14/09/2017 01:54
Trời đã sinh Samsung, sao còn sinh Apple?
Trong suốt cả ngày hôm qua, iPhone 8 và iPhone X của Apple tràn ngập khắp các mạng xã hội, diễn đàn, báo chí truyền thông. Dù không thực sự nổi bật hay tiên phong, Apple vẫn làm được điều mà Samsung chưa bao giờ làm được, cho dù sản phẩm của Samsung chẳng hề thua kém.
Rạng sáng hôm qua (13/9, giờ Việt Nam), Apple ra mắt iPhone 8 và iPhone X trong một sự kiện đặc biệt của riêng mình, tại nhà hát Steve Jobs, cái tên đã làm nên thương hiệu Apple ngày nay. Công bằng mà nói, cả iPhone X và iPhone 8 đều chỉ được nâng cấp vừa phải, đủ để duy trì doanh số và lợi nhuận, chứ không phải là một cuộc cách mạng về công nghệ, như người ta mong chờ.
Nhưng có hề gì? iPhone 8 và đặc biệt là iPhone X, xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội và phủ kín các trang báo, dù là báo chính trị xã hội hay báo chuyên về công nghệ. Trên Facebook, giới am tường công nghệ đăng status đã đành, những nam thanh, nữ tú, vốn quanh năm chỉ đăng ảnh quần áo giày túi, cũng "nhao nhao" lên với iPhone.
Khi mà iPhone 8 chưa được thay đổi về thiết kế so với iPhone 6, thì giới đam mê thời trang lại lao sang iPhone X, một sản phẩm có thiết kế mới của Apple (dù không quá mới lạ độc đáo trên thị trường smartphone). iPhone X xoay camera kép từ ngang sang dọc, loại bỏ phím Home ở mặt trước, cho màn hình gần như phủ kín bề mặt chiếc smartphone. Từng đó là đủ với những người vốn không quan tâm tới công nghệ, mà cần một sản phẩm thời trang, gắn thương hiệu Táo, và đặc biệt là phải “đắt”. iPhone X hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khởi đầu của mình, đủ biến hóa về ngoại hình, tất nhiên gắn thương hiệu Táo, và quả nhiên đắt: chạm mốc một ngàn đô.
Theo một thống kê nhanh trên mạng xã hội về vấn đề công nghệ được quan tâm trong ngày hôm qua, Apple chiếm ưu thế vượt trội với 72%, vượt hoàn toàn so với các đối thủ khác. Trên thực tế, Facebook dường như phủ kín bởi iPhone, thậm chí các sự kiện chính trị xã hội vốn đang được quan tâm, cũng tạm bị lu mờ, để iPhone có một sân khấu hoành tráng.
Apple rõ ràng vẫn có sức hút cực lớn, thứ mà các đối thủ thèm thuồng nhưng vẫn không thể nào sở hữu cho được. Đó là chất thời trang vượt lên trên chất công nghệ, khiến những “tay mơ” mù công nghệ, thậm chí không biết cài ứng dụng, vẫn xuống tiền sở hữu, vì thương hiệu, vì đẹp. Sức hút ấy không phải tự nhiên mà có, nó đến từ 10 năm trước, khi Steve Jobs giơ cao chiếc iPhone đầu tiên trên thế giới, làm thay đổi hoàn toàn thị trường smartphone thế giới.
iPhone 8 hay iPhone X của Apple sở hữu một vài nâng cấp đáng kể được nhắc tới trong buổi ra mắt, nhưng không phải là thứ gì đó tiên phong, mà đều đi sau các đối thủ tới từ Android. Chẳng quan trọng. Fan của Táo chia làm đôi, một cứ có sản phẩm mới là mua, không quan tâm tới công nghệ hay nâng cấp, vì đó là thời trang, là đẳng cấp. Số còn lại đam mê công nghệ, sùng bái sự ổn định của iPhone và luôn tìm cách so sánh sự ổn định ấy với Android, dù trên thực tế, smartphone Android hiện nay đã có độ ổn định không thua kém gì iPhone. Việc iPhone được trang bị thêm tính năng, dù đi sau đối thủ, nhưng được cho là sẽ khiến tính năng này trở nên hoàn hảo và bùng nổ trên thế giới. Nói chung fan Táo bảo thủ, và số ít bảo thủ hơn, đã chuyển sang dùng Android.
Samsung, một kẻ đi sau đầy thách thức của Apple, luôn coi Apple là đối thủ không đội trời chung và luôn có khao khát vượt mặt. Sản phẩm của Samsung cũng ngày càng được cải thiện hơn về chất lượng, thiết kế, tính năng, và thậm chí đã vượt cả Apple. Galaxy S8, Galaxy Note8, những sản phẩm đỉnh cao của Samsung, với viền cong mềm mại và màn hình tràn “vô cực”, có thể nói là đẹp hơn iPhone 7, thậm chí vượt cả iPhone X. Tuy nhiên, Samsung vẫn còn lâu mới theo kịp Apple.
Cũng là sự kiện ra mắt đặc biệt, dù là cho Galaxy S8 hay Note 8, dù là sân khấu 3D đẹp hoàn hảo, dù là sản phẩm đỉnh cao, nhưng Samsung không thể tạo nên cơn sốt trên toàn mạng xã hội như Apple. Samsung rất đẹp, nhưng những tín đồ thời trang vẫn chọn iPhone vì logo quả táo. Nếu như thiết kế của Galaxy Note8 mà được gắn logo quả táo, nó chắc hẳn sẽ là một cơn đại hồng thủy trên Facebook, với hàng triệu lời tán tụng, từ thiết kế thẩm mỹ tới màn hình vô cực hoàn hảo.
Trong ngày Apple ra mắt iPhone 8 và iPhone X trên toàn thế giới, Samsung “dại dột” ra mắt Note8 tại Việt Nam. Không khó để nhận ra, Facebooker Việt dường như vẫn chỉ nói về iPhone 8, về việc tiết kiệm tiền hay “bán thận” chờ ngày cầm trên tay iPhone X.
Apple không còn tiên phong và dẫn dắt thị trường smartphone nữa, nhưng ảnh hưởng của Apple vẫn còn rất lớn. Người ta có thể buồn lòng vì mất đi một kẻ sáng tạo trong làng công nghệ, nhưng chưa nên vội lo lắng cho tương lai của Apple. Về phía Samsung, có lẽ chỉ biết ngửa mặt than “trời đã sinh Samsung sao còn sinh Apple!”
Advertisement
Advertisement




