Advertisement

icon icon img
Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Chợ Vũ Hán nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán nhưng nỗi buồn vẫn còn

Kinh tế thế giới

21/01/2023 21:12

Những người mua sắm nâng niu những bó hoa khổng lồ tại chợ hoa nhộn nhịp của Vũ Hán vào đêm giao thừa, ba năm sau khi một loại virus từng là bí ẩn khiến thành phố Trung Quốc rơi vào tình trạng phong tỏa kinh hoàng.
news

Nhưng trong khi nhiều người tích trữ những bông hoa rực rỡ để chào mừng Lễ hội mùa xuân và Năm con thỏ đến, thì những người khác lại có một lý do u ám hơn: Để thương tiếc những người thân yêu đã mất vì COVID-19 trong đợt bùng phát gần đây.

"Tôi có những người bạn và gia đình đã qua đời trong thời gian này", ông Zhang, 54 tuổi, nói với AFP khi tay ôm bó hoa cúc, biểu tượng của sự đau buồn trong văn hóa Trung Quốc.

Ông Zhang, người không cho biết tên đầy đủ của mình, giải thích rằng phong tục đêm giao thừa ở tỉnh Hồ Bắc, trong đó Vũ Hán là thủ phủ, là đến nhà của những người vừa qua đời để dâng hoa và thắp hương.

Chợ Vũ Hán nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán nhưng nỗi buồn vẫn còn - Ảnh 1.

Vũ Hán, thành phố đồng nghĩa với COVID-19 của Trung Quốc, sống lại vào đêm giao thừa, nhưng nhiều người đang thương tiếc những người thân trong gia đình đã mất trong đại dịch. Ảnh: AFP

Chính phủ Bắc Kinh đã dỡ bỏ chính sách "Zero-COVID" vào tháng 12/2022 nhưng kể từ đó, sự gia tăng các ca nhiễm trùng đã hoành hành khắp đất nước, khiến hàng nghìn người thiệt mạng.

Vũ Hán, một đô thị bên bờ sông Dương Tử hiện đồng nghĩa với COVID-19, đã báo cáo những trường hợp đầu tiên vào cuối năm 2019 về một loại virus giết người khi đó.

Các nhà chức trách đã áp đặt lệnh đóng cửa nghiêm ngặt chỉ hai ngày trước Tết Canh Tý vào cuối tháng 1/2020 để ngăn chặn sự lây lan của virus.

Không được tổ chức các lễ hội đêm giao thừa, 11 triệu cư dân của thành phố này đã bị cô lập khỏi thế giới trong 76 ngày trong khi Vũ Hán trở thành tâm điểm của một trận dịch lan rộng ra toàn cầu.

Chợ Vũ Hán nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán nhưng nỗi buồn vẫn còn - Ảnh 2.

Ảnh: AFP

"Tôi yêu Vũ Hán"

Vào thứ Bảy, vài giờ trước Giao thừa năm 2023, thành phố dường như đã trở lại bình thường và chuẩn bị cho lễ hội, cuộc họp mặt gia đình quan trọng nhất trong năm.

Những chiếc đèn lồng và cờ hiệu nhiều màu trang trí khu thương mại Jianghan của thành phố và một biểu ngữ với trái tim có nội dung "Tôi yêu Vũ Hán".

Chợ Vũ Hán nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán nhưng nỗi buồn vẫn còn - Ảnh 3.

Ảnh: AFP

Một người đàn ông lớn tuổi chật vật đạp chiếc xe đạp chất đầy gói hàng và thức ăn, trong khi một cặp vợ chồng cùng đứa con nhỏ chen chúc trên chiếc xe tay ga trên đường trở về từ cửa hàng.

"Tất nhiên là tốt hơn nhiều sau khi mở cửa," cô Zhu nói với AFP khi mua hoa trang trí.

"Bây giờ, vì mọi người đều đã mắc COVID, chúng tôi có thể có một Tết Nguyên Đán vui vẻ. Vì vậy, điều đó khiến chúng tôi khá hạnh phúc".

Chợ Vũ Hán nhộn nhịp đón Tết Nguyên đán nhưng nỗi buồn vẫn còn - Ảnh 4.

Ảnh: AFP

Công việc kinh doanh cuối cùng cũng trở lại bình thường đối với những người bán hoa sau nhiều năm chật vật.

Bà Liu, một nữ thương nhân ngoài 60 tuổi, cho biết: "Vào đầu năm với COVID, chúng tôi không có việc làm. Bây giờ chúng tôi đã mở cửa trở lại, chúng tôi có thêm một chút kinh doanh".

Bà Tao, một người bán hàng rong khác, đang hoàn thiện một giàn hoa.

"Thời COVID, có rất ít người mua hoa nhưng mấy năm nay có nhiều người chết vì COVID nên doanh số bán hoa cúc của chúng tôi khá cao", bà nói.

"Chúng tôi đã không bán bất kỳ bông hoa nào mà chúng tôi có trong thời gian phong tỏa vì COVID năm đó. Chúng tôi đã vứt bỏ tất cả".

(Nguồn: AFP)

GIA HÂN
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ