Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia

Ảnh

02/10/2022 14:29

Những người ủng hộ câu lạc bộ Java Arema và Persebaya Surabaya đã xung đột sau khi Arema bị đánh bại 3-2 trong trận đấu ở Malang Regency, Đông Java, Guardian đưa tin ngày 2/10.

Theo hãng tin AP, số người chết đã tăng lên 174 người, hầu hết trong số họ bị giẫm đạp đến chết sau khi cảnh sát bắn hơi cay để giải tán bạo loạn hôm 2/10, khiến đây trở thành một trong những sự kiện thể thao chết chóc nhất trên thế giới.

Bạo loạn đã nổ ra sau khi trận đấu kết thúc vào tối thứ Bảy khi đội chủ nhà Arema FC của thành phố Malang của Đông Java để thua Persebaya của Surabaya với tỷ số 3-2.

Thất vọng sau trận thua của đội, hàng nghìn người ủng hộ Arema, được gọi là "Aremania", đã phản ứng bằng cách ném chai lọ và các đồ vật khác vào các cầu thủ và quan chức bóng đá.

Các cổ động viên đã tràn xuống sân vận động Kanjuruhan để phản đối và yêu cầu ban lãnh đạo Arema giải thích lý do tại sao sau 23 năm bất bại trên sân nhà, trận đấu này lại kết thúc với tỷ số thua, các nhân chứng cho biết.

Cảnh sát bắn hơi cay đối phó cổ động viên tràn xuống sân vận động Kanjuruha, thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, tối 1/10. Video: BNO News.

Bạo loạn lan ra bên ngoài sân vận động, nơi có ít nhất 5 xe cảnh sát bị lật đổ và bốc cháy trong lúc hỗn loạn. Cảnh sát chống bạo động đã đáp trả bằng cách bắn hơi cay, bao gồm cả về phía khán đài của sân vận động, khiến đám đông hoảng sợ.

Một số người chết ngạt và những người khác bị giẫm đạp khi hàng trăm người chạy ra lối ra nhằm tránh hơi cay. Trong hỗn loạn, 34 người chết tại sân vận động, bao gồm cả hai sĩ quan, và một số báo cáo bao gồm trẻ em trong số những người thương vong.

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia - Ảnh 2.

Các sĩ quan và binh sĩ cảnh sát đứng giữa làn khói hơi cay sau cuộc đụng độ giữa các cổ động viên trong một trận đấu bóng đá tại Sân vận động Kanjuruhan ở Malang, Đông Java, Indonesia, Ảnh AP

"Chúng tôi đã thực hiện hành động ngăn chặn trước khi cuối cùng bắn hơi cay khi (những người hâm mộ) bắt đầu tấn công cảnh sát, hành động vô chính phủ và đốt xe," Cảnh sát trưởng Đông Java Nico Afinta cho biết trong một cuộc họp báo vào đầu ngày Chủ nhật.

Hơn 300 người đã được đưa đến các bệnh viện gần đó để điều trị vết thương nhưng nhiều người đã chết trên đường đi và trong quá trình điều trị, Afinta cho biết.

Cảnh sát hỗ trợ đám đông di chuyển người bị thương sau vụ giẫm đạp. Một quan chức y tế địa phương cho hay nhiều nạn nhân chết vì "hỗn loạn, quá đông, giẫm đạp và ngạt thở". Hai trong số những người thiệt mạng được cho là cảnh sát.

Phó Thống đốc Đông Java Emil Dardak nói với Kompas TV trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật rằng số người chết đã tăng lên 174 người, trong khi hơn 100 người bị thương đang được điều trị tích cực tại 8 bệnh viện mà không bị tính phí, 11 người trong số họ đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiệp hội bóng đá Indonesia, được gọi là PSSI, đã đình chỉ vô thời hạn giải bóng đá hàng đầu Liga 1 do thảm kịch và cấm Arema tổ chức các trận đấu trong phần còn lại của mùa giải.

Các bản tin trên truyền hình cho thấy cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã sơ tán những người bị thương và đưa những người thiệt mạng lên xe cứu thương.

Những người thân đau buồn chờ đợi thông tin về người thân của họ tại Bệnh viện Đa khoa Saiful Anwar, Malang. Những người khác cố gắng xác định các thi thể được đặt tại một nhà xác.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đối với những người thiệt mạng trong bài phát biểu trên truyền hình hôm Chủ nhật.

"Tôi vô cùng hối tiếc về thảm kịch này và tôi hy vọng đây là thảm kịch bóng đá cuối cùng ở đất nước này, đừng để một thảm kịch nhân văn khác như thế này xảy ra trong tương lai," Widodo nói. "Chúng ta phải tiếp tục duy trì tinh thần thể thao, tính nhân văn và tình anh em của dân tộc Indonesia".

Ông đã ra lệnh cho Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao, Cảnh sát trưởng Quốc gia và Chủ tịch PSSI tiến hành đánh giá kỹ lưỡng trận đấu bóng đá của đất nước và quy trình an ninh.

Ông cũng ra lệnh cho PSSI tạm thời đình chỉ Liga 1 cho đến khi nó có thể được đánh giá và các thủ tục an ninh được cải thiện.

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Zainudin Amali cũng bày tỏ sự tiếc nuối rằng "thảm kịch này đã xảy ra khi chúng tôi đang chuẩn bị cho các hoạt động trò chơi bóng đá, ở cả cấp độ quốc gia và quốc tế".

Một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan vào sáng 2/10, sau khi đám đông bạo loạn bị giải tán. Cảnh sát trưởng Đông Java, Nico Afinta, cho biết số người chết có thể tăng lên vì tình trạng của nhiều người bị thương đang xấu đi.

Indonesia sẽ đăng cai FIFA U-20 World Cup 2023 từ ngày 20 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6, với 24 đội tham dự. Với tư cách là chủ nhà, quốc gia sẽ tự động đủ điều kiện để giành cúp.

"Thật không may, sự cố này chắc chắn đã làm tổn thương hình ảnh bóng đá của chúng tôi," Amali nói.

Ferli Hidayat, cảnh sát trưởng địa phương Malang, cho biết có khoảng 42.000 khán giả tại trận đấu hôm thứ Bảy, tất cả đều là người Aremanias vì ban tổ chức đã cấm người hâm mộ Persebaya vào sân vận động để tránh ẩu đả.

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia - Ảnh 6.

Cảnh sát mặc thường phục đứng cạnh những chiếc xe bị phá huỷ trong cuộc bạo loạn.

Hạn chế được đưa ra sau khi các cuộc đụng độ giữa những người ủng hộ hai đội bóng đối thủ tại sân vận động Blitar của Đông Java vào tháng 2 năm 2020 gây thiệt hại tổng cộng 250 triệu rupiah (18.000 USD). Các cuộc ẩu đả đã được báo cáo bên ngoài sân vận động trong và sau trận đấu bán kết Cúp Thống đốc Đông Java, kết thúc với việc Persebaya đánh bại Arema 4-2.

Bất chấp việc Indonesia không được quốc tế đánh giá cao trong môn thể thao này, chủ nghĩa côn đồ đang tràn lan ở đất nước mê bóng đá, nơi mà sự cuồng tín thường kết thúc bằng bạo lực, như trong cái chết năm 2018 của một cổ động viên Persija Jakarta, người bị giết bởi một đám đông người hâm mộ cuồng nhiệt của câu lạc bộ đối thủ Persib Bandung vào năm 2018.

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia - Ảnh 8.

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia - Ảnh 9.

Trận đấu hôm thứ Bảy đã là một trong những thảm họa đám đông tồi tệ nhất thế giới , bao gồm cả trận đấu vòng loại World Cup 1996 giữa Guatemala và Costa Rica ở Thành phố Guatemala, nơi hơn 80 người chết và hơn 100 người khác bị thương. Vào tháng 4 năm 2001, hơn 40 người đã chết trong trận đấu bóng đá tại Ellis Park ở Johannesburg, Nam Phi.

Cập nhật: 174 người chết trong bạo loạn tại trận đấu bóng đá ở Indonesia - Ảnh 10.

Cảnh sát trưởng Đông Java, Nico Afinta, cho biết số người chết có thể tăng lên vì tình trạng của nhiều người bị thương đang xấu đi..

(Nguồn: AP)

NGỌC CHÂU
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ