Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tỷ phú 95 tuổi Charlie Munger bật mí bí quyết sống lâu và hạnh phúc: Chỉ hai từ "đơn giản"

Doanh nhân

22/02/2019 11:04

Vị tỷ phú 95 tuổi Charlie Munger đã có một cuộc đời hạnh phúc và thành công, vậy đâu là bí quyết để có được điều đó.

Ở tuổi 95, Charlie Munger nổi tiếng với vai trò là cánh tay phải của huyền thoại đầu tư Warren Buffett.

Là phó chủ tịch của Berkshire Hathaway, Munger có tài sản trị giá 1,7 tỷ USD, theo Forbes.Ngoài vai trò cùng với Buffett, Munger còn là chủ tịch của nhà xuất bản Daily Journal Corp và nằm trong hội đồng quản trị của nhà bán lẻ Costco.

Charlie Munger một cuộc sống thành công rực rỡ, mà sức khoẻ còn rất tốt, đến bây giờ ông ấy đã gần 100 tuổi.

Tỷ phú Charlie Munger, cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett.
Tỷ phú Charlie Munger, cánh tay phải đắc lực của Warren Buffett.

Tuần trước, tại cuộc họp thường niên của tờ tạp chíThe Daily Journalở Los Angeles, California, Munger đã được hỏi về hành trình trong cuộc sống của mình.

Có rất nhiều câu hỏi dành cho ông, mọi người cố gắng tìm ra bí mật cuộc sống của ông là gì, để có một cuộc đời lâu dài và hạnh phúc. Nhưng Charlie Munger cho biết, bí mật này rất đơn giản và không có gì đặc biệt cả.

Tỷ phú Charlie Munger tiếp tục liệt kê ra một danh sách những lời khuyên tốt nhất của mình, mỗi bài học được đưa ra một cách ngắn gọn:

"Bạn không nên ghen tị quá nhiều".

"Bạn không nên tức giận quá nhiều".

"Bạn không nên chi tiêu quá mức".

"Bạn vẫn vui vẻ bất chấp những rắc rối của mình đang có".

"Bạn có thể làm những gì bạn có thể làm".

"Và tất cả những quy tắc đơn giản này hoạt động tốt nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn".

Ông cho rằng những lời khuyên của ông là logic.Một người luôn vui vẻ, là một điều khôn ngoan, ông cũng cho biết thêm rằng để làm được điều đó, bạn phải từ bỏ những cảm giác tiêu cực.

"Bạn có thể vui vẻ khi bạn hoàn toàn sa lầy trong sự thù hận và oán giận sâu sắc? Tất nhiên là bạn có thể. Vậy tại sao bạn lại cố gắng từ bỏ sự vui vẻ đó đi?", Charlie Munger nói.

Munger lớn lên ở Omaha, Nebraska, cũng giống với người đồng nghiệp của ông ấy (nơi sinh của Buffett, giải thích biệt danh của ông ấy, The Oracle của Omaha), và làm việc trong cửa hàng tạp hóa của ông nội Buffett, cũng như chính Buffett.

Sau khi rời Harvard, Munger hành nghề tại Los Angeles và đến năm 1959 với mức lương chỉ 15 USD/giờ, sau đó ông quay trở lại quê hương Omaha để đóng cửa văn phòng luật sư của bố mình. Vì thế, một người góp vốn vào quỹ của Buffett, do quý mến Munger nên đã mời ông và Buffett dùng bữa trưa tại một câu lạc bộ tại Omaha dành riêng cho những người giàu có. Cả hai bắt đầu làm quen và trở nên ăn ý với nhau.

Munger hỏi:“Buffett này, công việc của anh là gì?”.“À, tôi có một quỹ đầu tư”, Buffett trả lời. Munger nói tiếp:“Có lẽ tôi cũng có thể làm thế tại Los Angeles đấy nhỉ.”Buffett nhìn chăm chú vào ông và nói:“Tất nhiên rồi. Tôi nghĩ là anh có thể.”

Kể từ khi thành lập cho đến lúc sáp nhập vào công ty Berkshire Hathaway năm 1975, quỹ đầu tư của ông tăng trưởng với tỷ suất gộp hằng năm là 19,8%. Trong cùng khoảng thời gian, chỉ số Dow Jones chỉ có được 5%.

Phương pháp đầu tư của ông trái ngược với thuyết đầu tư giá trị. Ông thà rằng mua một doanh nghiệp tốt với mức giá vừa phải còn hơn là trả một mức giá rẻ để sở hữu một công ty đang gặp nhiều vấn đề.

MINH TUẤN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement