Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Đột nhập công xưởng sản xuất thú nhồi bông 'khủng' nhất nhì Trung Quốc

Thị trường 24h

29/08/2017 07:26

Hơn 25% thú nhồi bông trên thế giới được sản xuất tại Trung Quốc và đây là hình ảnh bên trong một nhà máy lớn nhất nhì quốc gia này.

Nhiếp ảnh gia Cheng Cheng là người thực hiện bộ ảnh này với mong muốn mang đến cái nhìn cận cảnh về quy trình sản xuất đồ chơi thú nhồi bông ở Trung Quốc.

Bộ ảnh được thực hiện ở một nhà máy sản xuất đồ chơi lớn nhất nhì quốc gia này, tọa lạc tại Giang Tô.

Trong vòng 1 tháng, nhiếp ảnh gia Cheng Cheng đã đến các công xưởng từ sáng sớm và ở lại cho tới tận đêm khuya để chụp lại cuộc sống của các công nhân.

Ngày làm việc của một công nhân trong nhà máy thú nhồi bông bắt đầu từ 8h sáng, kết thúc lúc 8h tối và chỉ được nghỉ một lần vào bữa trưa.

Cheng nói: “Công việc này đơn giản nhưng lại khá khắc nghiệt”.

Nhà máy này đi vào hoạt động từ năm 1991, hiện tại có hơn 500 công nhân.

Nó chuyên sản xuất thú nhồi bông để xuất khẩu đi Mỹ, Châu Âu và Nga.

Hầu hết những công nhân mà Cheng từng nói chuyện cho biết, họ không biết đến những nhân vật hoạt hình mà họ tạo ra hằng ngày.

“Họ chưa bao giờ xem những bộ phim hoạt hình này, họ nghĩ việc sản xuất ra chúng hơi kì lạ, chính xác thì họ chẳng biết tới Disney là gì”.

Một số người biết họ đang làm các nhân vật gì là nhờ hỏi những đứa con của họ.

Nhà máy có sẵn kí túc xá cho công nhân, cuộc sống của họ gắn liền với công xưởng.

Làm việc quá nhiều khiến họ phải tranh thủ ngủ ngay bên cạnh sản phẩm họ vừa tạo ra.

Những công nhân ở kí túc xá có thể về phòng nghỉ ngơi, phần còn lại thường tự tìm cho mình một góc êm ái nào đó trong công xưởng để ngả lưng.

Kể cả khi không có một chiếc giường đúng nghĩa thì các công nhân vẫn ngủ ngon lành trên đống thú nhồi bông.

Cheng chia sẻ, mục đích cô thực hiện bộ ảnh này là muốn mang đến cho mọi người cái nhìn cụ thể hơn về nguồn gốc của những món đồ chơi họ đang sử dụng.

Thú nhồi bông chất thành “núi”, cao tới tận trần nhà.

Cô nói: “Tôi muốn mọi người suy nghĩ nghiêm túc về những gì họ tiêu thụ. Nếu nhìn thấy sự vất cả của những người công nhân này khi sản xuất ra đồ chơi cho con bạn, liệu bạn có cảm thấy trân trọng chúng hơn một chút?”

Công việc này có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại khá bụi bặm và vất vả.

BÌNH NGUYỄN (Dân Việt)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement