25/10/2017 07:56
Tang thương nơi rìa làng
Trưa ngày 23/10, tại làng Plei Rơ Lưng, thôn 5, xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã xảy ra vụ nổ đầu đạn M79 làm ông A Then và vợ là Y Đưch tử vong, 2 con bị thương nặng.

Làng Plei Rơ Lưng (thôn 5 xã Đăk Cấm)bỗng dưng bị xáo trộn bởi một tiếng nổ lớn tại nhà ông A Then. Nghe tiếng nổ giữa ban trưa, nhiều người dân bỏ dỡ bữa cơm chạy đến đã hoảng hốt trước cảnh tượng thương tâm. Ông A Then đã chết, vợ ông- bàY Đưch và hai conkhắp người đầy máu. Người dân đã vội đưa ba nạn nhân bị thương đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng, bà Y Đưch đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Đang gặt lúa thuê cho người dân trong làng, nghe tin gia đình bị nạn, hai anh trai lớn là A Thăng (18 tuổi) và A Thiếu (17 tuổi) đã ngất xỉu tại ruộng. Khi về đến nhà, nhìn thấy thi thể bố mẹ, A Thăng và A Thiếu đã khóc nghẹn lời.

Chị Y Phức, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết gia đình A Then thuộc diện vừa được thoát nghèo, đất đai rất ít. Nhiều năm rồi, cả nhà sống nhờ vào tiền cạo mủ cao su thuê của bà Y Đưch. Nhà nghèo nên ba đứa con lớn đã nghỉ học sớm, chỉ còn cháu A Theo đang học lớp 4. Gần đây, A Thăng và A Thiếu đã đi làm thuê phụ giúp gia đình. Vài năm trước, ông A Then thường hay nhậu nhẹt, nhưng hơn một năm nay, ông đã bỏ nhậu và thường cùng vợ đi cạo mủ cao su.
“Vì phải đi cạo mủ ban đêm nên đến trưa (23/10), bà Y Đưch ngủ quên. Y Thuy lấy 10 ngàn đi mua 3 quả trứng về làm cơm cho gia đình. Trong lúc gọi mẹ dậy để dùng cơm trưa thì quả đạn nổ. Vợ chồng A Then chưa kịp ăn đã chết đói…”, chị Y Phức chia sẻ thêm.

Căn nhà A Then rộng chừng 20m2 nằm ở rìa làng. Trong nhà, ngoài chiếc ti vi ra không còn vật dụng gì đáng giá. Trước giờ di quan, người thân lớn tuổi trong gia đình thương tiếc khóc xoa đôi quan tài. Người trẻ tuổi thì phải vào viện chăm lo cho Y Thuy và A Theo.
Cho đến trưa ngày 24/10, Y Theo đã được các bác sĩ phẩu thuật cả hai chân, Y Thuy bị nhiều vết thương phần mềm. Mọi thông tin về bố mẹ được giấu kín không cho A Thuy và A Theo biết. Thế nhưng dường như hai cháu đoán được bố mẹ đã chết và liên tục gào khóc đòi về...
Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Theo đó, trưa ngày 23/10, ông A Then đã nhặt một quả đạn M79 loại nhỏở bờ sông cách đây vài hôm rồitháo lấy thuốc ngay tại nhà làmquả đạn phát nổ gây cảnh tang thương cho gia đình.
Advertisement
Advertisement




