Ngày 23/1 (tức 26 Tết), hành khách tấp nập đến ga Sài Gòn mua vé và chờ đợi lên tàu về quê. Đa số hành khách sợ trễ tàu nên đã đến sớm hơn giờ tàu chạy từ 1 – 2 giờ và phải ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.
Advertisement
Hành khách nằm vạ vật chờ lên tàu ở ga Sài GònTại khu cổng kiểm soát vé, hàng trăm người đứng, ngồi chờ đợi đến thời lên tàu về quêHành khách phải ngồi chờ la liệt cả ngoài nhà ga.Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh, có khi 1 gia đình nhưng có tới 6-8 kiện hành lý.Nhiều gia đình mang theo cơm tranh thủ ăn trước khi lên tàuHành khách trong lúc ngồi chờ, tranh thủ ngồi ănCác em nhỏ vật vã theo bố mẹ về quêBé gái mệt mỏi ngồi trông hành lý cho cha mẹAnh Nguyễn Văn Minh - một hành khách quê Quảng Ngãi - cho biết mặc dù đến 11h30 sáng tàu mới chạy nhưng anh đã có mặt ở bến xe lúc 9h để tránh bị trễ giờ tàu chạy. Trong lúc ngồi chờ tàu, anh Minh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.Người thì tranh thủ ngủ, người dán mắt vào điện thoại để "giết" thời gianMột số hành khách ngồi ờ cầu thang chờ đến giờ tàu chạyNhiều gia đình mua chiếu trải ra nằm nghỉ ở khu vực cửa kiểm soát véÔng Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong ngày 23.1, có khoảng 20 lượt tàu với khoảng 14.000-16.000 hành khách rời ga. Bên cạnh đó, Ga Sài Gòn đã hoàn thành kế hoạch nâng cấp 35 toa xe, đóng mới 8 toa chất lượng cao và đưa vào phục vụ dịp Tết.