Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Thủ phạm cứa cổ tài xế taxi ở cổng sân vận động Mỹ Đình là ai?

Chính sách - Hạ tầng

30/01/2019 00:22

Một số nhân chứng nhìn thấy tài xế taxi mở cửa chạy ra ngoài, nhưng chỉ 4-5 bước thì ngã gục xuống đất. Hai người đi cùng xe đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h hôm nay, 29/1, tại đường Lê Quang Đạo, trước cổng phụ sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), người tham gia giao thông bàng hoàng chứng kiến một thanh niên mở cửa bên ghế lái taxi mang biển số 30A - 909.**, tay che máu ở cổ, loạng choạng chạy ra khỏi xe.

Tuy nhiên, chạy được 4-5 bước, anh này ngã gục xuống đất. Dân Việt thông tin, hai người đi cùng xe đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

  Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Một số người dân đến kiểm tra thì phát hiện lái xe đã tử vong nên báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, cảnh sát đã có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, đưa thi thể nạn nhân vào Bệnh viện 198 để khám nghiệm.

Người xấu số được xác định là anh Nguyễn Văn D. (SN 1993, ở Đông Sơn, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn), tài xế hãng taxi Linh Anh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội),

VietNamNet dẫn lời đồng nghiệp nạn nhân cho biết, trên xe anh D. vẫn còn dao và máu vương từ cửa xe tới tận chỗ nạn nhân nằm. "Có thể cậu ấy bị cứa cổ từ trên xe rồi cố gắng mở cửa bỏ chạy...”, người này phán đoán.

Theo một số tài xế cùng hãng với anh D., chiều cùng ngày, anh D. còn chạy xe trên đường Hoàng Quốc Việt.

Thông tin từ định vị GPS, anh D. đón khách từ Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Đa ngành Sóc Sơn (gần khu công nghiệp Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội). Sau đó, anh D. trả khách ở đường Nguyễn Hoàng giao với Phạm Hùng (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Dừng tại đây 2 phút, anh D. di chuyển xe ra khu vực sân vận động Mỹ Đình và xảy ra sự việc.

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Theo SaoStar, một thanh tra của hãng taxi Linh Anh xác nhận đã nắm được thông tin và đến hiện trường để phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. Theo xác minh ban đầu, phía hãng taxi xác nhận nạn nhân là tài xế của hãng và có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

“Cậu ấy mới cưới vợ năm ngoái, chạy taxi ở trên Sóc Sơn nhưng nay đi xuống Hà Nội từ chiều. Khoảng hơn 6h tôi gặp cậu ấy ở đường Hoàng Quốc Việt vậy mà giờ lại nằm đây, khổ thân quá. Khi tôi tới hiện trường, một số anh em nói trên xe vẫn còn con dao và máu. Chắc cậu ấy bị cứa cổ từ trên xe rồi cố gắng mở cửa chạy ra được một đoạn để kêu cứu thì gục ngã và tử vong”, một tài xế taxi cho biết.

Anh D. lập gia đình năm ngoái, có một con trai nhỏ, vợ đang mang bầu bé thứ 2. Theo người thân nạn nhân, D là người rất hiền lành, chịu khó làm việc.

Trước khi gặp nạn, anh D. đăng một dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Chẳng lẽ buông... bất lực".

CHẤN HƯNG (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement