Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Lễ hội hoa dã quỳ Gia Lai, khách đến nơi thì hoa đã tàn

Vĩ mô

02/12/2017 23:08

Khi rất nhiều du khách leo đến Chư Đăng Ya để xem hoa thì họ hoàn toàn thất vọng bởi hoa đã tàn dù lễ hội được chuẩn bị cả tháng trời.

Đã hơn một tháng nay, nhiều người dân trong và ngoài tỉnh Gia Lai trông chờ đến ngày tổ chức Lễ hội hoa dã quỳ để được chiêm ngưỡng sắc hoa vàng rực tại núi Chư Đăng Ya (xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh, Gia Lai).

Nhà rông - nơi tổ chức lễ hội hoa dã quỳ.
Nhà rông - nơi tổ chức lễ hội hoa dã quỳ.
Đẽo tượng gỗ, một cuộc thi tại lễ hội.
Đẽo tượng gỗ, một cuộc thi tại lễ hội.
Gà nướng - món ẩm thực truyền thống của người dân bản địa.
Gà nướng - món ẩm thực truyền thống của người dân bản địa.

Theo thông tin từ ban tổ chức, hơn 20 năm về trước, người dân các xã lân cận đã khai hoang vùng đất này để canh tác nông nghiệp. Sau khi thành lập xã Chư Đăng Ya, diện tích đất trên quả đồi được phân lô chia cho người dân tộc địa phương để sản xuất. Từ đây, hoa dã quỳ mọc lên vàng rực theo bờ ranh của từng thửa đất.

Sau hơn một tháng chuẩn bị, chiều 1/12, lễ hội hoa dã quỳ đã được khai mạc dưới chân núi Chư Đăng Ya. Ngay từ sáng sớm cùng ngày, khách du lịch trong và ngoài tỉnh đã nô nức tìm đến đây với mong muốn xem lễ hội và ngắm hoa dã quỳ. Hàng trăm du khách ngay khi tới nơi đã nối nhau thành hàng chinh phục đỉnh núi dựng đứng với chiều dài hơn 500m. Tuy nhiên, rất nhiều du khách đã thất vọng sau khi leo đến miệng núi lửa này vì hoa dã quỳ đã tàn rụi.

Hoa rất ít và đã lụi tàn.
Hoa rất ít và đã lụi tàn.
Du khách ra về trong sự thất vọng.
Du khách ra về trong sự thất vọng.

Chị Trịnh Thị Minh, một du khách từ TP.HCM cho biết: ‘Nghe tin đồi hoa dã quỳ đẹp lắm, đoàn chúng tôi có 10 người rất háo hức lên tận đây để ngắm hoa và chụp hình lưu niệm. Lên tới đỉnh này quan cảnh thì tuyệt, nhưng hoa đã úa tàn hết".

Trong đêm khai mạc lễ hội, lượng khách đổ về đây sáng rực cả con đường làng dài. Nhưng rồi, khách tham quan cũng chỉ được thưởng thức các món ẩm thực truyền thống của người dân bản địa như: gà nướng, cơm lam, rượu cần và một số tiếc mục văn nghệ.

Sáng 2/12, thời tiếc tại Gia Lai có mưa. Lượng khách du lịch là người dân trong tỉnh đến thăm quan không nhiều. Chỉ có một lượng nhỏ du khách ngoài tỉnh, nhưng rồi cũng đều tỏ ra tiếc nuối vì hoa đã tàn úa.

"Thấy báo chí đăng những hình ảnh hoa rất đẹp nên gia đình tôi tranh thủ đến đây để cho con chụp hình. Lễ hội hoa mà hoa tàn hết rồi thì tham quan gì đây", anh Nguyễn Hùng, một du khách từ tỉnh Kon Tum tiếc nuối.

Cả đồi hoa dã quỳ chỉ còn một ít hoa.
Cả đồi hoa dã quỳ chỉ còn một ít hoa.

Dù hoa đã tàn nhưng theo chương trình, lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 3/12. 

TIẾN THÀNH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement