Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tài xế taxi chặt chém 3 nữ du khách Malaysia 2km với giá 350.000 đồng

Chính sách - Hạ tầng

11/09/2019 09:42

Mới đây, thông tin một tài xế taxi chặt chém 3 nữ du khách nước ngoài đã khiến không ít người bức xúc vì ảnh hưởng đến bộ mặt TP.HCM.

Ngày hôm qua 10/9, câu chuyện một tài xế taxi “chặt chém” 3 nữ du khách Malaysia 350.000 đồng cho đoạn đường chỉ hơn 2km khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Một lần nữa, nạnchặt chém lại làm xấu đi bộ mặt của TP.HCM.

Tài xế taxi chặt chém 3 nữ du khách Malaysia 2km với giá 350.000 đồng

Trước đó, một nhân viên lễ tân của một khách sạn nằm trên đường Bùi Viện đã cung cấp thông tin về vụ "chặt chém" nói trên. Người nhân viên cho biết anh đã gọi nhiều nơi để tìm kiếm sựu hỗ trợ cho 3 cô gái người Maylaysia là Chuang Foong Ying (31 tuổi), Boey Hooi Yee (29 tuổi), Lai Pei Ling (30 tuổi).

Chuang Foong Ying kể lại vụ việc: “Đầu giờ chiều, tôi và 2 người bạn vẫy một chiếc taxi ở chợ Bến Thành về khách sạn trên đường Bùi Viện. Khi tới nơi, vì ngồi ghế trước cùng tài xế nên tôi trả tiền. Tài xế đòi số tiền 350.000 đồng, liên tục chỉ vào ví tôi nói “blue blue” ý chỉ tờ 500.000 đồng màu xanh . Do không biết tiếng Việt và tiếng Anh cũng không được tốt, anh ấy lại nói rất nhiều nên tôi rất rối”.

Ying đã đưa tài xế một tờ tiền 500.000 đồng và được tài xế thối lại 150.000 đồng. Chiếc đồng hồ tính cước phí trên xe cũng nhảy loạn xạ khiến các cô gái không nhìn được các con số. Cảm thấy không ổn, ba cô gái yêu cầu biên lai thì tài xế đưa một tờ viết tay nguệch ngoạc với các thông tin: “Biển số xe 51A-31459. Km đã sử dụng xe 2.23 km. Thành tiền 352.00 VND”.

“Khi xuống xe, chúng tôi nhanh chóng chụp lại biển số. Sau khi vào khách sạn, đối chiếu với biển số tài xế viết trên hóa đơn thì thấy không hề trùng khớp. Tôi hỏi nhân viên khách sạn thì mới biết cuốc xe thực chất chỉ khoảng 35.000 đồng, vì đoạn đường chỉ nhỉnh hơn 2km một xíu”, Boey Hooi Yee kể lại.

Tài xế taxi chặt chém 3 nữ du khách Malaysia 2km với giá 350.000 đồng

Vụ việc ngay lập tức được trình báo đến Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM để làm thủ tục. Lực lượng chức năng lập tức trích xuất camera, xác định chiếc ô tô trắng ghi bảng hãng taxi 27-7, biển kiểm soát 51A-650.70. Chỉ khoảng 30 phút sau, tài xế taxi Nguyễn Hoàng Huy (24 tuổi, ngụ quận 7) đã được mời về trụ sở công an phường.

Ban đầu, tài xế cho rằng: “Do sơ suất nên đã thối nhầm số tiền trên, không hề có ý chiếm đoạt. Tôi mới học hết lớp 9, trình độ tiếng Anh hạn chế nên bất đồng ngôn ngữ với 3 vị khách đi xe”.

Tuy nhiên, sau quá trình đấu tranh, tài xế đã phải thừa nhận hành vi sai trái: “Do thấy khách nước ngoài, tôi nảy sinh ý định thu tiền cao hơn. Tôi chỉ vào ví để đòi tờ 500.000 đồng rồi thối lại 150.000 đồng. Tôi cũng ghi khống biển số trên hóa đơn và cố tình đặt dấu chấm giữa số tiền “350.00” (để khách dễ nhầm thành 350.000 đồng). Nhưng khách yêu cầu ghi lại ở mặt sau nên tôi ghi luôn 350.000 đồng”.

Theo ông Ngô Xuân Thọ, Trưởng công an phường Phạm Ngũ Lão: “Sau khi xác minh thấy đối tượng chưa có tiền án, tiền sự, số tiền thu lợi cũng nhỏ, nên Công an quyết định xử phạt 1,5 triệu đồng về hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản người khác. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng sẽ tiếp tục theo dõi đối tượng tại địa phương”.

PHẠM HUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement