Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

"Nàng thơ lãng mạng" Đinh Hương trở lại đường đua Vpop, khóa môi nam thần Thái Lan trong MV mới

Nóng trong ngày

17/09/2019 22:52

Trở lại đường đua Vpop với phong cách nữ tính, nhẹ nhàng, Đinh Hương bất ngờ khóa môi nam thần Thái Lan trong sự xuýt xoa của fan hâm mộ.

Tối 17/9, Đinh Hương chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc "Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu", đánh dấu màn trở lại Vpop sau hơn một năm vắng bóng. Đây là một bản ballad ngọt ngào, sâu lắng về tình yêu do chính Đinh Hương chắp bút. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn hợp tác với diễn viên người Thái Lan – mỹ nam đẹp hơn cả con gái Ice Panuwat Premmaneenan để tạo nên những cảnh quay lãng mạn, đậm chất thơ.

Được biết trong quá trình tìm kiếm bạn diễn, Đinh Hương đã nhanh chóng ấn tượng với vẻ ngoài lãng tử của  Ice Panuwat Premmaneenan, phù hợp với tính chất âm nhạc của sản phẩm mới của nữ ca sĩ. Bên cạnh đó, anh chàng còn là thành viên của ban nhạc The Fins nổi tiếng tại Thái Lan với khả năng diễn xuất rất tốt. Từ những thiện cảm lớn với chàng trai ngoại quốc có chung niềm đam mê âm nhạc, Đinh Hương đã không ngần ngại quyết định mời Ice Panuwat Premmaneenan tham gia dự án.

Chọn tựa đề “Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu” cho sáng tác mới nhất của mình, Đinh Hương muốn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa tới mỗi khán giả. Không có gì là mãi mãi, cuộc sống luôn có kỳ hạn và tình yêu cũng vậy.

Chính vì thế, chúng ta hãy trân trọng từng khoảnh khắc được ở bên người mình yêu để giây phút chia xa cũng trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, đáng nhớ nhất. Sau này, khi nhìn lại những tháng ngày đã từng dốc lòng yêu đương, sẽ chẳng ai phải hối tiếc điều gì nữa.

Để tạo nên tác phẩm chỉn chu gửi tặng khán giả, Đinh Hương đã phải phối đi phối lại ca khúc này hơn 5 lần với nhiều giai điệu, màu sắc khác nhau. Phá cách hơn so với cấu trúc âm nhạc truyền thống, phần điệp khúc của bài hát không sử dụng ca từ mà thay bằng giai điệu của tiếng huýt sáo. Phần hoà âm cũng thay đổi liên tục tới 4 lần để tạo nên nhiều sắc thái âm nhạc khác nhau, phù hợp với nội dung của mỗi đoạn.

Từng cảnh quay trong MV đều là những khoảnh khắc giản dị, đời thường của cặp đôi, từ việc tựa lưng vào nhau, cùng đọc chung một quyển sách đến những cái chạm môi ngọt ngào đều được thể hiện đầy đủ và tinh tế. 

MV khép lại với hình ảnh chàng trai chỉ còn lẻ loi một mình, chậm rãi hồi tưởng lại kí ức đẹp đẽ và nhận ra nếu cuộc đời có kỳ hạn và chia ly là một điều tất yếu, anh ấy sẽ luôn yêu cô ấy như thể đó là ngày đầu tiên và cũng ngày cuối cùng được yêu.

"Quay hình dưới cái nắng gần 40 độ của Hà Nội, mồ hôi không ngừng chảy, cánh tay của Ice cứ run lên bần bật vì em ấy phải chống tay làm điểm tựa khi cúi người xuống hôn tôi quá lâu. Ice đã rất chuyên nghiệp và tập trung, nhờ vậy mà tôi mới có thể yên tâm hoàn thành phần diễn của mình. Tôi thực sự rất biết ơn Ice vì đã không bao giờ nói lời từ chối trước bất kỳ mong muốn nào của ê-kíp" – Đinh Hương chia sẻ về cảnh hôn ngọt ngào trong MV.

Với Đinh Hương, mặc dù lần đầu đi theo tạo hình nữ tính, dịu dàng nhưng nữ ca sĩ cũng đã thành công khi thể hiện tinh thần của một "nàng thơ" thực thụ trong âm nhạc. Là một nghệ sĩ theo chủ nghĩa lãng mạn, mộng mơ, Đinh Hương sẽ tiếp tục đi theo con đường tự sáng tác, tự hát để có thể gửi gắm trọn vẹn những cảm xúc cá nhân của mình thông qua âm nhạc vào khoảng thời gian sắp tới.

PHẠM HUY
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement