Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hơn 500 người hoảng loạn sơ tán khẩn cấp vì một quả sầu riêng

Du lịch & Ẩm thực

12/05/2019 18:19

Hàng trăm người đã sơ tán khỏi một thư viện ở thủ đô Canberra (Australia) sau khi có tin báo về sự cố rò rỉ khí gas, nhưng trên thực tế chỉ là mùi của một trái sầu riêng.

Theo Channel News Asia, sự cố này xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 10/5, lính cứu hỏa đã được huy động tới thư viện trường Đại học Canberra sau khi nhận tin báo về mùi khí gas nồng nặc tại đây.

Lực lượng cứu hỏa đã kịp thời có mặt để tìm hiểu nguyên nhân. Một đội ngũ mặc đồ bảo hộ chống độc cũng đến hiện trường và kiểm tra tình trạng không khí trong khu vực nhưng không phát hiện điều bất thường.

  Mùi sầu riêng đã làm hàng trăm người tại thư viện ở thủ đô Canberra của Úc đã phải sơ tán vì lầm tưởng là mùi khí gas bị rò rỉ. (Ảnh minh họa: AFP)

Mùi sầu riêng đã làm hàng trăm người tại thư viện ở thủ đô Canberra của Úc đã phải sơ tán vì lầm tưởng là mùi khí gas bị rò rỉ. (Ảnh minh họa: AFP)

Sau một giờ tìm kiếm, lực lượng cứu hỏa phát hiện nguồn gốc của thứ mùi khó chịu là một quả sầu riêng bị vứt trong thùng rác. Tuy nhiên, họ vẫn thực hiện kiểm tra không khí để đảm bảo khu vực được an toàn.

“Mùi nghi là khí gas rò rỉ hóa ra là một quả sầu riêng. Loại quả có mùi khó chịu đó đã được đem vứt đi”, Thư viện Đại học Canberra đăng trên Facebook.

Một số người tỏ ra ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng đồ ăn thức uống không nên được mang vào thư viện. Tài khoản Facebook của thư viện hiện cũng đã đổi sang hình đại diện cấm mang sầu riêng vào tòa nhà.
Một số người tỏ ra ngạc nhiên vì họ nghĩ rằng đồ ăn thức uống không nên được mang vào thư viện. Tài khoản Facebook của thư viện hiện cũng đã đổi sang hình đại diện cấm mang sầu riêng vào tòa nhà.

Được biết có khoảng 550 người đã được sơ tán khỏi tòa nhà thư viện trong vòng chưa đầy 6 phút. 

Năm 2018, mùi của một trái sầu riêng chín rục bốc mùi khủng khiếp đã làm náo loạn khuôn viên trường đại học RMIT (Úc), khiến hơn 500 học sinh và giáo viên phải sơ tán.

Nhà ẩm thực Richard Sterling từng viết: “Mùi của nó có thể được mô tả chân thực nhất bằng mùi phân heo, nhựa thông và hành tây, kết hợp với tất chưa giặt. Bạn có thể ngửi được mùi đó từ cách xa hàng chục mét”.

Hơn 500 người hoảng loạn sơ tán khẩn cấp vì một quả sầu riêng

Sầu riêng bị cấm trên các phương tiện giao thông công cộng và trong các khách sạn ở một số nước châu Á. Dù vậy, “vua của các loại quả” có tới 30 loại khác nhau. Loại sầu riêng đắt nhất là Durio zibethinus, kích cỡ bằng quả dưa hấu, có giá lên tới 30 USD/kg.

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement