Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Lạng Sơn, 5 người tử vong

Nóng trong ngày

31/10/2023 19:58

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác bị thương.

Rạng sáng 31/10, ông Quách Đình Trọng (57 tuổi, trú TP Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển xe khách 16 chỗ, chở 14 người (ở Quảng Ninh) từ đền Châu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn) đi Quảng Ninh.

Khoảng 2h10 cùng ngày, chiếc xe đi đến km70+830, quốc lộ 1A, thì đâm vào phần đuôi bên trái của ô tô đầu kéo hư hỏng, đang dừng, đỗ, rồi văng sang bên trái đường. Cùng lúc này, ô tô đầu kéo khác đi đến, tiếp tục va chạm với xe 16 chỗ.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe khách tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu, nhiều người khác bị thương.

Tai nạn nghiêm trọng ở Lạng Sơn, 5 người tử vong - Ảnh 1.

Sau vụ tai nạn, có 7 người được đưa về Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, trong đó có nạn nhân tử vong "trên xe cứu thương". Còn những người bị thương khác được đưa đến Trung tâm Y tế Hữu Lũng (Lạng Sơn) và đi Hà Nội cấp cứu.

Trưa cùng ngày, tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, phóng viên báo Dân trí ghi nhận chỉ còn một nạn nhân ở lại nơi này, đó là bà Võ Thị Hà (61 tuổi).

Là người may mắn sống sót sau vụ tai nạn, bà Hà kể, khoảng 4h ngày 30/10, đoàn của bà gồm 14 người xuất phát từ Hạ Long (Quảng Ninh) đi lễ một số chùa tại Lạng Sơn.

Sau hơn 3 tiếng di chuyển, đoàn đến Lạng Sơn và đi một số đền như Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Đồng Đăng,... Đến khuya cùng ngày, đoàn đến đền Chầu Lục (xã Hòa Lạc, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn).

Làm lễ xong đến khoảng 2h ngày 31/10, cả đoàn lên xe tiếp tục di chuyển. Do mệt vì đi quãng đường xa, di chuyển liên tục nên vừa lên xe mọi người chợp mắt nghỉ ngơi.

"Khi xe đi được khoảng 5 phút thì gặp nạn. Lúc đấy tôi đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng va chạm mạnh, người bị hất văng vào thành xe, cảm thấy tức ngực, khó thở. Lúc mở mắt, tôi thấy người bị thương nằm la liệt, một số người tử vong tại chỗ, máu me chảy be bét", đôi tay run rẩy, giọng vẫn chưa hết sợ hãi bà Hà kể, theo Dân trí.

Thời điểm xe 16 chỗ tông vào đuôi ô tô đầu kéo dừng, đỗ ven quốc lộ 1A, vợ chồng bà Hà ngồi ghế cuối. Vụ tai nạn khiến bà bị gãy xương sườn.

Nhận xét về tài xế xe 16 chỗ, bà Hà cho biết, ông Quách Đình Trọng là người điềm đạm, đã chở đoàn của bà Hà đi nhiều nơi.

"Chú Trọng chở chúng tôi được 14 năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp nạn, chiếc xe 16 chỗ mới mua hơn 1 tỷ. Sau vụ tai nạn, chú ấy xuống xe kiểm tra tất cả và phát hiện 5 người tử vong", rưng rưng nước mắt, bà Hà chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí, bác sĩ Khổng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng, cho biết ngay sau vụ tai nạn, có 7 nạn nhân được đưa về trung tâm để cấp cứu.

Trong đó, một người tử vong trước khi kịp đưa vào trung tâm y tế; 3 người bị thương nhẹ ở phần mềm, đã xuất viện; 3 người còn lại bị thương nặng và đã làm thủ tục xin chuyển lên các cơ sở y tế cao hơn để điều trị.

Theo bác sĩ Hùng, 3 nạn nhân bị thương nặng đều gãy nhiều xương sườn, chấn thương vùng ngực, vùng mặt, có người gãy tới 6 xương sườn. Tuy nhiên, họ may mắn không bị chấn thương sọ não.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên, ông Quách Đình Trọng, tài xế xe khách BKS 14B-036.57 đã thuật lại sự việc.

Theo đó, vào ngày 30/10, một đoàn khách thuê xe và tài xế Trọng là người lái đưa họ từ Hạ Long, Quảng Ninh lên Lạng Sơn để làm lễ tại Đền Chầu Lục. Trên đường đi về sau khi đã làm lễ xong thì tài xế Trọng quan sát thấy phía trước có đặt 1 khúc gỗ to bằng cổ tay cách xe đầu kéo khoảng 15m, ở gần đuôi xe có cành cây chứ không có biển cảnh báo hay phản quang.

Thấy vật cản, tài xế Trọng đánh lái sang bên đường nhưng cách đó 50m lại xuất hiện 1 xe đi theo chiều ngược lại. "Tôi phanh và đánh lái ra tránh song không kịp nữa", ông Trọng nói.

Tài xế Quách Đình Trọng cũng khẳng định khi lái xe ông không buồn ngủ, bản thân làm nghề lái xe từ năm 1986 nên việc phân phối sức khỏe và giữ tỉnh táo khi lái xe là hoàn toàn chủ động. Thậm chí tối 30/10, lúc mọi người làm lễ, ông Trọng cũng đã ngủ trên xe để lấy sức vì theo kế hoạch sẽ về luôn trong đêm, theo SKĐS.

Được biết, trong số 16 người bị nạn thì ông Trọng chỉ bị đau ở chân phải và đang chờ làm việc với cơ quan điều tra.

(Tổng hợp)

AN LY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement