Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Phát sốt với những định nghĩa tình yêu trong phim bộ ngắn Hàn Quốc

Khỏe - đẹp

02/08/2017 08:56

Bộ phim Love Playlist với chỉ chưa đến 7 phút mỗi tập đang khiến khán giả thế giới phát sốt với những định nghĩa về tình yêu vô cùng thú vị.

Series phim ngắn được chiếu qua mạng Playlist (Danh sách tình yêu) đang rất được yêu thích tại Hàn Quốc và nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Mỗi tập của Love Playlist chỉ kéo dài chưa đến 7 phút. Nội dung từng tập kể về một câu chuyện xung quanh cuộc sống và mối quan hệ của một nhóm bạn sinh viên.

Series phim ngắn Love Playlist của Hàn Quốc đang rất được yêu thích.

Bộ phim sở hữu dàn diễn viên trẻ ưa nhìn, diễn xuất ăn ý. Cốt truyện Love Playlist khiến người xem như nhìn thấy chính câu chuyện của mình vì rất thực tế. Từng câu chuyện đều được xử lý gọn gàng nhưng không kém phần bất ngờ. Và điều khán giả thích nhất ở bộ phim chính là những định nghĩa về tình yêu, tình bạn ngắn gọn nhưng đáng yêu được đưa đến sau mỗi tập.

Và có lẽ điểm chung thứ hai đó là: cả hai đều mang đến hạnh phúc cho cuộc sống.
"Chị hoàn toàn không phải kiểu người mà em thích đâu.
Nhưng dù vậy, đứng ngắm chị cũng thấy rất thú vị"
Mỗi lần anh chụp hình em, em đều chê xấu nhưng rồi lại lấy làm ảnh đại diện.
Em nói mình không ngủ được nhưng khi anh đếm chưa đến 10 thì đã ngủ rồi.
Mỗi ngày em đều nói mình sẽ giảm cân nhưng đều để đó.
Xem phim thì sẽ khóc nức lên..
.Những điều kỳ lạ đó của em, thật đáng yêu!
Điều đó liệu có phải là tham lam hay không?
Là vì tình yêu vốn đã khó hiểu, hay vì mình không thể nào hiểu được đối phương?
Duyên phận đưa những con người cùng tình cách, cùng sở thích,
cùng suy nghĩ trở nên quen biết nhau, rồi yêu quý nhau, tin tưởng nhau.
Đó chính là bạn bè.
Con trai không hiểu vì sao con gái lại nói lời chia tay?
Bởi vì trong lựa chọn của anh, em không phải là đầu tiên.
Đó có được gọi là duyên phận hay không?
Là người đó đã có câu trả lời sẵn ở trong lòng rồi, người đáp chỉ cần nói ra điều đó mà thôi.
Bởi vì sợ rằng sau khi tỏ tình sẽ không thể gặp lại người đó, nên mới vờ như không nhớ gì cả.
Làm gì có ai yêu mà không ghen chứ, chỉ là có thể hiện ra hay không mà thôi.
Cũng là ma thuật khiến chúng ta tự nguyện tìm hiểu về một người khác.
Đó chính là tỏ tình.
Tình cảm đâu thể nói bỏ là có thể bỏ dễ dàng được.

Linh Hoa

Linh Hoa
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement