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, các luật sư của ông đã đưa ra một bức tranh về những điều kiện mà ông phải đối mặt trong tù – khác xa so với căn hộ áp mái ở Bahamas mà ông từng ở.

Trong một loạt hồ sơ tòa án, các luật sư của ông Bankman-Fried đã nêu ra các vấn đề như sự gián đoạn đối với chế độ ăn thuần chay của ông trong tù, cũng như nguồn cung cấp thuốc theo toa như Adderall, thuốc điều trị ADHD của ông đang cạn kiệt. Có đủ quyền truy cập vào Internet để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử.

Cuộc sống trong tù của Sam Bankman-Fried: Bánh mì, nước và bơ đậu phộng - Ảnh 1.

Sam Bankman-Fried đã phải ngồi tù gần một tháng tại Trung tâm giam giữ Metropolitan, một nhà tù ở Brooklyn, kể từ khi một thẩm phán thu hồi quyền bảo lãnh của ông ta vào tháng 8. Ảnh: The New York Times

Hôm thứ Ba, những luật sư và công tố viên đưa ra vụ án tiếp tục tranh luận bằng thư gửi thẩm phán về việc liệu có đủ điều kiện để ông Bankman-Fried có quyền truy cập vào máy tính xách tay và dịch vụ internet ổn định để xem xét tài liệu cho phiên tòa hay không. 

Đại diện của ông Bankman-Fried từ chối bình luận. Người phát ngôn của Cục Nhà tù Liên bang, cơ quan giám sát cơ sở ở Brooklyn, từ chối bình luận về các điều kiện của ông Bankman-Fried nhưng nói rằng MDC cung cấp "quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điện thoại, thư viện luật để nghiên cứu pháp lý, bữa ăn nóng". Và rằng những người bị giam giữ ở đó sống trong "điều kiện môi trường được chứng nhận".

FTX sụp đổ vào tháng 11 năm ngoái, một biểu tượng của sự ngạo mạn trong tiền điện tử đã trở nên tồi tệ. Kể từ đó, ông Bankman-Fried đã trải qua nhiều tháng tương đối thoải mái. Sau khi bị bắt vì tội lừa đảo vào tháng 12, ông ta không nhận tội và được tại ngoại, cho phép ông sống tại nhà của cha mẹ mình ở Palo Alto, California. Bankman-Fried có thể chơi trò chơi điện tử và xem thể thao, trong khi gặp gỡ các phóng viên và làm việc với luật sư để bào chữa.

Bankman-Fried phải đối mặt với cáo buộc gì?

Kể từ khi Bankman-Fried bị dẫn độ, một số cáo buộc đã được thêm vào và sau đó được loại bỏ khỏi bản cáo trạng của ông ta. Các công tố viên cũng đã xóa bỏ cáo buộc cho rằng ông đã vi phạm các quy tắc tài chính của chiến dịch tranh cử. Bankman-Fried hiện phải đối mặt với bảy cáo buộc tại phiên tòa xét xử vào tháng 10, bao gồm cả cáo buộc rằng ông ta đã lừa gạt khách hàng và người cho vay của FTX.

Tháng trước, thẩm phán giám sát vụ án của ông, Lewis A. Kaplan, đã thu hồi quyền bảo lãnh cho Bankman-Fried sau khi ra phán quyết rằng người sáng lập FTX đã hai lần cố gắng can thiệp vào các nhân chứng trong vụ án. 

Ông Bankman-Fried được đưa từ tòa án đến MDC, một nhà tù đang phải vật lộn với tình trạng thiếu nhân sự, điều kiện đóng băng và các vấn đề khác.

Các luật sư của ông Bankman-Fried đã nộp đơn kháng cáo yêu cầu phục hồi quyền tại ngoại cho ông. Tại phiên điều trần vào tháng trước, Mark Cohen, một trong những luật sư của ông, cho biết nhà tù không chấp nhận chế độ ăn thuần chay của Bankman-Fried, buộc ông phải sống nhờ vào bánh mì, nước và bơ đậu phộng.

Ông Cohen nói trước tòa: "Mặc dù có nhiều yêu cầu về chế độ ăn thuần chay, anh ấy vẫn tiếp tục được phục vụ chế độ ăn thịt".

Ông Cohen cũng yêu cầu Thẩm phán Kaplan trong hồ sơ cấp cho ông Bankman-Fried quyền sử dụng hai loại thuốc đã được kê đơn cho ông – Adderall và Emsam, một miếng dán thẩm thấu qua da điều trị chứng trầm cảm. Ông Cohen cho biết, ông Bankman-Fried chỉ mang theo số thuốc dùng đủ vài ngày vào tù.

Gần đây, phần lớn những tranh luận qua lại tại tòa đều tập trung vào việc ông Bankman-Fried tiếp cận hàng triệu trang bằng chứng kỹ thuật số trong vụ án.

Trong hồ sơ vào tháng trước, các luật sư của Bankman-Fried lập luận rằng các điều kiện của MDC đã khiến ông gần như không thể chuẩn bị cho phiên tòa. Hồ sơ cho biết, Bankman-Fried có quyền truy cập vào một máy tính xách tay không có mạng internet mà ông có thể sử dụng trong giờ thăm viếng với sự có mặt của luật sư. Nhưng ông không thể tiếp cận được cơ sở dữ liệu quan trọng về các tài liệu chỉ có trên internet.

Cuộc sống trong tù của Sam Bankman-Fried: Bánh mì, nước và bơ đậu phộng - Ảnh 3.

Các luật sư của ông Bankman-Fried đã lập luận rằng các điều kiện tại MDC khiến ông gần như không thể chuẩn bị cho phiên tòa của mình. Ảnh: The New York Times

Theo hồ sơ, hai lần một tuần, ông Bankman-Fried được phép rời khỏi nhà tù và gặp luật sư của mình tại tòa án liên bang ở Manhattan. Tuy nhiên, các luật sư cho biết chiếc máy tính xách tay có kết nối Internet mà ông được cấp cho các cuộc họp đó có thời lượng pin hạn chế và Bankman-Fried không được phép dùng dây nối dài để sạc pin. Kết nối internet cũng bị gián đoạn.

"Hết lần này đến lần khác, những lời hứa của chính quyền trong việc cung cấp cho Bankman-Fried quyền truy cập thực sự đã được chứng minh là trống rỗng", các luật sư của ông Bankman-Fried viết trong hồ sơ.

Trong hồ sơ riêng của mình, các công tố viên cho biết, "các chính sách an ninh toàn quốc của Cục Nhà tù cấm sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử có hỗ trợ Internet nào trong nhà tù".

Trong lá thư hôm thứ Ba gửi thẩm phán, các công tố viên nói rằng để lách lệnh cấm đó, họ đã cho phép ông Bankman-Fried sử dụng máy tính xách tay có thể kết nối Internet hai ngày một tuần tại một cơ sở giam giữ tù nhân đặc biệt ở tòa án liên bang ở Thành phố Manhattan.

Nhưng các luật sư của ông đã phản đối đặc điểm đó trong lá thư gửi tòa và nói rằng họ "hoài nghi rằng các thủ tục phong tỏa sẽ hoạt động như đã hứa".

Điều kiện chung tại MDC, nơi giam giữ hơn 1.500 tù nhân nam và nữ trong các phòng giam truyền thống và phòng kiểu ký túc xá, từ lâu đã là mối lo ngại. Khi thu hồi quyền bảo lãnh của ông Bankman-Fried, Thẩm phán Kaplan thừa nhận rằng MDC "không nằm trong danh sách cơ sở năm sao của bất kỳ ai".

Diễn biến vụ án chống lại Sam Bankman-Fried

Sau sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX, các công tố viên liên bang đã buộc tội Sam Bankman-Fried, người sáng lập công ty, về tội lừa đảo. Vụ án của ông sẽ được xét xử vào tháng 10.

Bị thu hồi tiền bảo lãnh: Trong một tình tiết kịch tính, Bankman-Fried, người đã bị quản thúc tại nhà của cha mẹ mình trong khi chờ xét xử, đã bị ra lệnh bỏ tù vào tháng 8 sau khi một thẩm phán liên bang ở New York thu hồi quyền bảo lãnh của ông.

Bằng chứng chi tiết: Trong hồ sơ tòa án dài 70 trang, các công tố viên đã cung cấp bản tường trình chi tiết nhất cho đến nay về bằng chứng mà họ dự định sử dụng để kết tội Bankman-Fried.

Các khoản phí đã rút: Vào tháng 7, các công tố viên nói rằng họ sẽ hủy bỏ cáo buộc rằng Bankman-Fried đã vi phạm các quy tắc tài chính của chiến dịch tranh cử. Việc loại bỏ diễn ra sau quyết định của cơ quan công tố vào tháng 6 để tiến hành xét xử mà không theo đuổi năm cáo buộc khác.

Vào tháng 2/2019, những người bị giam giữ ở MDC đã phải chịu đựng nhiệt độ dưới mức đóng băng khi tình trạng mất điện kéo dài gần một tuần khiến nhà tù bị hạn chế về nhiệt và điện. Năm ngoái, Hiệp hội Luật sư bào chữa hình sự quốc gia đã đưa ra một tuyên bố cho biết các điều kiện của MDC là "vô nhân đạo" và lưu ý rằng MDC có "số lượng người bị giam giữ dương tính với Covid-19 cao nhất cả nước" trong thời kỳ đại dịch.

Ghislaine Maxwell, cựu cộng sự của nhà tài chính bị thất sủng Jeffrey Epstein, thường xuyên phàn nàn về điều kiện sống khắc nghiệt của nhà tù khi cô bị giam ở đó trước phiên tòa xét xử tội buôn bán tình dục. Cô mô tả nó như "một địa ngục trần gian".

Người phát ngôn của Cục Nhà tù cho biết MDC đã cung cấp "các dịch vụ y tế, nha khoa và sức khỏe tâm thần thiết yếu" và tuân theo các quy trình được thiết kế để đảm bảo nhiệt độ thích hợp cho mùa đông và mùa hè.

Trước khi bắt đầu làm việc cho ông Bankman-Fried, ông Cohen và cộng sự của ông, Christian Everdell, đã giúp đại diện cho bà Maxwell. Khi cô còn ở MDC, họ lập luận rằng Maxwell cần có máy tính xách tay để xem lại tài liệu vào cuối tuần và ngày lễ.

Một thẩm phán đã chấp nhận yêu cầu đó trước sự phản đối của Cục Nhà tù.

(Nguồn: The New York Times)

CHẤN HƯNG
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement