Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

'Làng Vũ Đại' phiên bản siêu cấp dễ thương của teen THPT Nguyễn Hữu Huân

Nóng trong ngày

28/07/2017 05:13

Là bộ ảnh đập tan mọi giới hạn của chụp hình kỉ yếu. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem, bộ kỉ yếu làng “Cê Vê” của tập thể lớp 12CV trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM) có gì đặc biệt nhé!

Chụp ảnh kỷ yếu là phải "ngầu"? "Đổi gió" chút đi!

Chúng ta thường nghĩ kỉ yếu là bộ ảnh chỉ được chụp vào cuối năm lớp 12 và dường như chỉ đến lúc đó thì tấ cả mọi người mới có "cảm xúc" để có những shoot hình đẹp nhất. Thế nhưng bộ ảnh làng “Cê Vê” của tập thể lớp12CV trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP.HCM)sớm hơn hẳn một năm so với những bộ ảnh kỉ yếu khác nhưng chất lượng, sự đầu tư cũng như ý nghĩa mà tập thể lớp muốn gửi gắm qua bộ ảnh này thật sự không phải là "dạng vừa" đâu!

Những shoot hình cực “chất”.

Lí do cả lớp cùng "đồng tâm hợp lực" quyết tâm thực hiện bộ ảnh này sớm hơn một năm được cô bạnPhương Thảo- nàng Thị Nở của làng "Cê Vê" - chia sẻ: "Chỉ đơn giản là ban đầu côMinh Phương- Chủ nhiệm của tụi mình - nói với lớp là nên chụp kỉ yếu vào Hè này.

Vì Hè năm sau cả lớp còn đi du lịch xa cùng nhau nên chắc sẽ không có thời gian. Một lí do nữa là vì lớp mình có mộtbạn - bạn được phân vai Bá Kiến trong đợt chụp hình lần này - đi du học từ đầu năm, Hè này bạn vừa về mà cuối tháng 7 này lại phải đi tiếp nên cả lớp phải tranh thủ thời gian".

Các thành viên của lớp cũng diễn cực "sâu".

Làng Vũ Đại với phiên bản siêu cấp đáng yêu

Không lựa chọn chụp kỉ yếu theo những "mô-típ" ngẫu hứng thường thấy.Làng "Cê Vê"vốn là câu chuyện được tập thể lớp cùng giáo viên chủ nhiệm cải biên lại từ tác phẩmChí Phèovà mang đến một cái kết có hậu hơn cho tất cả các nhân vật.

Lí do khiến cả lớp thống nhất với nhau và lựa chọn viết kịch bản dựa theo tác phẩmChí Phèođể chụp kỉ yếu được "Đại Boss" của cả lớp - côMinh Phương- chia sẻ: "Thực sự lúc đầu cô thấy trào lưu chụp kỉ yếu xuất phát từ miền Bắc này cũng khá thú vị nên cô rất muốn cùng cả lớp do mình chủ nhiệm chụp một bộ ảnh như vậy.

Qua bộ ảnh này cô mong muốn có thể lưu lại những khoảnh khắc thật đẹp và thể hiện được cái "chất" và nét đặc trưng của một lớp Chuyên Văn. Chính vì vậy mà tác phẩmChí Phèocó lẽ là một lựa chọn không thể phù hợp hơn rồi".

Làng “Cê Vê”sẽ đem đến một cái kết có hậu hơn so với nguyên tác.

Là một thành viên của#team_kịch_bản,bạnNhã Khánhkể: "Một trong những nguyên do để tụi mình chọn tác phẩmChí Phèođó là cô chủ nhiệm sẽ được “sắm” một vai cực kì ấn tượng. Sau khi đã chọn xong, tụi mình đã phải thu ngắn và cải biên phần kết để tác phẩm mang màu sắc tươi mới, phù hợp với tính chất là một bộ ảnh kỉ yếu vui tươi.

Với cái kết này, nhân vậtChí Phèosẽ không phải chết, dần trở thành một người lương thiện và có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ vớiThị Nởvà hai người con".

Cô chủ nhiệm cực “xì-tin” của lớp 12CV vào vai... cô của Thị Nở.

Mặc dù có thể lựa chọn những kịch bản chụp hình đơn giản hơn hoặc dựa trên những bộ truyện, bộ phim hợp "gu" với giới trẻ hiện nay hơn, thế nhưng các thành viên của lớp 12CV vẫn lựa chọn một tác phẩm trung đại Việt Nam và cải biên lại nhằm mang đến một góc nhìn tươi sáng hơn cho câu chuyện. Quả thật bộ ảnh này không đơn thuần chỉ là một bộ ảnh kỉ yếu bình thường thôi, phải không nào?

Món quà tinh thần to lớn sauquá trình "gian lao"

Để tạo được nhữngshoothình này, tập thể lớp 12CV đã phải bắt đầu chuẩn bị ngay từ khi kì thi cuối học kì 2 của năm học trước kết thúc.

Cả lớp đã chia ra thành 3 nhóm gồm: Nhóm kịch bản; Nhóm phục trang, đạo cụ và Nhóm địa điểm. Theo lời cô bạnThu Thúy, nhóm tìm địa điểm là gặp nhiều khó khăn nhất: "Các bạn đã phải mất thời gian tìm địa chỉ rồi lại còn đi lạc và phải đi bộ mất mấy cây số trong cái nắng gay gắt nữa. Tụi mình đã phải đổi địa điểm chụp đến mấy lần và may mắn là cuối cùng chọn đượcCù Lao Phước Thiệnlàm nơi dừng chân cuối cùng.

Mưa thì có làm sao? Chúng tớ thích thì chúng tớ cứ “nhiệt” thôi!

Nhóm trang phục và đạo cụ của mình cũng vất vả không kém vì phải mướn đồ ở nhiều địa điểm khác nhau, mỗi chỗ mướn một ít mới đủ đồ. Ngoài ra còn phải phối màu thiệt đẹp và phải thay đổi size nếu có bạn nào mặc không vừa nữa. Việc vận chuyển đồ đạc đi đi về về cũng là cả một vấn đề luôn". Kết thúc chuỗi ngày khó khăn đó, cuối cùng tập thể lớp 12CV cũng đã tạo nên một bộ ảnh kỉ yếu thật tuyệt vời.

Bộ ảnh kỉ yếu của lớp các bạn đang ở giai đoạn nào rồi? Còn chần chờ gì mà không đưa ra những ý tưởng “chất phát ngất” như thế này ngay thôi nào!

P.V (Hoa học trò)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement