Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Leicester City lần đầu tiên vô địch FA cup

Lối sống

16/05/2021 01:31

Nhờ siêu phẩm sút xa của tiền vệ Tielemans, Leicester City đã giành chiến thắng tối thiểu trước Chelsea trong trận chung kết cúp FA 2020/21.

Bị đánh giá thấp hơn ở trận chung kết giải đấu cấp CLB lâu đời nhất thế giới mùa này song Leicester lại thi đấu xuất sắc để hạ gục địch thủ mạnh Chelsea, bước lên bục vinh quang.

Tielemans là người mang về bàn thắng duy nhất cho "bầy cáo" sau một cú sút xa đẳng cấp.

Highlight trận đấu chung kết FA cúp 2021 giữa Chelsea và Leicester.

Leicester bước vào trận chung kết cúp FA với sự chuẩn bị tốt hơn về mặt tâm lý do họ mới đánh bại MU 2-1 ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh, trong khi Chelsea lại để thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà. So với thất bại kể trên, đội hình xuất phát của Chelsea trong trận đấu với Leicester có đến 5 sự thay đổi.

Cụ thể, Timo Werner, N’Golo Kante, Antonio Rudiger, Marcos Alonso và Hakim Ziyech được vào sân ngay từ đầu để thế chỗ cho Kurt Zouma, Ben Chilwell, Billy Gilmour, Christian Pulisic và Kai Havertz.

Về phần Leicester, đội bóng có biệt danh Bầy cáo đón chào sự trở lại của trung vệ Jonny Evans sau chấn thương, nhưng cầu thủ này lại bị đau nên phải nhường chỗ cho Albrighton chỉ sau hơn 30 phút. Dù bị tổn thất về lực lượng, Leicester không hề tỏ ra lép vế trước Chelsea trong hiệp đấu đầu tiên.

tielemans3.jpg

Họ thậm chí còn là những người tạo ra được tình huống đáng chú ý đầu tiên. Phút 16, Castagne bất ngờ thoát xuống rất nhanh bên cánh phải và căng ngang vào cho Vardy. May cho Chelsea là cú xoay người volley của Vardy lại đưa bóng đập vào chân James ra ngoài.

Trước lối chơi tích cực áp sát của Leicester, Chelsea nhìn chung đã gặp khá nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Trong hiệp đấu thứ nhất, The Blues cũng như Leicester dứt điểm khá nhiều nhưng lại chẳng có pha oanh tạc nào đi trúng đích. Một trong những lý do dẫn đến thực trạng đáng buồn trên là trời mưa to làm sân trơn bóng ướt ảnh hưởng tiêu cực đến những pha xử lý của cầu thủ hai đội.

Cơ hội tốt nhất mà Chelsea có được trước giờ nghỉ là tình huống trung vệ Thiago Silva có quả tạt rất dẻo từ cánh trái vào trung lộ ở phút 30. Rất tiếc là Werner lại bật lên khẽ chạm đầu vào bóng khiến Azpilicueta bị lỡ đà khi đang đứng ở vị trí thuận lợi hơn.

Sa giờ nghỉ, thế trận không có gì thay đổi khi Chelsea tiếp tục bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, còn Leicester vẫn chơi kiểu rình rập để chờ cơ hội phản công. Phút 60, sự kiên nhẫn của Bầy cáo đã được đền đáp bằng bàn thắng tuyệt đẹp của Tielemans. Xuất phát từ tình huống cắt bóng của Perez, tiền vệ người Bỉ có cơ hội thực hiện cú đá tầm xa từ cự ly 30m. Bóng đi cực căng và hiểm hóc làm bó tay thủ thành Kepa.

tielemans-ghi-sieu-pham-ban-thang-3.jpg

Rơi vào thế phải rượt đuổi tỷ số, Chelsea buộc phải đẩy cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn nhằm tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Trong những phút còn lại, HLV Tuchel đã tung cả Pulisic, Chilwell, Havertz, Hudson-Odoi lần Giroud vào sân và Chelsea tạo ra được thế trận tốt hơn hẳn.

Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất thần, thủ môn Schmeichel đã xuất sắc cản phá được cú đánh đầu đập đất của Chilwell (78') và quả cú sút nửa nảy bằng chân trái của Mount (87) khiến các fan Chelsea chỉ còn biết ôm đầu tiếc nuối. Kịch tính được đẩy lên rất cao ở phút 88 khi trung vệ vào sân thay người Morgan của Leicester lúng túng đưa bóng về lưới nhà.

Không may cho Chelsea là sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài lại xác định trước đó Chilwell đã rơi vào thế việt vị nên không công nhận bàn thắng cho đại diện phía Tây thành London. Quãng thời gian còn lại quá ít để Chelsea tìm kiếm bàn gỡ hòa đồng nghĩa với việc họ đã thua chung kết cúp FA trong 2 mùa liên tiếp (mùa trước là dưới tay Arsenal).

Về phần mình, HLV Tuchel của họ lại thua thêm một trận chung kết. Còn nhớ ở lần cuối cùng dẫn dắt đội bóng cũ PSG, ông cũng phải chứng kiến đội bóng của mình thất bại 0-1 dưới tay Bayern Munich ở trận tranh ngôi vô địch Champions League mùa trước.

chelsea-vs-leicester-thong-so-sau-tran.jpg

CHELSEA (3-4-3): Kepa Arrizabalaga; Cesar Azpilicueta (Hudson-Odoi 76'), Thiago Silva, Antonio Rudiger; Reece James, N'Golo Kante, Jorginho (Kai Havertz 75'), Marcos Alonso (Chilwell 68'); Hakim Ziyech (Pulisic 68'), Timo Werner (Giroud 82'), Mason Mount.

LEICESTER CITY (3-4-1-2): Kasper Schmeichel (c); Wesley Fofana, Jonny Evans (Albrighton 34'), Caglar Soyuncu; Timothy Castagne, Youri Tielemans, Wilfred Ndidi, Luke Thomas (Morgan 82'); Ayoze Perez (Choudhury 82'); Kelechi Iheanacho (Maddison 67'), Jamie Vardy.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Nguồn: BONGDAPLUS

P.V (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement