Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Ngọc nữ Nhật Bản từng bị mẹ ruột ép chụp ảnh nude, làm gái bao từ thuở 17

Thời trang

09/09/2017 08:18

Bộ ảnh nude giúp Rie Miyazawa trở thành người dẫn đầu trào lưu chụp ảnh khỏa thân cho các nữ nghệ sĩ.

Rie Miyazawa nổi tiếng chỉ sau 1 đêm từ năm 14 tuổi khi tham gia một đoạn quảng cáo trên truyền hình với gương mặt thanh tú, xinh đẹp, nụ cười trong sáng, thuần khiết.

Cô được mệnh danh là “ngọc nữ quốc bảo” của Nhật Bản nhờ nhan sắc đẹp tựa thiên thần và là nữ thần trong mắt hàng triệu đàn ông Nhật Bản.

Tuy nhiên, Rie lại có một người mẹ khá tàn bạo. Mẹ của cô từng là một diễn viên nhưng khổng nổi tiếng và làm phục vụ ở quán bar. Khi nhận thấy cô con gái mới lớn ngày càng nổi tiếng, xinh đẹp, bà can thiệp và kiểm soát tất cả mọi thứ liên quan tới Rie Miyazawa.

Trước khi Rie bước sang tuổi 18, bà ép cô phải chụp ảnh khỏa thân với câu nói: “Những điều đẹp đẽ nhất nên được lưu lại tại thời điểm hoàn mỹ nhất”.

Bộ ảnh có tên “Santa Fe” do Kishin Shinoyama - mộtnhiếp ảnh trẻ thực hiện. Toàn bộ những bức ảnh khỏa thân của Rie giúp một tờ tạp chí thời trang bán được 1,5 triệu bản – số lượng lớn nhất trong lịch sử tiêu thụ Nhật Bản.

Đồng thời, Rie cũng là người mở đầu làn sóng chụp ảnh khỏa thân trong giới nữ nghệ sĩ xứ sở Phù Tang. Bộ ảnh giúp cô nổi tiếng song cũng khiến người đẹp sinh năm 1973 bị chỉ trích dữ dội.

Chính Kishin từng kể lại, mẹ của Rie đã tìm đến anh và yêu cầu chụp ảnh khỏa thân cho con gái. Lần đầu chụp ảnh thể loại này, Kishin rất lúng túng. Thậm chí, anh chàng còn bị mẹ ruột của Rie mắng mỏ “đi học ở Mỹ mà lại chụp những tấm ảnh quá vô vị, nhàm chán”.

Nổi tiếng từ năm 14 tuổi, bông hồng lai Nhật Bản – Hà Lan lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công.

Nổi tiếng từ năm 14 tuổi, bông hồng lai Nhật Bản – Hà Lan lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và gặt hái được nhiều thành công.

Không chỉ ép cô chụp ảnh khỏa thân, mẹ của Rie còn khuyên con gái nên "qua đêm" với Kitano Takeshi - một đạo diễn nổi tiếng thời bấy giờ để đổi tình lấy vai diễn. Tuy nhiên, Miyazawa kiên quyết từ chối.

Ngoài ra, mẹ Rie chính là người đưa cô tới các quán bar để học kĩ năng làm hài lòng đàn ông.

Nụ cười rạng rỡ, trong sáng và thánh thiện của Rie ẩn sau cuộc sống bị kìm kẹp của người mẹ tàn bạo và muốn con trở thành cỗ máy kiếm tiền.

MINH PHƯƠNG (Dân trí)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement