Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Những đám cưới độc lạ trên núi cao biển sâu

Lối sống

02/11/2023 15:20

Bạn sẽ đi bao xa cho đám cưới của mình? Những cặp đôi thích phiêu lưu này đã đến tận đỉnh Everest, trượt xuống dãy Rockies và bơi trong biển Cozumel chỉ để nói "Yes, I do!"

Để đến địa điểm tổ chức đám cưới, Austin O'Reilly và Iulia O'Reilly băng qua một cây cầu treo lắc lư, cố gắng không nhìn xuống dòng sông băng bên dưới. Với mỗi bước đi, cây cầu rung chuyển dưới sức nặng của người và hành lý. 

O'Reilly, 25 tuổi đã cùng với vị hôn thê của mình băng qua những băng tích lởm chởm và đã đi bộ 3 tuần liền để tới được căn cứ Base Camp Everest

Cặp đôi sống ở New York và gặp nhau vào năm 2019 thông qua những người bạn chung tại Đại học Seton Hall ở New Jersey, gắn bó với nhau vì tình yêu ngoài trời và du lịch. 

Những đám cưới độc lạ trên núi cao biển sâu - Ảnh 1.

Nhiều người cho rằng chỉ có sức mạnh của tình yêu mới giúp cặp đôi lập nên được kì tích chinh phục đỉnh Everest như vậy. Ảnh: NYT

Để chinh phục được Everest không hề dễ dàng, họ phải vượt qua những trận bão tuyết, và vô vàn khó khăn khác như điều kiện ăn uống không phù hợp, khí hậu khắc nghiệt, lượng oxy xuống quá thấp, cơ thể kiệt sức triền miên, không ngủ được trong nhiều ngày và tầm nhìn bị hạn chế do tuyết.

Chuyến đi của họ được tổ chức bởi Laura Gravino và chồng cô, Taylor, người sở hữu Taylor Trekking. Trong 13 năm chung sống, cặp đôi đã tổ chức nhiều đám cưới leo núi. Gravino cho biết đối với cô, sức hấp dẫn của một đám cưới phiêu lưu nằm ở sự tương phản với những đám cưới lớn ở Mỹ, thường có thể phức tạp và tốn kém.

Một đám cưới phiêu lưu cũng là cơ hội để các cặp đôi tham gia vào các hoạt động gắn kết họ với nhau. 

Những đám cưới độc lạ trên núi cao biển sâu - Ảnh 2.

Trượt tuyết là thú vui tuyệt nhất trong cuộc đời của Haley Badenhop và Owen Leeper, vì vậy việc tổ chức đám cưới trên đỉnh núi ở Rockies là điều hiển nhiên. Ảnh: NYT

Leeper, 38 tuổi, là một vận động viên trượt tuyết chuyên nghiệp, còn Badenhop thường kết hợp những ngọn núi vào tác phẩm của mình với tư cách là một nghệ sĩ vẽ tranh tường. Cặp đôi đôi khi dành cả ngày để trượt tuyết cùng nhau. 

Và thế là ý tưởng về một đám cưới trượt tuyết tại Jackson Hole Mountain Resort đã ra đời, một điều chưa từng được thực hiện trước đây trên đỉnh núi Rendezvous, nằm ở phía nam dãy Teton của dãy Rockies.

Cặp đôi và những vị khách của họ bắt xe điện lên đỉnh núi và tụ tập trên một bãi tuyết rộng. Sau khi trao nhau lời thề, cặp đôi thay giày trượt tuyết và cùng nhau trình diễn màn trượt tuyết tuyệt vời nhất cuộc đời họ trong sự cổ vũ của mọi người. 

Khi ngày càng có nhiều cặp đôi chọn trải nghiệm đám cưới táo bạo, các nhà cung cấp cũng bắt đầu theo kịp cơ hội này. Brittany Hamilton, một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ở Fort Collins với sở thích leo núi mỗi cuối tuần đã tìm thấy cơ hội cho các sự kiện này. 

Khi những người bạn leo núi của Hamilton bắt đầu kết hôn, họ bày tỏ sự quan tâm đến việc tìm kiếm người có thể chụp được những khoảnh khắc đặc biệt này. Hamilton đảm bảo rằng các cặp đôi mà cô làm việc cùng đều có trình độ chuyên môn cần thiết.

Những đám cưới độc lạ trên núi cao biển sâu - Ảnh 3.

Brittany Hamilton, một nhiếp ảnh gia, cho biết thực tế của một đám cưới leo núi có thể tạo nên những bức ảnh cưới ngọt ngào. Ảnh: NYT

Cô ấy nói rằng một cuộc leo núi không cần phải đòi hỏi một cặp đôi phải nỗ lực hết mình. Trong leo núi trong trang phục cưới, họ sẽ khảo sát những ngọn núi dễ leo và ít mạo hiểm nhất. Một trong những phần yêu thích của Hamilton khi chụp ảnh cưới là nhìn các cặp đôi kiểm tra an toàn cho nhau và nắm bắt những khoảnh khắc đầy tình yêu đó. 

Đối với Ariel Slusher-Miethe, 32 tuổi, một đám cưới phiêu lưu là cách để cô bước ra ngoài vùng an toàn của mình. Trước khi gặp Alex Miethe tại một hộp đêm ở Las Vegas mà cả hai cùng làm việc, cô chưa bao giờ hình dung mình sẽ kết hôn. 

Nhưng sau lễ đính hôn, cô bắt đầu cân nhắc việc tổ chức đám cưới sẽ diễn ra dưới nước - một nơi khác mà trước đây cô chưa bao giờ tưởng tượng ra. Cô luôn sợ biển, và đây là lúc cô đối mặt với nỗi sợ hãi và chứng tỏ tình yêu của mình. 

Những đám cưới độc lạ trên núi cao biển sâu - Ảnh 4.

Ariel Slusher và đám cưới dưới nước của cô với Alex Miethe. Ảnh: NYT

Một địa điểm độc đáo có thể tạo ra những rào cản hậu cần đặc biệt. Cặp đôi phải buộc nhẫn cưới vào hộp của họ. Anh Miethe, 35 tuổi, một EMT, cho biết: "Khi bạn ở dưới nước, nếu chiếc nhẫn rơi ra, nó có thể đi bất cứ đâu. Nụ hôn cũng rất khó vì bạn phải lấy bộ điều chỉnh ra, nín thở, hôn thật nhanh và đưa nó trở lại". 

Sau đó, cặp đôi chụp ảnh vừa nhảy múa vừa xoay người dưới nước. Tania Nacif Inigo, nhiếp ảnh gia chụp ảnh đám cưới của họ ở Cozumel, đã học cách lặn để phục vụ thêm cho nghề nghiệp của mình. 

Đối với Miethe, điểm nổi bật của đám cưới là chứng kiến vợ vượt qua nỗi sợ hãi. "Cô ấy lo lắng khi ở dưới đó, nhưng ngay khi đứng dậy, cô ấy đã nói rằng điều đó thật tuyệt vời. Khoảnh khắc đó, cô ấy đã hoàn toàn bước ra khỏi vùng an toàn của mình".

(Nguồn: NYT)

TÚC
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement