Advertisement

Nhận bản tin

Liên hệ quảng cáo

Email: banbientap@baocungcau.net

Hotline: 0917 267 237

icon logo

Quên mật khẩu?

Có tài khoản? Đăng nhập

Vui lòng nhập mật truy cập tài khoản mới khẩu

Thay đổi email khác
icon

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan

Nóng trong ngày

02/04/2024 08:53

Tối 1/4, bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ (quận 8, TP.HCM) bốc cháy dữ dội rồi lan sang các căn nhà ven bờ kênh khiến người dân hô hoán và ôm đồ tháo chạy. Có 2 nhà dân bị cháy lan và thiêu rụi áo quần, vật dụng sinh hoạt cùng nhiều tài sản bên trong.

22h đêm 1/4, hàng chục người dân tập trung trước hẻm 124 Phạm Thế Hiển (phường 2, quận 8), gần hiện trường vụ cháy dãy nhà liền kề cặp kênh Tàu Hủ để theo dõi. Trong đó, có một số người là chủ các căn nhà sát vị trí xảy ra cháy. Họ được sơ tán ra ngoài để đảm bảo an toàn.

Lửa bao trùm nhiều căn nhà dọc kênh Tàu Hủ ở TP.HCM. Nguồn: Dân trí.

Đứng thất thần trên vỉa hè, bà Liên (61 tuổi) cho biết, căn nhà của bà bị thiêu rụi do cháy lan. Áo quần, giấy tờ và nhiều tài sản bên trong như tivi, tủ lạnh… bị cháy rụi hoàn toàn.

“Tôi nghe con trai hô ‘Mẹ ơi có cháy’ nên ôm đứa cháu tháo chạy, không kịp mang theo gì. Mọi người thấy tôi đi chân không nên cho đôi dép. Cháy không còn quần áo để mặc luôn”, bà Liên buồn bã nói và cho biết số tiền vài trăm nghìn đồng dành dụm bà bỏ trong áo cũng bị cháy. Đêm nay, bà Liên và người thân phải ngủ nhờ hàng xóm vì nhà không còn.

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan- Ảnh 1.

Đám cháy được chụp từ phía xa. Ảnh: Nguyễn Bình/Dân trí.

Là một trong những người tham gia dập lửa, ông Nguyễn Hồng Thanh (59 tuổi) cho biết, ông vừa đi công việc về đến nhà thì người em hô có cháy. Ông Thanh cùng nhiều người vác bình chữa cháy cá nhân đến dập lửa. Tuy nhiên, ngọn lửa lan quá nhanh nên mọi người bất lực và phải rút lui, di chuyển đến khu vực an toàn, theo TPO.

“Tôi cầm bình chữa cháy chạy đến thì lửa đã lớn lắm rồi. Người già, trẻ em đều được chúng tôi đưa ra ngoài. Ngọn lửa cháy gần tới nhà tôi thì cứu hỏa mới tới. Rất may lực lượng chữa cháy đến kịp nếu không sẽ lan sang cả dãy nhà bên trong con hẻm”, ông Thành cho hay.

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan- Ảnh 2.

Nhiều cano được điều động đến hiện trường vụ cháy. Ảnh: Nam Anh/Dân trí.

Chia sẻ với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nghĩa (40 tuổi) cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bà đang ở nhà với con trai 10 tuổi. Nghe hàng xóm hô hoán, bà Nghĩa khóa bình gas ở bếp vì sợ nổ và lấy tài sản quan trọng rồi ôm con trai 10 tuổi chạy ra ngoài.

Theo bà Nghĩa, vị trí xảy ra cháy là xưởng gỗ, có nhiều nhà dân liền kề. Căn nhà của bà Nghĩa cách xưởng này chỉ vài bước chân. “Hàng xóm nhậu trước xưởng gỗ cũ thấy cháy nên hô hoán. Tôi chỉ kịp ôm một số giấy tờ quan trọng rồi cùng con trai tháo chạy”, bà Nghĩa kể lại.

Tương tự ông Thắng (khoảng 50 tuổi), chủ căn nhà gần xưởng gỗ cho biết, ông đang xem tivi ở trong nhà thì hàng xóm đang nhậu phía trước hô hoán có cháy. Ông chạy ra xem thì thấy lửa bùng phát dữ dội rồi lan rộng.

Lúc này, người dân xung quanh mang bình chữa cháy chạy sang dập lửa nhưng không thành. Đám cháy sau đó lan rộng khiến các hộ dân hốt hoảng tháo chạy.

"Tôi chưa thể vào trong nên không biết nhà mình có ảnh hưởng gì không", ông Thắng lo lắng.

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan- Ảnh 3.

Bên trong con hẻm xảy ra vụ cháy. Ảnh: Hoàng Hướng/Dân trí.

Đứng bên ngoài con hẻm, chị Đoàn Thị Lý (khoảng 40 tuổi) vẫn đang chờ lực lượng chức năng hoàn tất công tác chữa cháy để vào nhà kiểm tra.

"Khoảng 19h30 tôi nghe 2 thanh niên hô cháy nên chạy ra. Lúc đó nhiều người dân dùng bình chữa cháy mini, vòi xịt nước nhưng gió to khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng nên công tác chữa cháy tại chỗ bất thành. Người dân được lực lượng chức năng sơ tán ngay sau đó. Đến giờ tôi vẫn chưa được vào nên không biết nhà mình có bị cháy lan hay không", chị Lý nói.

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan- Ảnh 4.

Bãi chứa gỗ xảy ra cháy nằm sát kênh Tàu Hủ. Ảnh: TPO.

Cách đó không xa, một người phụ nữ ngồi bệt bên lề đường phía trước con hẻm với nét mặt thẫn thờ.

"Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Thời điểm xảy cháy, tôi đang ở quận 7. Biết có clip trên mạng xã hội tôi không dám nhìn vì lửa quá khủng khiếp. Nơi xảy ra cháy có 2 căn nhà mà mẹ chồng 95 tuổi và em tôi sinh sống...", người phụ nữ kể, theo Dân trí.

Bà cho biết, khi đến hiện trường có nắm được thông tin mọi người kịp đưa 3 chiếc xe máy ra ngoài. Cả gia đình vẫn bình an.

Chia sẻ với phóng viên, một số người dân sống cạnh đó cho biết, sau khi xảy ra cháy có nghe tiếng chuông báo động mới kịp thời thoát thân.

"Sau khi nghe chuông, nhìn phía sau bãi gỗ thấy cháy to dữ dội nên tôi tranh thủ lấy giấy tờ quan trọng, kịp thời đưa gia đình ra ngoài", chị Nghĩa (35 tuổi) cho hay.

Biển lửa bùng lên ở bãi gỗ cặp kênh Tàu Hủ, nhà dân bị cháy lan- Ảnh 5.

Lực lượng chữa cháy dùng cano lấy nước từ dưới kênh để dập lửa. Ảnh: Hoàng Thuận/TPO.

Đại diện Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết, khoảng 19h40 cùng ngày, PC07 nhận được tin báo cháy bãi chứa vật liệu gỗ cũ, tại địa chỉ số 124/4 đường Phạm Thế Hiển, phường 2, quận 8.

Phòng đã điều động Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận 8, Đội Khu vực 1, Đội Trên sông triển khai lực lượng, phương tiện khống chế đám cháy.

Đến 20h50 đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích cháy 470, trong đó cháy hoàn toàn 50 căn nhà số 206/1/18A, cháy khoảng 100/150 diện tích nhà số 206/1/18, cháy khoảng 320 diện tích bãi vật liệu gỗ cũ (nằm ở phía sau dãy nhà, ngay bờ sông).

Chất cháy chủ yếu là vật liệu gỗ cũ và đồ dùng trong gia đình. Lực lượng chức năng đã bảo vệ được dãy nhà phía trước khoảng 1.120, dãy nhà liền kề phía bên phải của nhà cháy hoàn toàn, may mắn không có người thương vong.

AN LY (tổng hợp)
iconChia sẻ icon Chia sẻ
icon Chia sẻ

Advertisement