Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Triệu người dân dải Gaza chen chúc tháo chạy trên đủ loại phương tiện khi 'giờ G' sắp điểm

Quân sự

14/10/2023 15:15

Hàng chục nghìn người ở Gaza đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi quân đội Israel ban hành lệnh sơ tán nghiêm khắc hôm thứ Sáu, khiến cộng đồng quốc tế phải báo động khi quân đội Israel tập trung ở biên giới và điều kiện dần trở nên tồi tệ hơn bên trong dải đất bị bắn phá.

Theo một tuyên bố của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên hợp quốc (LHQ)  hôm thứ Bảy, ngay cả trước khi có cảnh báo, hơn 400.000 người Palestine đã phải di tản trong nước do giao tranh và các cuộc không kích không ngừng nghỉ của Israel trong tuần qua.

Nhưng con số này đã tăng lên kể từ khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo hơn 1 triệu người ở phía bắc Gaza rời khỏi nhà ngay lập tức, trước nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công trên bộ nhằm đáp trả các cuộc tấn công ngày 7/10 của nhóm chiến binh Hồi giáo Hamas.

Hình ảnh từ Gaza cho thấy một cuộc đổ bộ ồ ạt về phía nam của vùng đất ven biển vào thứ Sáu. Dân thường chen chúc trên ô tô, taxi, xe bán tải và thậm chí cả xe lừa kéo, những con đường đầy những dòng xe ngoằn ngoèo chất đầy vali và nệm.

Những người không có lựa chọn nào khác phải bước đi, mang theo tất cả những gì họ có thể. Một số người vẫn ở lại, khi họ cảm thấy không nơi nào an toàn để có thể sống sót. 

Triệu người dân dải Gaza chen chúc tháo chạy trên đủ loại phương tiện khi 'giờ G' sắp điểm - Ảnh 1.

Người Palestine cùng đồ đạc chạy trốn đến khu vực an toàn hơn ở Gaza sau cuộc không kích của Israel vào ngày 13/10/2023. Ảnh: Reuters

Sáng thứ Bảy đánh dấu một tuần kể từ cuộc tấn công đẫm máu và chưa từng có của Hamas vào Israel, khiến hơn 1.300 người thiệt mạng và dẫn đến việc bắt giữ các con tin dân sự và quân sự hiện được cho là đang bị giam giữ ở Gaza.

Cuộc tấn công bất ngờ, được nhiều người mô tả là vụ 11/9 của Israel, chứng kiến làn sóng chiến binh Hamas được trang bị vũ khí hạng nặng hoành hành khắp các thị trấn và căn cứ quân sự ở vùng nông thôn Israel.

Đáp lại, Israel đã ra lệnh "bao vây toàn diện" Gaza, bao gồm chặn lương thực, nước và nhiên liệu, đồng thời tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào vùng đất này.

Các nhà quan sát quốc tế cảnh báo việc cắt điện sẽ khiến dân thường Gaza chết vì đói, bệnh tật và thiếu sự chăm sóc y tế khiến số người chết và bị thương ngày càng tăng.

Theo Bộ Y tế Palestine, ít nhất 1.900 người Palestine đã thiệt mạng ở Gaza do các cuộc tấn công của Israel. Con số đó bao gồm 614 trẻ em.

Israel đã tập trung hàng trăm nghìn binh sĩ và thiết bị quân sự ở biên giới trong khi tăng cường bao vây Gaza. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ IDF đang chuẩn bị loại hoạt động nào hoặc khi nào nó có thể diễn ra.

Hàng nghìn người Palestine đang chạy trốn về phía nam từ phía bắc Gaza trước một cuộc tấn công trên bộ dự kiến của Israel. Ảnh: AFP/Getty

Một phát ngôn viên khác của IDF, Trung tá Jonathan Conricus, hôm thứ Bảy tuyên bố rằng Hamas đang cố gắng ngăn chặn dân thường Palestine sơ tán "thông qua tin nhắn cũng như các trạm kiểm soát và điểm dừng trên mặt đất". 

Lệnh của IDF đã gây ra cảnh báo quốc tế và sự chỉ trích gay gắt từ một số nhóm nhân quyền, đặc biệt là khi nguồn cung cấp thiết yếu cạn kiệt và số ca tử vong gia tăng ở khu vực biệt lập, nơi người dân nói rằng họ không còn lối thoát. 

Người đứng đầu OCHA Martin Griffiths cho biết trong một tuyên bố vào cuối ngày thứ Sáu rằng lệnh sơ tán 1,1 triệu người khỏi miền bắc Gaza đã thách thức các quy tắc chiến tranh và nhân đạo cơ bản. Những con đường và nhà cửa ở Gaza đã trở thành đống đổ nát, chẳng có nơi nào an toàn để người dân có thể đi. 

Ông nói thêm: "Việc buộc thường dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, di chuyển từ khu vực đông dân này sang khu vực đông dân khác mà không hề ngừng chiến đấu và không có hỗ trợ nhân đạo là nguy hiểm và có thể để lại hậu quả nghiêm trọng". 

Triệu người dân dải Gaza chen chúc tháo chạy trên đủ loại phương tiện khi 'giờ G' sắp điểm - Ảnh 3.

Các gia đình đi ô tô, xe tải và xe lừa chở đầy chăn và các tài sản khác đổ xuống con đường chính ra khỏi Thành phố Gaza khi các cuộc không kích của Israel tiếp tục tấn công lãnh thổ. Ảnh: Reuters

Hơn 2 triệu người Palestine, trong đó có hơn một triệu trẻ em sống ở Dải Gaza có diện tích gần 363 km2 là một trong những nơi đông dân nhất trên Trái đất.

Lãnh thổ này đã bị phong tỏa trên bộ, trên biển và trên không do Israel thực thi kể từ năm 2007, với hơn một nửa cư dân sống dưới mức nghèo khổ ngay cả trước cuộc xung đột mới nhất. Giờ đây chỉ còn một hành lang duy nhất để người Palestine chạy trốn hoặc tiếp nhận viện trợ là nối Gaza với Ai Cập. 

Trong khi đó, Chương trình Lương thực thế giới cho biết họ đã phân phát thực phẩm cho 135.000 người tại các nơi tạm trú trên khắp Gaza nhưng cảnh báo nguồn cung cấp nhân đạo đang cạn kiệt dần. 

OCHA nói thêm rằng hầu hết mọi người hiện không được tiếp cận với nước ở dải đất này. "Phương án cuối cùng là người dân sử dụng nước lợ từ các giếng nông nghiệp, gây ra mối lo ngại nghiêm trọng về sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường nước", cơ quan này cho biết.

Đáp lại, đại sứ Israel tại Liên hợp quốc cho biết chính phủ đang làm "tất cả những gì có thể để giảm thiểu thương vong cho dân thường" bằng cách ban hành lệnh sơ tán và cáo buộc Liên hợp quốc không muốn Israel "tự vệ".

(Nguồn: CNN)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement