Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Người đàn ông trả giá 18,1 tỷ đồng cho siêu sim của Ngọc Trinh bức xúc

Khỏe - đẹp

20/01/2017 10:16

Anh Thông bức xúc trước chuyện bị ‘bắt vạ’ mua sim và tuyên bố 'Đừng lôi kéo người khác vào trò chơi của chính mình'.

Những ồn ào quanh buổi đấu giá sim số đẹp của Ngọc Trinh hiện vẫn là tâm điểm, thu hút sự quan tâm của nhiều người. Chiều 19/1, anh Thông Phan, người đã đưa ra bước giá cao thứ nhì (18,1 tỷ đồng) bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân:

“Đây là lần đầu tiên và duy nhất tôi nói về vấn đề chiếc sim điện thoại. Tôi thì không phải dân buôn sim nhưng tôi lại rất thích sim đẹp nên khi thấy đấu giá từ thiện của Ngọc Trinh thì tôi cũng quan tâm và được mời dự. Dù giá 18,1 tỷ cũng hơi cao so với dự tính ban đầu của tôi nên tôi khá cân nhắc khi đưa ra một cái giá không chênh lệch nhiều. Nhưng khi giá tiếp tục đẩy lên cao thì tôi cảm thấy không ổn nên dừng lại và vui vẻ ra về.

Tuy nhiên khi phía Ngọc Trinh đặt vấn đề mua lại thì thực sự lúc đấy tôi đã không còn muốn sở hữu sim này nữa nên đã từ chối. Mua sim đẹp là sự may mắn và có duyên, với tôi thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Đi cùng tôi có bà chị buôn sim nên giữa 2 bên có sự trả giá, thương lượng trực tiếp với nhau và không còn liên quan đến tôi nên nói tôi kỳ kèo giá là sai sự thật.

Luật đấu giá chắc ai cũng rõ, nếu người trúng bỏ cuộc thì người tiếp theo được quyền mua nhưng không có nghĩa là bắt buộc hay có thể nói vô trách nhiệm, trốn tránh ở đây. Vậy thì tất cả những người đã đấu giá hôm đó cũng đều vô trách nhiệm? Chỉ duy nhất người phụ nữ đó vô trách nhiệm? Hay còn ai vô trách nhiệm? Buổi đấu giá này rõ ràng ngay từ đầu đã không đúng quy trình.

Vậy nên ngay sau khi phía Ngọc Trinh đã công khai nói tôi vô trách nhiệm khiến tôi rất bức xúc và đã bình luận khá nóng vội vì điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của tôi.

Tôi cũng là một người tham gia đấu giá bình thường, không liên quan gì đến Ngọc Trinh trước đó, còn người phụ nữ đeo mặt nạ thì tôi thực sự đã không còn quan tâm họ là ai và từ đâu đến vì điều này đã và đang không còn liên quan đến tôi. Tôi muốn phía Ngọc Trinh không sử dụng hình ảnh, tên của tôi trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào nữa. Vì tôi thực sự không liên quan đến chuyện này ngay từ khi buổi đấu giá kết thúc. Đừng lôi kéo người khác vào trò chơi của mình”.

Nguyên nhân của sự bức xúc này có thể phần nào do status mà ông bầu Vũ Khắc Tiệp đăng lên Facebook vào chiều 18/1. Theo đó, Khắc Tiệp cho biết ban đầu anh có ấn tượng khá tốt với anh Thông. Khi người phụ nữ mang mặt nạ “lật kèo”, BTC liên hệ với người trả giá cao thứ nhì, nhưng lúc này anh Thông đã đưa ra mức giá rất thấp so với bước giá 18,1 tỷ từng đưa ra nên BTC không đồng ý và buộc phải thông báo tình hình thực tế của buổi đấu giá trên các phương tiện truyền thông. Ông bầu của Ngọc Trinh còn viết thêm: “Phản ứng của anh Thông sáng nay rất là lạ, anh không đáp ứng được điều kiện để lấy sim thì BTC công bố là điều hiển nhiên, chính vì vậy mong anh đừng đổ lỗi trách nhiệm và dùng từ ngữ không đàn ông chút nào cho một cô gái”.

Theo Ngôi Sao
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement