Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Cháu bé 4 tuổi rơi xuống miệng cống bị nước cuốn trôi

Chính sách - Hạ tầng

17/09/2019 09:03

Cháu bé 4 tuổi bị rớt xuống miệng cống sâu 4m không nắp đậy trong công trình, bị nước cuốn đi hàng trăm mét, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Trưa 16/9, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết phường đang liên hệ với gia đình để xuống bệnh viện thăm hỏi cháu bé 4 tuổi bị rơi xuống miệng cống thoát nước.

Theo ông Trần Việt Quang, sự việc xảy ra 8h sáng ngày 16/9 trên đoạn đường Hoa Lư nối dài, thuộc địa bàn phường Đống Đa tại một dự án đang thực hiện.

Vào thời điểm trên, cháu bé 4 tuổi được mẹ chở đi ăn sáng tại một quán bún ven đường Đống Đa. Do mẹ cháu sơ ý, trong khi cháu chạy đi chơi quanh khu vực đang thi công công trình và không may bị rơi xuống miệng cống không có nắp đậy. 

Hiện trường cháu bé rơi xuống cống đang thi công không có nắp đậy.
Hiện trường cháu bé rơi xuống cống đang thi công không có nắp đậy.

Ghi nhận tại hiện trường, cống betong cháu bé bị rơi xuống sâu khoảng 4m, có nước đen chảy mạnh nên đã cuốn cháu bé đi hàng trăm mét. May mắn một số người gần đó phát hiện chạy ra vớt cháu bé lên, đưa đi bệnh viện.

Trả lời phỏng vấn báo Pháp luật, anh Nguyễn Đình Lộc (41 tuổi) kể lại: “Lúc đó tôi đang làm công trình nhà dân sát bên thì nghe tiếng kêu cứu của mẹ cháu bé. Khi tôi chạy ra thì cháu bé trôi đi mất. Tôi la lên, kêu một đứa em chạy xuống cống dưới để đón đầu cháu bé”.

Còn anh Nguyễn Văn Phong (37 tuổi), người trực tiếp vớt cháu bé, kể lại: “Tôi đang sửa nhà thì nghe tiếng la của anh Lộc có người rơi xuống miệng cống. Tôi chạy lại thấy anh Lộc đã nhảy xuống nhưng không thấy gì. Tôi mới chạy xuống miệng cống thứ 3 canh chừng, lúc sau thì thấy chiếc dép trôi lên trước, tôi nhảy xuống đón đầu, một lúc sau cháu bé trôi qua. Lúc tôi ẵm lên cháu bé đã ngất xỉu”.

TRÚC BÌNH (t/h)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement