Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hình ảnh người dân Ukraina chạy sang nước láng giềng Romania lánh nạn

Ảnh

28/02/2022 18:25

Hơn 67.000 người từ Ukraina đã vào Romania kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina vào tuần trước, theo chính phủ Romania.

Nhiều người trong số họ là người già, phụ nữ và trẻ em đã rời khỏi Ukraina sau khi Quốc hội Ukraina tuyên bố thiết quân luật, cấm nam giới từ 18 đến 60 tuổi xuất cảnh.

Những người tị nạn đã đến Romania không chỉ từ các thành phố gần biên giới mà còn từ khắp Ukraina, một số người đã phải di chuyển trong hai ngày để đến biên giới.

Tại Siret, miền bắc Romania – một trong những cửa khẩu nhộn nhịp nhất giữa hai nước – nhiều người phải qua đêm trên cánh đồng để chờ làm thủ tục qua biên giới.

Về phía Romania, hàng trăm tình nguyện viên từ các tổ chức xã hội dân sự, cơ quan khẩn cấp và lực lượng cứu hỏa đã tổ chức phân phát hàng cứu trợ bao gồm: thực phẩm, sim điện thoại di động và đưa người tị nạn miễn phí đến các thành phố khác nhau bên trong lãnh thổ Romania.

5.jpg

Một phụ nữ Ukraina cùng đứa con nghỉ ngơi tại căn lều tạm gần cửa khẩu Siret.

5(1).jpg

Người tị nạn Ukraina sau khi vượt qua biên giới tại cửa khẩu Siret để đến Romania.

5(2).jpg

Lực lượng cứu hỏa dựng lều tại cửa khẩu Siret để làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người tị nạn chờ các chuyến xe đưa đi sâu vào lãnh thổ Romania.

5(3).jpg

Một đại diện của hiến binh Romania hướng dẫn những người tị nạn đến phía những người tình nguyện để được cung cấp thực phẩm và phương tiện đi lại.

5(4).jpg

Sofia, 11 tuổi, đến từ Chernivtsi, cầm món đồ chơi yêu thích của mình sau khi đến Siret cùng mẹ và anh trai.

5(5).jpg

Iustina Chiorescu, 18 tuổi, tình nguyện viên phân phát đồ uống nóng cho những người tị nạn mới đến. “Khi mọi người lần đầu tiên đến, bạn có thể nhìn thấy sự lo lắng trong mắt họ, vì vậy tôi rất vui vì tôi có thể mang lại một chút nhẹ nhõm cho họ. Khi tôi pha cho họ một ly cà phê hoặc trà ấm, đôi khi tôi thấy sắc mặt của họ thay đổi ”, Iustina, người lần đầu tiên tham gia một hoạt động cứu trợ nhân đạo cho biết.

5(6).jpg

Diana và hai con của mình đã đến được Siret sau cuộc hành trình kéo dài sáu giờ từ Cernauti, quê hương mình.

5(7).jpg

Một người mẹ Ukraina chăm sóc cho những đứa con của mình sau chuyến đi dài trong một căn lều tạm gần cửa khẩu Siret.

5(8).jpg

Những người phụ nữ Ukraina vui mừng vì được đến nơi an toàn, đang chờ để được đưa vào sâu trong nội địa Romania.

5(9).jpg

Ngoài những người tị nạn Ukraina, hàng trăm sinh viên từ Nigeria, Ghana và Ấn Độ đã vào Romania trên hành trình trở về nhà.

5(10).jpg

Một tình nguyện viên tặng thức ăn cho một đứa trẻ ngay sau khi gia đình cậu đến Romania.

5(11).jpg

Một cô gái ôm chú chó cưng của mình trong khi chờ đợi được đưa đến nơi tị nạn.

NGUYỄN MINH
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement