Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Hari Won tuyên bố: 'Nhiều người nói tôi không có tiền nhưng thực ra tôi có tiền'

Thời trang

12/08/2017 06:25

Bây giờ Hari đi tính tiền. Nhiều người nói Hari không có tiền nhưng thực ra tôi có tiền...", bà xã Trấn Thành hào hứng tuyên bố.

Sinh ra và lớn lên ở Hàn Quốc nhưngHari Wonlại lập nghiệp tại Việt Nam. Bên cạnh công việc, nữ ca sĩ có sở thích khám phá ẩm thực. Mỗi lần trải nghiệm, bà xã Trấn Thành đều lưu lại và chia sẻ với mọi người.

Mới đây, sau khi cùng Trấn Thành thưởng thức món ăn truyền thống miền Tây Nam Bộ tại Việt Nam, Hari Won tiếp tục giới thiệu đến người hâm mộ món ăn xứ củ sâm.

Hari Won giới thiệu món ăn Hàn tới mọi người.

"Hôm nay, Hari sẽ giới thiệu tới mọi người tới thưởng thức đồ ăn tại khu nổi tiếng ăn chơi của Hàn Quốc.Hari đang giới thiệu món chân gàkhông xương phô mai, lẩu chân gà cay... Món Hàn Quốc nhìn thì đỏ thế thôi nhưng không cay, ớt Việt Nam mới là cay. Các món ăn thật sự ngon lắm...", Hari Won hào hứng.

Sau khi ăn uống no nê, "chị Ri" đứng lên thanh toán. Khác với nhiều lần bị "tẽn tò" vì ăn xong không có tiền trả, lần này bà xã Trấn Thành tự tin cầm thẻ:"Ăn nãy giờ, Hari no tới cổ luôn. Bây giờHari đi tính tiền. Nhiều người nói Hari không có tiền nhưng thực ra tôi có tiền đấy...".

Quá tam ba bận lao đao vì quên ví, Hari Won tuyên bố: "Nhiều người nói không có tiền nhưng thực ra tôi có tiền"

Khẳng định có tiền, nữ diễn viênChàng trai năm ấykhoe cô được nhân viên cửa hàng tính giá ưu đãi. Theo lời bà xã Trấn Thành, cô và chủ quán ăn có mối quan hệ thân thiết vì cả hai cùng có bạn chung là một nam ca sĩ. Vì thế, Hari Won được mời ăn miễn phí tới 2 lần trước đó. Lần này, dù chủ quán đi vắng nhưng nhân viên đã nhận ra cô và giảm giá cho Hari.

Không chỉ là gương mặt hot làng giải trí Việt, nữ ca sĩ gốc Hàn đồng thời còn là người "tay hòm chìa khóa" của Trấn Thành - nam danh hài đắt show nhất hiện nay.

Đi kèm sự nổi tiếng là tiềm lực kinh tế "khủng" thu về từ nhiều hợp đồng quảng cáo lớn. Giàu có là thế nhưng không ít lần, giọng caAnh cứ đi đirơi vào hoàn cảnh "dở khóc dở cười" vì thói quen khôngmang tiền mặt.

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won.

Trước đó, vào khoảng tháng 12/2016, vợ chồng Xìn - Ri từng bị quản lý tố "bữa ăn sóng gió": "Số là Hari nằng nặc bắt quản lý đến ăn cùng mình, tuy nhiên đang ăn nửa chừng, có người đòi về với lý do đi diễn. Bạn ca sĩ sợ quá kêu tính tiền đi anh, vì trước đó quản lý đã lên tiếng cảnh cáo: 'Chị mang có bảy mươi sáu ngàn thôi nha mấy đứa'...

Tuy cầm trên tay một cái thẻ nhưng đến lúc trả tiền, Hari và quản lý phải… méo mặt bởi 'thẻ này không thanh toán được nha chị'. Thế là người quản lý 'xấu số' phải ngậm ngùi 'cà nát cái thẻ' dù chỉ được ăn có 4 con tôm và hai miếng bắp.

Sau khi quản lý nhận ra mình bị 'gài' thì đã quá muộn. Không chỉ thế, người này còn phải tiếp tục 'ngậm ngùi cà tiếp thẻ cho ai kia đi ăn tráng miệng'. Kết thúc một buổi đi ăn sóng gió".

Vợ chồng Trấn Thành - Hari Won trong "bữa ăn bão táp" cùng những người bạn.

3 tháng sau, Hari Won lại "tẽn tò" với ông xãTrấn Thànhvì ăn xong không có tiền trả. Tháng 2/2017, nam danh hài dẫn bà xã ngoại quốc đi thưởng thức món mắm nêm - món ăn truyền thống của người miền Trung. Sau khi ăn xong, có lẽ hiểu thói quen ít cầm tiền mặt của vợ nên Trấn Thành hóm hỉnh đáp "xạo nào, trả tiền đi" khi Hari nhắc nhở "hết thời gian rồi, đi thôi anh".

Ngay sau đó, Hari thẹn thùng nói với chồng "cho em mượn ba chục" trả tiền ăn, dù trước đó cô vừa tuyên bố "hôm nay em bao" và khẳng định "mang hơi bị nhiều tiền đấy".

Nếu như với Trấn Thành và quản lý, thói lơ đãng của Hari Won chỉ là tình huống hài hước "vô thưởng vô phạt"thì ở thời điểm khác khi không có người thân "giải nguy", nữ ca sĩ đã phải "khóc dở, mếu dở". Hồi tháng 7/2016, giọng caAnh cứ đi điđã rơi vào tình trạng lao đao khi không hành lý, chẳng tiền bạc trên đất Mỹ khi ông xã cô bị từ chối nhập cảnh.

Hari Won cho hay, do tin tưởng sự chuyên nghiệp và nhiều kinh nghiệm "chinh chiến" ở Trấn Thànhnên cô chỉ dắt túi 300 USD (khoảng 7 triệu đồng) và 3 bộ váy áo khi xuất ngoại.

Vì vậykhi Trấn Thành gặp sự cố, Hari Won sụt sùi: "Lúc đó em rất hoảng hốt, không biết làm gì. Chẳng lẽ mình xin mượn mỗi người 50 -100 USD thì hèn quá nên em hỏi các anh chị nghệ sĩ và được gợi ý là nên ứng trước tiền cát-xê. Cuối cùng, em nhờ chị Liên bầu show ứng trước 1.000 USD. Sau khi mua đồ diễn, đồ cá nhân, giày dép là hết luôn".

HẠ TRẮNG (Vietnamnet)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement